Đi qua “Hoả Diệm Sơn” Miền Trung

"Đã 27 năm rồi mới lại có một trận hạn hán dữ dội như thế này anh ạ!" - Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Đà Nẵng vừa quệt mồ hôi nói - sau khi kiểm tra tình hình từ huyện Hòa Vang. Quả thật, nếu đi dọc các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa vào Bình Định thời điểm này sẽ được chứng kiến những cảnh nắng nóng như thiêu như đốt ở Hỏa diệm sơn trong phim Tây Du Ký.

Cạnh hồ vẫn khát

Nhóm phóng viên Chuyên đề ANTG có mặt tại dải đất miền Trung đúng vào những ngày nắng nóng nhất của đợt hạn hán lịch sử kéo dài từ cuối tháng 5 cho tới đầu tháng 7/2010. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tại TP Đà Nẵng.

Trưa ngày 7/7/2010 chúng tôi bắt xe ôm lên huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) - là một trong những địa phương mà nhiều người dân đang quay quắt vì nắng hạn. Ngã ba Trần Phú - Cách mạng Tháng Tám mọi ngày hàng chục bác tài đứng "chầu hẫu" mà hôm nay tiệt chả thấy mống nào.

Nhờ người thân, bạn bè ở Đà Nẵng mất cả giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm được hai tài xế. Khi chúng tôi đề nghị lên khu hồ Đồng Nghệ (Phước Sơn, Hòa Khương, Hòa Vang) vào giữa trưa nắng này, cậu xe ôm nghe giọng có vẻ ngài ngại. Cuối cùng chốt giá 200 ngàn/30km thì cậu chàng đồng ý. Lạy giời, tôi chưa bao giờ thấy bác tài nào "make up" kỹ càng đến vậy. Nào là khẩu trang, găng tay, ốp chân... lại dấp một chiếc khăn mặt ướt quấn lên đầu rồi mới đội mũ bảo hiểm.

Mặt đường trải nhựa láng mịn giờ đây biến thành một cái chảo rang hầm hập khiến tôi ngạt thở. Theo dự báo, nhiệt độ tại Đà Nẵng vào lúc 12h trưa là khoảng 39-400C, song lúc này chúng tôi đang di chuyển trong chiếc chảo với tầm nhiệt lên tới 48-490C.

Sau chừng 30 phút chúng tôi cũng đã có mặt tại khu vực hồ Đồng Nghệ. Một người đàn ông đen đúa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang hì hục xách từng can nước từ dưới khu cư dân lên lán công nhân. Ông là Nguyễn Văn Sự là công nhân xây dựng đập Đồng Nghệ. Ông kể, hồ có công suất thiết kế lên tới 20 triệu m3 nước, làm nhiệm vụ tưới tiêu điều hòa cho hàng ngàn ha lúa ở các xã Hòa Phan, Hòa Khương và một phần Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam). Xung quanh hồ có nhiều hồ nhỏ hơn quanh năm nước trong xanh, cá tôm rất sẵn.

Thế nhưng từ sau đợt thu hoạch vụ đông - xuân năm vừa rồi (tháng 5/2010) cho tới trung tuần tháng 7 mà chỉ có một, hai trận mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể. Đã thế lũ tiểu mãn cũng không về khiến cho mực nước hồ Đồng Nghệ đã giảm tới mức kỷ lục. Hiện tại mực nước của hồ chỉ cách mực nước chết hơn chục cm. Theo dự đoán đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài, thế nên các cơ quan chức năng đã chính thức "đóng cửa" hồ, không cho lấy thêm nước từ hồ ra ngoài mà phải tự đi kiếm nguồn khác. Vậy là số công nhân xây đập và nhiều hộ dân ở Hòa Khương phải dùng số nước tù đọng chỉ như một vũng trâu đầm để dùng tắm rửa, sinh hoạt. Riêng nước ăn thì phải vận chuyển từ dưới chân đồi lên 2km.

Rời Hòa Khương, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cũng đang là một trong những tâm điểm phải chống hạn của Đà Nẵng. Vào tới con đường dẫn vào khu đất nông nghiệp của phường, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm bà con cầm cuốc xẻng, gầu sòng... đang rần rần kéo nhau ra khu vực hồ thủy lợi. "Các bác đi đâu đấy ạ?"- tôi hỏi. "Chúng tôi đi... kiện giời anh ạ!" - một chị trả lời. "Chị ấy đùa đấy, chúng tôi đang căng hết sức mình chống hạn cho hơn 150 ha lúa hè thu đang khát cháy nửa tháng nay rồi anh ạ" - ông Phôm Tiệm, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Quý vừa lau mồ hôi, vừa trả lời.

