Dung “Hà”: Từ "Công ty cờ bạc" gia đình đến đường dây ma tuý và thuốc lắc quốc tế

Cái chết thê thảm của Dung “Hà”, những tưởng sẽ là bài học cảnh tỉnh, ít nhất là cho chính những người thân trong gia đình nữ quái này, những người đã hùn hạp, tiếp tay cho hoạt động phi pháp của các "công ty cờ bạc" do Dung điều hành. Nhưng không, trước và sau cái chết của Dung “Hà”, một số người trong gia đình nữ quái này, vẫn giẫm lại vết chân mà thị đã đi, vẫn chọn con đường làm giàu bằng ma túy và cờ bạc.

Khi loạt bài "Đường tới địa ngục của Dung “Hà” - “Mẹ già" giang hồ đất Cảng" được khởi đăng cũng là lúc "công ty cờ bạc" của Oanh "Hà" - chị gái Dung "Hà" - bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm triệt phá tại TP HCM.

Từ hệ thống “công ty cờ bạc” gia đình...

Trong số 4 chị em gái của gia đình Dung "Hà" gồm Vũ Hoàng Oanh, Vũ Thị Hằng, Vũ Hoàng Dung, Vũ Thị Nga thì Vũ Hoàng Oanh là lớn nhất và cũng là người có nhan sắc nhất. Nếu Dung và Hằng tuy trắng trẻo nhưng mặt lại vuông, nom có vẻ nam tính thì Oanh lại được sở hữu một gương mặt bầu bĩnh, ưa nhìn. Thời trẻ, Vũ Hoàng Oanh thuộc hàng có nhan sắc ở khu vực chợ Sắt.

Nhưng cũng chả kém cạnh gì cô em út, Oanh tuy không ăn vận kiểu đàn ông như Dung nhưng tính cách thì cũng ngang tàng. Lớn lên bên lề đường chợ Sắt, Oanh không phải giang hồ như  Dung song cũng bước vào đời bằng nghề buôn bán đồ chôm chỉa ở vỉa hè trước nhà. Đám trộm cắp vặt ở vườn hoa An Biên, ở khu vực chợ Sắt hay đám ong ve chuyên đi "đập hộp" (tức trộm cắp tại các nhà riêng), kiếm được hàng họ gì là đem về bán cho chị Oanh. Khôn ngoan, lọc lõi, thời trẻ, Oanh cũng kiếm được kha khá từ ngón nghề này. Thế nên, tuy chỉ đứng ở vỉa hè và giao du chủ yếu là với đội quân "hai ngón" nhưng lúc nào Oanh cũng ăn diện ngất trời, phấn son cẩn thận làm cho khối anh chàng, trong đó có cả giang hồ "số má" si mê.

Nhưng không giống như Dung, Vũ Hoàng Oanh đủ khôn ngoan để không chọn giang hồ làm tri kỷ. Đám cưới của Oanh đã làm cho nhiều người choáng khi biết người sánh duyên cùng Oanh là một chàng trai lý lịch sáng như gương, học thức đầy mình và... trẻ hơn Oanh đến 4 tuổi (Oanh sinh năm 1957 còn Giang sinh năm 1961). Phạm Công Giang, chồng Oanh sau khi tốt nghiệp trường đào tạo của Công an Hải Phòng đã tiếp tục phấn đấu học tập rồi được lên học tiếp tại Trường cao đẳng Ngoại ngữ của Bộ Nội vụ. Sau 2 năm học tập ở đây, với vốn tiếng Nga khá tốt, Phạm Công Giang lại được chọn đi đào tạo tiếp tại Liên Xô trong 4 năm. Về nước, anh này lại tiếp tục đi học tại chức ở Trường đại học Cảnh sát, tốt nghiệp xong thì về công tác tại Công an phường Mê Linh, Hải Phòng.

