Gái sòng bài

"Cái bang" là danh từ chung do chính dân đánh bạc ở biên giới Campuchia - Việt Nam đẻ ra. Đó là danh từ ám chỉ những con bạc đã thua cháy túi, tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, không dám trở về quê nhà. Họ sống lang thang vạ vật ở casino, xin tiền của những con bạc khác để đặt cửa bài thỏa cơn nghiện.
Trong số các nữ cái bang, có không ít người đã từng là nữ đại gia, phu nhân đại gia hoặc tiểu thư khuê các. Họ trở thành mồi ngon của những tay săn gái.

Nhà thổ trá hình phòng trọ

Theo lời hướng dẫn của một tay chơi, tôi cùng một đồng nghiệp vào vai con bạc thua cuộc đứng lơ ngơ trước cổng casino Le Macau (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Không phải chờ lâu, từ một góc đường nào đó một xe ôm người Khmer "rà" xe đến, cất giọng lơ lớ chào mời: "Nhìn mặt các anh là biết đang vận đen rồi. Đi rửa tay không, tui chở đi".

Theo lời giải thích của anh ta, khi gặp vận đen trong sòng bài người ta đi xả xui bằng cách… chơi gái. Xả xui bằng cách ấy gọi là "rửa tay". Không hiểu có bao nhiêu con bạc sau khi "rửa tay" vẫn thua đến tán gia bại sản? Chúng tôi hỏi: "Đàn ông thua bài thì rửa tay, còn đàn bà thua bài phải làm sao để hết xui?". Gã xe ôm cười tít mắt: "Đàn bà thì rửa… mông".

Gã xe ôm hứa sẽ chở chúng tôi đi tham quan hết các điểm "m'luok xay khouk" của Bavet cho đến khi nào tìm được gái ưng ý. Người Campuchia gọi những khu chứa gái bán dâm là "m'luok xay khuok", dịch sát nghĩa tiếng Việt là “vũng gái hư”.

Chúng tôi rời cụm casino giải trí phức hợp đi theo Quốc lộ 1 (Campuchia) đi sâu vào nội địa đất nước Chùa tháp khoảng 3 km. Khi còn cách chợ cũ Bavet khoảng 700 mét, gã xe ôm bất ngờ rẽ trái vào một con đường đất đỏ đầy ổ gà. Án ngữ nơi đầu con đường là chiếc cổng chào mang hình dáng chùa tháp và linh xà nagar 7 đầu. Bên cạnh mép đường có tấm biển xi măng đắp chữ nổi tiếng Kh'mer có phụ ghi tiếng Anh "Subdivision, 609 headquaters - Border guard police - 1.900" (Đồn cảnh sát biên giới - trụ sở chi nhánh 609. Cách 1.900 mét).

Điều đó có nghĩa là con đường chúng tôi đang vào dẫn đến đồn cảnh sát biên giới.

Khi còn cách đồn khoảng 500 mét, gã xe ôm rẽ vào một quán nước. Đó là nhà cấp 4 có 2 chái hiên thì đúng hơn. Trong chái hiên thấp lè tè bên phải giăng sẵn 7 cái võng cũ kỹ, te tua và chắc chắn là không sạch sẽ. Trên 7 cái võng có sẵn 7 người đàn ông cũng cũ kỹ, te tua, dơ bẩn đang nằm ngủ, ngáy pho pho. Trong chái hiên phía trước có 5 thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi đang ngồi trên những chiếc ghế dựa. Một người đàn bà phốp pháp, có lẽ là bà chủ, ăn mặc luộm thuộm từ trong nhà bước ra, xởi lởi với chúng tôi bằng thứ tiếng Việt chuẩn giọng miền Nam: "Xếp hàng nghen. 5 chú em đây đang chờ tới lượt".

Gã xe ôm rỉ tai chúng tôi, nói nhỏ: "Ở đây chỉ có 3 gái thôi. Chờ đến lượt lâu lắm. Đi chỗ khác thôi".