Thế rồi ông kể do lúa đang kỳ đẻ nhánh làm đòng rất cần nước, các hồ đập trên địa bàn lại cạn khô nên không thể ngồi yên nhìn lúa héo nên sáng hôm trước gần 300 cán bộ, xã viên Hợp tác xã Hòa Quý 2 được chia thành 3 nhóm, người vác theo cuốc, xẻng, người đẩy xe cút kít... tập trung ra các vị trí chống hạn. Hơn 100 người tập trung về đập Hoái Kiểng đắp đê bao đặt trạm bơm, bơm nước từ đập tưới cho 80ha lúa cánh đồng Khuê Đông 1 và 2. Gần 70 người kéo về hồ Ông Chúc nạo vét, cơi mương dẫn nước tưới cho 40 ha lúa của đội 5, đội 6 khu vực Bình Kỳ 1 và Khuê Đông 2. Số còn lại tập trung tại trạm bơm Bình Kỳ nạo vét nhằm tăng khả năng hút tại trạm bơm này.

27 năm mới có một lần

Đó là nhận định của ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng về tình hình hạn hán ở Miền Trung năm nay. Theo ông Thắng, năm 1983 cũng có một trận nắng nóng hệt như thế này diễn ra. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa năm trước kết thúc sớm, lũ tiểu mãn chưa về và đặc biệt là suốt 3-4 tháng trời cứ nắng chang chang hầu như không có một hạt mưa. Chính sự biến đổi về khí hậu đã khiến cho một dải đất từ Thanh Hóa trở vào tới Phú Yên, Bình Định phải oằn mình chống chịu cơn đại hạn khủng khiếp.

Báo cáo của Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho thấy, từ khi bắt đầu vụ sản xuất hè - thu năm 2010 đến nay, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, ít mưa, lượng nước bốc hơi lớn, lượng mưa đo được chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó năm nay lại không xuất hiện lũ tiểu mãn đã gây nên tình trạng khô hạn ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo sạ của TP giảm 143ha so với kế hoạch.

Tại Quảng Nam , hạn hán nghiêm trọng gần hai tháng nay khiến các hồ chứa nước sớm bị khô kiệt, hơn 10.000 ha đất nông nghiệp đang trong tình trạng nguy kịch vì không có nước tưới. Toàn tỉnh có 75 hồ chứa nước phục vụ tưới cho khoảng 33.000ha đất nông nghiệp nhưng hầu hết mực nước các hồ chứa đầu vụ hè - thu 2010 xuống thấp hơn cùng kỳ năm 2009 từ 0,5m đến 1m. Riêng hồ Phú Ninh có mức nước thấp hơn năm 2009 gần 1,5m, hồ Thái Xuân thấp hơn 2,9m, hồ Cao Ngạn huyện Thăng Bình thấp hơn 3,5m. Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình có diện tích khô hạn lớn nhất với gần 7.000ha.

Ông Bùi Công Dụ nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Thời tiết thay đổi, các dự án thủy lợi thủy điện của tỉnh không khắc phục kịp thời cho nên xảy ra việc này. Ngành điện họ cũng đang lo lắng đang làm đấy để cố gắng khắc phục. Hạn hán là chuyện của... trời... mình cũng chẳng làm sao lường hết được".

Nắng nóng đang thực sự làm đảo lộn cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam do hạn hán kéo dài, 4.841/44.500ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh bị hư hại. Khác với tình cảnh lúa chết cháy, nhiều nông dân tại Quảng Nam lại bị trắng tay bởi tình trạng nước mặt xâm thực. Huyện Duy Xuyên mất 460ha lúa do sông Thu Bồn bị nhiễm mặn, huyện Điện Bàn: gần 200ha đã gieo sạ nhưng bị khô hạn do nguồn nước sông Vĩnh Điện bị nhiễm mặn... Ngoài ra, báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết các huyện trung du và miền núi Quảng Nam có trên 3.000ha lúa không thể gieo sạ vì khô cằn cùng với 5.000 ha cây trồng thiếu nước tưới và gần 5.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt.--PageBreak--

Ở Bình Định tình hình còn bi đát hơn. Toàn tỉnh đã có 5.617ha lúa, 5.200ha hoa màu đang bị khô hạn và hơn 11.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Trong đó, đã có 112ha lúa bị cháy, 1.000ha mì và 20ha mía bị chết.

Trở ngược ra Bắc, Hà Tĩnh có hơn 5.000ha lúa thiếu nước trầm trọng, số diện tích này sẽ chết khô nếu mưa không diễn ra trên diện rộng trong ngày một ngày hai. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu cũng có nguy cơ phát triển kém và mất mùa...

Một nguy cơ nữa của đợt nắng nóng triền miên này là tình trạng cháy rừng ngày càng đáng báo động ở Hà Tĩnh. Lãnh đạo cùng các ngành chức năng tại các địa phương có rừng thông như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê... hiện đứng ngồi không yên vì trong điều kiện thời tiết hiện nay, những cánh rừng như những "kho xăng", có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.