Làm rể trong gia đình Dung “Hà”, tuy là công an, được đào tạo bài bản trong nước, ngoài nước về pháp luật, hơn ai hết, Giang hiểu những hành vi của Dung “Hà” trong việc tổ chức "công ty cờ bạc" là phạm tội. Nhưng, tiếc thay, Giang đã không giữ được mình. Tuy là một cán bộ công an nhưng trong thời kỳ cực thịnh của hệ thống "công ty cờ bạc" Dung "Hà", Giang đã tiếp tay cho Dung.

Tháng 3/1995, khi triệt phá “công ty cờ bạc” Dung “Hà”, tiến hành khám xét ngôi nhà ở Trạng Trình, nơi Dung “Hà” tổ chức đánh bạc, CATP Hải Phòng đã thu được nhiều tài liệu chứng minh được sự đồng phạm của Phạm Công Giang. Trong số 9 quyển sổ và một số giấy tờ liên quan đến việc đánh bạc mà Cơ quan điều tra - CATP Hải Phòng đã thu giữ được tại nhà của Vũ Hoàng Dung và nhà của Nguyễn Quang Quế (chồng của Vũ Thị Nga, anh rể Dung) qua giám định thì thấy có nhiều trang có chữ viết của vợ chồng Oanh - Giang, vợ chồng Nga - Quế.

Vũ Hoàng Oanh (Ảnh nhỏ, chụp tại phiên tòa năm 2004) và khi tiếp tục bị bắt giữ tháng 7/2010.
Vũ Hoàng Oanh (Ảnh nhỏ, chụp tại phiên tòa năm 2004) và khi tiếp tục bị bắt giữ tháng 7/2010.

Cũng cần phải nói thêm một chút về Nguyễn Quang Quế. Giống như Giang, Quế cũng là một người có học. Quế đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và khi liên quan đến "công ty cờ bạc" Dung "Hà" thì Quế đang là cán bộ giao nhận ở cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng. Khi hệ thống “công ty cờ bạc” của Dung "Hà" bị đánh sập, Cơ quan điều tra đã chứng minh được sự liên quan của hai người anh rể của Dung là Phạm Công Giang và Nguyễn Quang Quế. Quế bị bắt giam cùng với Dung ngay trong đêm 23/4/1995. Còn Phạm Công Giang thì hơn 1 tháng sau đã bị tước quân tịch và cũng bị bắt tạm giam.

Trong phiên tòa xét xử Dung “Hà” vào ngày 24/10/1995, cả hai anh rể Giang và Quế đều phải đứng trước vành móng ngựa cùng với cô em vợ. Ngoài việc ghi chép sổ sách liên quan đến việc tổ chức đánh bạc tại nhà Dung "Hà" thì có 9 nhân chứng là các con bạc đã nhận dạng được Giang chính là người... xóc đĩa khi họ đến chơi bạc tại nhà Dung ở Trạng Trình. Đồng phạm với Dung "Hà" về tội tổ chức đánh bạc, cả Quế và Giang đều bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Nhưng liên quan đến hệ thống "công ty cờ bạc" của Dung "Hà", không chỉ có Giang, Quế mà có cả Oanh và Nga. Cơ quan điều tra - Công an Hải Phòng khi điều tra vụ án này đã xác minh, ghi lời khai của 27 người là con bạc và nhân chứng thì họ đều khai là khi đánh bạc tại nhà Dung thì cả Oanh lẫn Nga đều là những người đóng tẩy và giữ tẩy. Tuy nhiên, xét thấy không cần khởi tố và truy tố trước pháp luật nên chỉ có hai ông anh rể của Dung "Hà" phải đứng trước vành móng ngựa, còn hai bà chị gái thì không.--PageBreak--

... đến sự dính líu vào đường dây ma túy và thuốc lắc quốc tế

Không chỉ dính líu vào cờ bạc, Oanh "Hà" còn dính líu vào đường dây ma túy và thuốc lắc quốc tế do Minh "sứt" cầm đầu. Minh "sứt" tên thật là Ngô Đức Minh, người gốc Hải Phòng, nhà ở kề ngay Nhà hát Lớn. Minh đã có thời chơi trong một đội bóng ở Hải Phòng và bị ngã mẻ mất răng cửa nên có biệt danh là "Minh sứt".

