Đặc biệt, từ sự cảm kích và đề nghị trực tiếp của chính quyền địa phương, bức thư khen thứ ba đã được gửi từ cấp trung ương - do Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống kí thay Tổng thống Cộng hòa Nam Sudan. Đằng sau dấu ấn ngoại giao ấy là những công trình kiến tạo hạ tầng vượt tiến độ, trực tiếp làm thay đổi diện mạo đời sống tại vùng đất sét đen Abyei.
Sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam được định lượng bằng hiệu quả thi công trên thực địa, điển hình nhất là dự án khôi phục tuyến giao thông huyết mạch kết nối Abyei - Agok vừa được bàn giao.
Đối mặt với tuyến đường 37km trên nền đất sét đen cùng khối lượng đào đắp khổng lồ lên tới hơn 300 nghìn khối đất, Đội Công binh số 4 đã chọn cách làm việc không có “giờ hành chính”. Dốc lực bám công trường từ tinh mơ đến chạng vạng xuyên suốt các ngày nghỉ, đơn vị đã hoàn thành ngoạn mục tuyến đường rộng 10-14 mét chỉ trong 85 ngày đêm, xuất sắc vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch. Tốc độ và chất lượng thi công của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện giao thông tại khu vực, nhận được sự đánh giá đặc biệt cao từ giới chức quốc tế.
Ghi nhận những cống hiến này, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA khẳng định: “Từ khi Phái bộ thành lập năm 2011 đến nay, đây là công trình mang ý nghĩa và tầm vóc to lớn nhất dành cho cộng đồng. Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao an ninh trong khu vực. Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 thực sự xứng đáng được ghi nhận”.
Trước đó, chính quyền địa phương Abyei đã hai lần gửi thư khen ngợi Đội Công binh số 4. Tuy nhiên, nhận thấy những đóng góp của đơn vị mang tính bước ngoặt và có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của khu vực, chính quyền địa phương đã quyết định tiến thêm một bước hiếm có: Chính thức đệ trình đề nghị Chính phủ Nam Sudan ghi nhận và khen thưởng lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.
Ảnh: Hải Yến.
Lý giải về quyết định đặc biệt này, ông Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei xúc động chia sẻ: “Những gì Đội Công binh Việt Nam làm được không chỉ là những con đường, mà là mở ra những huyết mạch của sự sống và hy vọng. Sự tận tụy của các bạn đã chạm đến trái tim của mỗi người dân bản địa. Chúng tôi đệ trình đề nghị khen thưởng lên Chính phủ Nam Sudan bởi chúng tôi tin rằng, những cống hiến cao cả, năng lực vượt trội và tình yêu thương vô tư ấy xứng đáng được vinh danh ở mức độ cao nhất”.
Vừa qua, đúng vào ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đội Công binh số 4 vinh dự đón nhận Thư khen thứ ba. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Nam Sudan, ngài Africano Mande Gedima - Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống đã ký công thư chính thức gửi tới các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.
Công thư nêu rõ: “Lực lượng công binh Việt Nam đã khẳng định năng lực vượt trội thông qua tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật nghiêm ngặt và sự tận tụy tuyệt đối đối với nhiệm vụ được giao. Những đóng góp xuất sắc trong việc khôi phục, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu bao gồm hệ thống đường giao thông, cầu, và các công trình kỹ thuật quan trọng khác đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối, đồng thời củng cố ổn định và phát triển khu vực”.
Đón nhận niềm vinh dự lớn lao này, Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4 chia sẻ: “Ba bức thư khen là niềm tự hào vô giá đối với đơn vị, nhưng phần thưởng lớn nhất của chúng tôi chính là sự đổi thay từng ngày và nụ cười bình yên của người dân Abyei. Biến sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế thành động lực, toàn Đội quyết tâm sẽ tiếp tục bám trụ thực địa, phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, để hai tiếng ‘Việt Nam’ mãi là biểu tượng của hòa bình ở nơi đây”.