Xe ôm tiếp tục chở chúng tôi ghé vào một dãy nhà trọ gồm 12 phòng trông giống như một lán trại. Dưới tán cây trứng cá, hàng chục cô gái phấn son lòe nhòe nằm ngủ trên những chiếc võng cáu bẩn. Thấy chúng tôi vào, các cô ngồi bật dậy lao nhao chào mời bằng tiếng Khmer lẫn tiếng Việt.

12 căn phòng trọ trong động của ông Thok.
12 căn phòng trọ trong động của ông Thok.

Một cô gái tên Marina, có lẽ là người Khmer bạo dạn nhào đến ôm tôi, vừa vuốt ve những chỗ nhạy cảm vừa nũng nịu: "Hôm nay em ế quá, anh ủng hộ em đi. Từ sáng giờ, mấy chị người Việt Nam giành hết khách nên em vẫn còn zin. Chỉ 100 ngàn tiền Việt thôi mà. Hôm nay không có khách, em sẽ ra đường đứng". 

Gái ngoan – Sòng bài và gái mạt hạng

Marina cho biết, dãy nhà trọ 12 phòng là của ông Thok - một tú ông lâu đời ở Bavet. Để hành nghề ở "động" này, gái phải bỏ tiền thuê một căn phòng trọ với giá 60USD/ một tháng. Khi có khách, gái phải trích 20% số tiền bán dâm cho chủ nhà thổ gọi là tiền mua "bảo kê". Để giảm chi phí, 2 - 3 gái thuê chung 1 phòng. Vì vậy, tuy chỉ có 12 phòng nhưng ông Thok chứa đến hơn 23 gái. Marina kể, trong số  gái ở đây,  có cả người Khmer lẫn người Việt. Số người Việt Nam đều cư trú bất hợp pháp. Hầu hết khách mua dâm đều là dân đánh bài "rửa tay".

Cũng theo Marina, hầu hết gái bán dâm người Việt ở đây đều "xuất xứ" là những cái bang sòng bài. Dân chơi ở Bavet không thèm vào các "nhà trọ" bởi gái "nhà trọ" là loại gái mạt hạng nhất, rẻ tiền nhất. Cao cấp hơn gái "nhà trọ" là hạng gái "dịch vụ" như: karaoke, mát xa, hớt tóc… Dù cao cấp hơn gái "nhà trọ" nhưng loại gái "dịch vụ" cũng chỉ có giá 10 USD/ 1 c'lay (một chuyến bán dâm nhanh). Dân đánh bài "rửa tay" ít tiền thường tìm đến gái "nhà trọ" và gái "dịch vụ".

Gái sòng bài được ma cô chở đi giao cho khách.
Gái sòng bài được ma cô chở đi giao cho khách.

Loại gái mà dân chơi Việt thường sang Bavet săn tìm là gái "sòng bài". Gái "sòng bài" giá hơi chát (từ 50 USD đến 100 USD/ 1 c'lay tùy theo nhan sắc) nhưng đang là mốt ăn chơi của nhiều người Việt ở TP HCM.

Nếu không có cò dắt mối, khách hàng sẽ không thể nhận diện được gái "sòng bài" vì vẻ ngoài của họ chẳng có vẻ gì là gái bán dâm.

Marina từng quen biết một cô gái tên Th., 22 tuổi - nguyên là con gái rượu của một đại gia ở quận 5, TP HCM. Cuối năm 2013, Th. đi theo một đoàn khách du lịch từ TP HCM đi Phnôm Pênh. Khi đoàn ghé vào sòng bài cho khách tham quan, Th. chơi thử vài ván. Từ vài ván đánh thử, Th. nghiện luôn. Cô ta bỏ đoàn du lịch để ở lại chơi bài.

Khi hết tiền, Th về nhà lén khui tủ sắt của gia đình lấy 10 cây vàng tiếp tục trở lại Bavet. Giận con gái, cha mẹ Th. bỏ mặc. Mấy tháng sau, Th. cháy túi và biến thành cái bang sòng bài. Suốt ngày, Th. quanh quẩn các casino hóng xin tiền của các con bạc còn tiền. Xin được bao nhiêu Th. đặt cược.

Vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, Th. lọt vào đôi mắt cú vọ của một tay ma cô chuyên săn gái sòng bài. Hắn dúi cho cô ấy vài trăm ngàn. Đang "khát nước", được "khách sộp" cho tiền, Th. không suy nghĩ chộp lấy đặt cược. Th. lại thua. Gã ma cô lại đưa tiền. Đến tối, gã ma cô yêu cầu Th. ngủ với gã để trừ số nợ 3 triệu đồng. Th. liều thân gán nợ.

Tưởng vậy đã xong, mấy ngày sau, gã ma cô lại xuất hiện, bảo Th.: "Có một đại gia ở Sài Gòn mới qua. Lão thích em. Em chịu ngủ với lão một đêm, sáng mai em có vài triệu đặt bài". Đang cần tiền đánh bài, Th. lại liều mình. Cứ thế, Th. biến thành gái trong đường dây của gã ma cô lúc nào không hay.

Marina cho biết, ở khu vực Bavet này có ít nhất 10 đường dây chăn dắt, chuyên săn lùng những phụ nữ thua bạc ở các sòng. Nổi tiếng nhất là Ven - một người Campuchia gốc Việt, cư ngụ ở Chiphou. Dưới trướng Ven có hơn 20 tên cò mồi suốt ngày lượn lờ quanh các casino chờ những phụ nữ có nhan sắc thua bài cháy túi.

Khi phát hiện một con mồi sắp rơi xuống hạng cái bang, tên cò mồi ăn mặc bảnh bao như đại gia vờ như vô tình ngồi chung sòng. Đúng lúc con mồi thua đồng cuối cùng, gã cò mồi vờ rộng lượng ném ra vài trăm ngàn cho mượn không tính lãi. Khi con số nợ lên đến vài triệu, gã cò mồi sẽ gợi ý: "Mấy ngày nay có một người thầm để ý em. Nếu em chịu ngủ với ông ta, anh sẽ xóa nợ cho em. Chỉ một lần thôi, đâu có gì ầm ĩ". Nếu con nợ đồng ý, kể như đã ghi tên vào danh sách gái sòng bài của bọn ma cô.

Để tạo lòng tin cho con mồi, bọn ma cô luôn hứa: "Chuyện này chỉ mình anh biết. Anh sẽ giữ bí mật hoàn toàn cho em". Vì tin vào lời hứa đó, nhiều phụ nữ "đứng đắn", có chồng con đàng hoàng vẫn trở thành gái bán dâm sòng bài.

Tiệm mát xa có gái dịch vụ tại cụm sòng bài Bavet.
Tiệm mát xa có gái dịch vụ tại cụm sòng bài Bavet.

Loại người nghiện bài, sau khi có món tiền bán dâm lại chui vào sòng đặt cửa. Nếu hên, số tiền ấy nuôi "máu ăn thua" được một tuần. Khi hết tiền, ma cô gọi điện báo có khách hàng là đi ngay. Theo Marina, rất nhiều phụ nữ danh giá trong casino vẫn làm gái cho bọn ma cô theo kiểu này. Trong số đó có cả nghệ sĩ, trí thức, phu nhân đại gia. Họ không nghĩ mình đang làm gái, mà chỉ là "ngoại tình có quà".

Khi đã lọt vào đường dây bán dâm của bọn ma cô, hiếm cô gái sòng bài nào thoát ra được. Bọn chúng có rất nhiều chiêu thức bẩn để những người phụ nữ này trở thành nô lệ cho chúng. Chiêu cơ bản nhất là chúng cho vay tiền với lãi suất cao để các cô đánh bài. Chỉ với 10 triệu đồng tiền vay là chúng hoàn toàn làm chủ được các cô gái.