Vào những năm 90 khi Dung "Hà" nổi lên như một giang hồ có số má, một bà trùm xã hội đen ở Hải Phòng thì Minh “sứt” cũng nổi tiếng là một trùm buôn lậu đường biển. Do trong việc đánh hàng lậu, Minh "sứt" bị một trùm buôn lậu khác là L. "đen” cạnh tranh khốc liệt nên hai bên đã nhiều lần xảy ra đụng độ. Thậm chí, có lần đã... đổ máu. Bởi vậy, để yên ổn làm ăn, Minh "sứt " phải cậy đến Dung "Hà".

Với đám đàn em sẵn sàng đao búa, Dung "Hà" bảo kê cho Minh "sứt" làm ăn mà không sợ bị L. "đen" quấy rối, tranh giành lãnh địa. Đổi lại, lợi nhuận từ những chuyến đánh hàng lậu, Minh "sứt" trích ra một phần chu cấp tiền bạc cho Dung nuôi đàn em. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đã khiến cho sự gắn bó giữa Minh “sứt” và Dung "Hà" mỗi ngày một thêm khăng khít, đến mức Minh "sứt" được Dung "Hà" nhận làm anh kết nghĩa.

Khi Dung “Hà” bị bắn chết tại TP HCM năm 2000, chính Minh "sứt" là người đã đứng ra lo liệu cho Dung một đám tang rình rang có một không hai từ trước đến nay trong giới giang hồ tại Việt Nam. Chính Minh là người bỏ tiền ra thuê máy bay chở quan tài kẽm đựng xác Dung từ TP HCM ra Hải Phòng cùng với hàng trăm tên đàn em để "dự lễ tang của chị". Quan tài đã được đám đàn em của Dung rước đi bộ cả chục cây số từ nhà riêng của Dung tới Nghĩa trang TP, làm tắc nghẽn nhiều con phố ở Hải Phòng.

Trở lại câu chuyện về sự dính líu của Oanh với đường dây ma túy của Minh "sứt”. Do gắn bó với Dung nên Minh thân thiết với tất cả những người trong gia đình Dung trong đó có Oanh. Bởi vậy mà từ năm 1990, sau khi Minh rời bỏ Hải Phòng, bỏ luôn cả nghề buôn lậu bằng đường biển để dời đô vào TP HCM nhưng mối liên hệ giữa Minh và chị em Dung "Hà" vẫn rất khăng khít.

Tại TP HCM, Minh chuyển hướng làm ăn sang ma túy. Song, để tạo vỏ bọc, Minh vẫn lập ra một công ty vận tải biển tư nhân. Một đường dây ma túy quốc tế từ Việt Nam sang Nhật đã được Minh "sứt" thiết lập từ thời điểm này. Tại Việt Nam , Minh "sứt" đóng vai trò là đầu mối thu mua, cung cấp hàng. Còn tại Nhật, đầu mối tiêu thụ là Ngô Xuân Phương. Phương chẳng phải ai xa lạ chính là người quen cũ của Minh "sứt” từ khi cả hai còn ở Hải Phòng, có biệt danh là Phương "trộm trâu".

Năm 1989, Ngô Xuân Phương theo tàu viễn dương vượt biên trái phép sang Nhật sinh sống. Mặc dù định cư tại Nhật nhưng Phương "trộm trâu" rất hay về Việt Nam, tiếng là để "thăm thân” nhưng thực chất là để buôn lậu và đánh bạc. Chính Phương là người đã thua bạc ở "công ty cờ bạc" của Dung “Hà” ở Trạng Trình số tiền khổng lồ tới 1 tỉ đồng mà chúng tôi đã đề cập trong các bài viết trước.