 Từ đầu tháng 6 đến nay, "giặc lửa" đã thiêu trụi trên 100ha rừng các loại của Hà Tĩnh, trong đó huyện Hương Sơn là địa phương để xảy ra nhiều vụ cháy nhất. Do nguy cơ cháy rừng rất cao nên 100 cán bộ kiểm lâm của huyện này nhận được lệnh "cắm trại" sẵn sàng đối phó với giặc lửa.

Kết quả khảo sát cuối tháng 6 của các đoàn công tác Bộ NN&PTNT cho thấy, hiện vùng Bắc Trung Bộ đã có 47.000ha cây trồng gặp hạn. Theo Phó Cục trưởng Trồng trọt Phạm Đồng Quảng, trong 10 ngày tới, nếu không có mưa lớn đảm bảo đủ nước bổ sung cho các hồ chứa, toàn vùng Bắc Trung Bộ sẽ có khoảng 46.000ha lúa hè - thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại xã An Bình (huyện đảo Lý Sơn) do không có mạch nước ngầm nên 110 hộ dân xã này phải xây bể chứa hứng nước mưa sử dụng. Nhưng do năm nay nắng nóng kéo dài liên tục từ giữa tháng 3 đến nay, nên nguồn nước dự trữ không còn.

Để có nước ngọt, nhiều hộ dân tại đây đã phải mua nước sinh hoạt được các chủ ghe đưa vượt biển từ xã An Hải sang bán với giá có lúc lên tới gần 200.000 đồng/m3.

Còn tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), hàng trăm hộ dân cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Do nguồn nước bị nhiễm mặn nên phần lớn người dân xã Hải Lộc chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa, nhưng thời gian qua, thời tiết nắng hạn nên bể chứa nước của các gia đình đã cạn kiệt. Do nguồn nước bị ô nhiễm nên nhiều người mắc các bệnh ngoài da và đường hô hấp.

"Còn nước còn tát"

Vẫn theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp lấy nước từ sông suối, ao bàu để giải quyết nước tưới cho 578ha nhằm giảm lượng nước lấy từ các hồ. Đã triển khai lắp đặt 10 máy bơm dầu, 7 máy bơm điện bơm nước từ sông Yên để hỗ trợ cho diện tích tưới của 2 hồ chứa nước Hòa Trung và Đồng Nghệ ở những vùng có thể đưa nước đến được nhằm giảm lượng nước lấy ra từ hồ và điều tiết tiết kiệm nước trong hồ để tưới ở những vùng không có nguồn khác bổ sung, thực hiện tưới tiết kiệm nước cho các diện tích trồng lúa và nuôi trồng thủy sản.

"Chúng tôi sẽ huy động tất cả nhân lực, vật lực hiện có với phương châm còn nước còn tát để cứu những diện tích lúa còn lại".

Mực nước hồ Đồng Nghệ (Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) chỉ còn cách mực nước chết hơn chục cm.
Mực nước hồ Đồng Nghệ (Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) chỉ còn cách mực nước chết hơn chục cm.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lên trên 400C tại Quảng Trị, nhưng nhiều nông dân vẫn phải ra đồng để tìm mọi cách cứu lúa. Không chỉ trông chờ vào việc phân phối nước của các xí nghiệp thủy nông, các hộ dân đã chủ động mua máy bơm và cho chạy máy liên tục để xả nước vào ruộng đồng. Tuy vậy, lão nông Trần Văn Vinh (ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) vẫn lắc đầu: "Cách này vẫn chỉ là giải pháp cầm hơi thôi chứ nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì mấy ha lúa của nhà tui coi như mất trắng".

Hiện cứu lúa là việc làm cấp bách nhất mà các ngành chức năng địa phương cũng như người nông dân đang căng sức thực hiện.

Sở NN&PTNT Quảng Trị đã nhiều lần đi kiểm tra và phối hợp với chính quyền sở tại triển khai các biện pháp hữu hiệu để chống hạn. Song song với công tác cứu lúa, tỉnh Nghệ An lên kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, như: dùng lúa ngắn ngày gieo lại trên diện tích lúa đã chết nếu sớm có nước, chuyển đổi 7.000ha lúa mùa không đủ nước sang làm ngô vụ thu - đông...

Về phía mình, Bộ NN&PTNT đã có thống kê thiệt hại và trình Thủ tướng đề xuất kinh phí "cứu" vụ hè - thu tại miền Trung. Theo đó, ước tính hơn 300 tỉ đồng phân bổ về cho các tỉnh, đặc biệt hỗ trợ Bắc Trung Bộ 185 tỉ đồng, duyên hải Nam Trung Bộ 115 tỉ đồng.

Rời những cánh đồng cạn kiệt, nứt toác tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi trở về Hà Nội trong chuyến tàu muộn. Trên trời hàng trăm ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh, chưa biết bao giờ hạn hán mới chấm dứt

Minh Tiến

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.