Kết cuộc đắng lòng

Dân cái bang ở khu vực Bavet kể truyền tai nhau về trường hợp treo cổ tự tử của một phụ nữ trẻ tại khách sạn của một sòng bài vào năm 2013. Cô này cùng với chồng là một thương gia ở quận 5, TP HCM sang Bavet đánh bài giải trí. Sau khi thua gần sạch túi nhưng vẫn còn cay cú, vợ bảo chồng trở về Việt Nam vay mượn tiền. Trong khi chờ chồng đem tiền qua, cô ta tiếp tục đánh. Đồng tiền cuối cùng cũng chui vào tay đì lơ. Đang lúc bấn, một gã ma cô đề nghị cô ta bán dâm. Chỉ mong có tiền gỡ gạc, cô ta nhắm mắt làm liều. Có chút tiền, cô lại tiếp tục đặt cược. Hết tiền, cô lại cay cú mượn gã ma cô vài triệu để gỡ. Cứ thế, chỉ sau một tuần chồng vắng mặt, cô ta đã nợ của gã ma cô hơn 50 triệu đồng. Khi anh chồng mang được hơn 100 triệu sang thì số nợ cùng lãi suất cao cũng vừa đủ trả.

Tuy vậy, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục vay hơn 20 triệu nữa để đánh bài. Lại thua hết, cô vợ tìm gã ma cô vay tiếp. Lần này, biết con nợ không còn đường trả nợ, gã ma cô đề nghị thẳng thừng: "Bán dâm trả cho hết nợ cũ cho anh. Mỗi lần bán dâm, anh cho em giữ một nửa số tiền để đánh bài, một nửa trừ nợ". Cô vợ giấu chồng "tiếp khách" cho gã ma cô để trừ nợ và cũng để có tiền cho anh chồng "ngồi sòng".

Suốt 2 tháng trời đánh bài bằng tiền bán dâm của vợ nhưng anh chồng vẫn không hề hay biết. Một hôm, người anh chồng nghe đồn gái sòng bài ngon nên qua Bavet chơi thử không ngờ gặp gái là cô em dâu của mình. Thế là mọi việc vỡ lở. Đêm đó, hai vợ chồng cãi nhau suốt đêm. Đến sáng, người ta hay tin cô vợ đã treo cổ tự vẫn.

Dù cô vợ chết thê thảm, sau khi tang ma cho vợ xong, gã chồng vẫn tiếp tục cắm mặt vào sòng bài. Và bây giờ anh ta là một trong những "hồn ma vất vưởng" ở các sòng bài mà người ta gọi khinh bỉ là cái bang.

Từ khi bọn Ven phát hiện "thể loại" gái sang, chảnh mới, dân chơi có tiền ở TP HCM đổ xô sang Bavet "thưởng thức". Bọn ma cô đưa khách vào tận sòng bài để nhìn mặt gái đang mải mê đặt cược. Trong khi đó, người phụ nữ không hề biết mình đang được khách ngắm nghía như một món hàng. Tùy theo thái độ của khách, ma cô ra giá từ 100 - 250 USD/ đêm. Mỗi phi vụ mua bán, gái chỉ được nhận 50%.

Marina cho biết, gái sòng bài không bán dâm chuyên nghiệp nên các chiêu thức làm tình rất kém. Tuy vậy, khách làng chơi vẫn thích. Họ quan niệm, đó là gái "sạch". Thời gian gần đây, nhu cầu tìm "gái sòng bài" tăng đột biến thế là bọn ma cô đưa một số gái Việt bán dâm chuyên nghiệp vào sòng bài. Khi có khách, các cô này vờ ngồi vào sòng chơi vài ván nhỏ chiếu lệ.

Một số "gái sòng bài", sau một thời gian bán dâm không chuyên, khi nhan sắc tơi tả không còn có giá lại bị bọn ma cô "gửi" vào các điểm hát karaoke, mát xa để làm "gái dịch vụ". "Gái dịch vụ" rớt "hạng" bị thải hồi ra thì trở thành gái "phòng trọ" như Marina.

Ma lực của sòng bài đã khiến nhiều con người đánh mất phẩm giá. Dù vậy, nhiều người vẫn cứ lao vào như con thiêu thân

Huyền Sơn - Thành Dũng

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.