Sau này, tại phiên tòa sơ thẩm, Minh "sứt" khai rằng, trong lần về Việt Nam vào năm 1993, Phương có tìm gặp bị cáo và than vãn là đang bị nợ nần chồng chất và hỏi bị cáo có cách nào giúp đỡ. Sau đó, Phương nhờ bị cáo tìm nguồn cung cấp ma túy giúp Phương để Phương đưa sang Nhật bán kiếm lời trả nợ. Chả biết lời khai này của Minh "sứt" có đúng hay không nhưng có một sự thật mà Cơ quan điều tra sau này đã làm rõ được và chính Minh “sứt" cũng phải thừa nhận là Minh là đầu mối thu gom cung cấp ma túy cho Phương, bắt đầu từ năm 1993.

Phi vụ đầu tiên là Phương về Việt Nam mang theo 50.000USD đưa cho Minh "sứt" để Minh mua 50kg thuốc phiện chuyển sang Nhật cho Phương. Sau khi nhận tiền, Minh "sứt" đã thỏa thuận với cô em kết nghĩa Dung "Hà" tìm mối hàng và Dung "Hà" đã nhận tìm mua 50kg cần sa cho Minh "sứt" với giá 100USD/kg.

Sau khi mua được hàng, Dung đã bảo Oanh giao lại cho Minh "sứt". Nhưng Oanh cũng không làm một mình mà lôi thêm cả ông anh chồng là Phạm Công Giản cùng tham gia. Sau này, khi đường dây ma túy của Minh "sứt" bị triệt phá thì Dung "Hà" đã bị bắn chết nên khi ra tòa, Oanh đã nại ra đủ thứ để đổ tội hết cho em.

Tuy nhiên những lời khai bịa đặt mưu toan hòng chối tội của Oanh, Giản cũng không giúp được Oanh thoát tội. Tháng 2/2004, Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên phạt cả Minh "sứt" và Oanh "Hà" với mức án tù chung thân, Phạm Công Giản 20 năm tù giam đều về tội buôn bán ma túy.

4 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM, Tòa phúc thẩm đã tăng mức hình phạt từ chung thân lên tử hình không chỉ đối với Minh “sứt”, kẻ cầm đầu đường dây mà với cả Oanh "Hà".

Tưởng cầm chắc án chết nhưng rồi sau đó cả Minh “sứt" lẫn Oanh "Hà" đều được sống. Minh “sứt” được tha tội chết, xuống tù chung thân. Oanh "Hà" cũng vậy. Và, sau hơn 7 năm ở tù (tính từ ngày bị bắt giữ năm 2002), đến cuối năm 2009, Oanh đã được trả tự do. Để rồi, ngay sau đó, Oanh cùng với em gái là Vũ Thị Hằng đã bắt đầu triệu tập một đám đàn em từ Hải Phòng vào TP HCM tiếp tục mở sòng bạc. Sau khi thay đổi nhiều địa điểm, cuối cùng, hai sòng bạc của hai chị Dung "Hà" chốt ở hai địa điểm: tại Tân Thành, Vũng Tàu là của Vũ Thị Hằng và tại khách sạn M2M số 19B Bùi Thị Xuân là của Vũ Hoàng Oanh.

Đêm 13/7 vừa qua, bộ phận phía Nam Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã đồng loạt tấn công triệt phá hai sòng bài này. Hai chị gái của Dung "Hà" đã bị bắt cùng hàng loạt đám thuộc hạ phục vụ cho hoạt động cờ bạc tại đây. Vậy là tính đến thời điểm này trong gia đình Dung "Hà" đã có ít nhất 5 thành viên đã và đang phải khoác áo tù.

Cái chết thê thảm của Dung "Hà" và những bản án tù của những thành viên trong gia đình nữ quái này là sự trả giá cho lối sống giang hồ, chọn cách làm giàu bằng hành vi phạm tội. Tiếp tục loạt bài về cái giá phải trả của lối sống giang hồ, trong các số Chuyên đề ANTG tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải loạt bài về cuộc đời và sự sa ngã của trùm giang hồ Hải "Bánh", kẻ đã ra tay thực hiện kế hoạch hạ sát Dung "Hà"

Nhóm PV

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.