Đi mua “bí mật đời tư”

Xuất hiện tại Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây, các loại thiết bị chụp ảnh, ghi âm, quay phim siêu nhỏ dùng để nghe trộm, quay lén… ngày càng trở nên phổ biến. Không dừng lại ở đó, các loại phần mềm dùng để theo dõi một người sử dụng điện thoại di động cũng đang được chào bán nhiệt tình. Nguy cơ về chuyện xâm phạm đời tư đang hiển hiện hơn bao giờ hết.

Đồ của điệp viên James Bond giá... 2 triệu đồng

Bữa nọ, tôi lên mạng Internet với mục đích tìm mua một chiếc máy ghi âm phục vụ công việc. Run rủi thế nào mà tôi lạc vào một trang web chuyên bán các loại thiết bị ghi âm, quay phim chụp ảnh siêu nhỏ với mục đích là để nghe trộm, quay lén.

Người chủ website tên Tuấn đặt một banner quảng cáo rất hoành tráng: "Nhằm mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm độc đáo và tiện ích cho công việc. Hơn thế nữa, với những thiết bị mà quý khách thường chỉ được thấy qua những bộ phim 007, công việc giám sát... người thân (!?) đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với thiết bị bút camera, thỏi singum, móc khóa quay phim với độ phân giải cao, máy thu âm từ xa giúp cho quý khách không còn bị giới hạn về khoảng cách...".

Theo số điện thoại ghi trên website này, tôi liền gọi điện hỏi: "Có bút ghi âm không em, giá cả thế nào?". "Hàng đó luôn sẵn anh ạ. 950 ngàn bút 1GB, 1 triệu 2 trăm ngàn bút 2GB". Tôi liền xin địa chỉ đến xem hàng.

Lần theo địa chỉ mà Tuấn cho, phải toát mồ hôi hột tôi mới tìm được đến cửa hàng. Đó là một căn phòng bé xíu trong một con ngách nhỏ của phố Khương Trung. Đón tôi là một cậu thanh niên trẻ, tác phong khá nhanh nhẹn hoạt bát.

Lấy ra chiếc bút trông bề ngoài y hệt một chiếc bút bi bình thường, Tuấn quảng cáo: "Đây là thiết bị có một không hai trên thị trường anh ạ. Chỉ cần vài thao tác rồi gắn vào túi áo, hoặc túi quần... là anh có thể ghi âm mọi nơi mọi lúc. Với 1GB dữ liệu, anh có thể ghi được tới 24 giờ với chất lượng âm thanh cao, 36 giờ với chất lượng trung bình. Pin hoạt động được liên tục trong 10 giờ, sạc qua cổng usb của máy tính...".

Sau khi thử nghiệm, thấy chất lượng âm thanh cũng không đến nỗi nào, tôi liền mua một chiếc. Tiền trao cháo múc xong, Tuấn như chợt nhớ ra: "Bên em còn có cả máy quay phim dạng bút đấy anh ạ". Và cũng không để tôi phải hỏi, Tuấn lôi ra một chiếc bút giống hệt như bút ghi âm. Riêng ở phần nắp có một lỗ bé hơn hạt đỗ xanh - chính là ống kính của máy quay. Với loại này, khách hàng phải bỏ ra 2 triệu đồng để mua một chiếc có dung lượng 2GB. Tôi hỏi: "Thế mình còn loại nào... siêu hạng hơn mấy loại này không?". "Có chứ anh, nhưng hàng chưa về. Hẹn anh hai hôm nữa quay lại, sẽ có "hàng khủng" cho anh xem".

Một cửa hàng bán “đồ của James Bond” ở Hà Nội.
Một cửa hàng bán “đồ của James Bond” ở Hà Nội.

Y hẹn, mấy hôm sau tôi trở lại cửa hàng của Tuấn. Như chỉ chờ tôi đến, Tuấn mở ngăn kéo lấy ra một hộp có vỏ ngoài khá là diêm dúa. Sau khi mở hộp, Tuấn rút từ trong chiếc túi bảo quản chống ẩm một chiếc đồng hồ (dạng đồng hồ quả quýt). Rất thành thạo, Tuấn vừa chỉ dẫn vừa thao tác về các công dụng của "chiếc đồng hồ của điệp viên James Bond".

Đây là đồng hồ quay phim chuẩn HD-DV đầu tiên. Với độ phân giải 5 megapixel có thể tha hồ quay video độ nét cao, chụp ảnh chất lượng cao, ghi âm thanh chất lượng cao hoặc sử dụng làm webcam. Đặc biệt, đây còn là loại đồng hồ chống thấm (có thể hoạt động bình thường dưới độ sâu 30m) giá chỉ có 2 triệu đồng/chiếc thôi ạ.

Tôi lắc đầu: "Có vẻ hơi to, dễ bị "nghĩa lộ" lắm chú ạ". Vậy là Tuấn lôi ra một lô xích xông nào là đồng hồ treo tường có thể quay camera, kính mắt thời trang kiêm quay phim, rồi thì chìa khóa ôtô, xe máy cũng kiêm quay phim, cà vạt quay phim...  khiến tôi hoa cả mắt.

Và cuối cùng, Tuấn khẽ gỡ một nút áo. Lộ ra là một chiếc camera siêu nhỏ: "Đây là sản phẩm độc đáo nhất của tụi em. Từ nãy giờ nó đã tự động lưu hết âm thanh, hình ảnh mình trao đổi với nhau". Vẫn theo lời Tuấn thì chiếc camera này có trọng lượng cực nhẹ song lại có thể quay phim cực nét với độ phân giải cao lên tới 3,2 megapixel. Không những thế nó còn có thể vừa quay vừa chụp với tốc độ lưu hình ảnh cao. Cài vào áo như một chiếc khuy bình thường, nên nó là thứ đồ ngụy trang cực tốt, rất khó phát hiện. Khi quay xong có thể cắm trực tiếp vào điện thoại di động xem được, không cần phải có laptop.

"Hàng của chú độc đấy. Nhưng hình như hiện đang có loại máy gì mà cắm sim điện thoại vào còn ghi âm được tất cả những cuộc gọi đến, gọi đi phải không? Chứ nhiều lúc mình phải gặp trực tiếp thì cũng không tiện lắm" - Tôi hỏi. "Em thì không kinh doanh loại này, nhưng nếu anh cần để em giới thiệu cho một cậu em". Thế rồi Tuấn cho tôi số điện thoại của Long.

Bắt quả tang ngoại tình bằng... phần mềm

Ban đầu gọi cho Long, cậu này có vẻ khá cảnh giác. Sau tôi xưng là anh của Tuấn, thế là Long lập tức đồng ý dẫn tôi đi xem đồ.

Yên vị tại một quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu, Long mở ca táp ra cho tôi xem một thiết bị màu đen, nhỉnh hơn bao diêm chút xíu. Long bảo, dân trong nghề hay gọi là GSE (Gsm Spy Ear). Với thiết bị này, chỉ cần cắm một chiếc sim điện thoại đã kích hoạt rồi đặt ở khu vực muốn nghe lén. Sau đó dùng một chiếc điện thoại khác gọi vào sim này. Thiết bị sẽ tự động ghi âm lại những cuộc gọi phát ra khu vực xung quanh thiết bị, bán kính từ 2 đến 4m. Thời gian chờ của thiết bị này từ 1 đến 2 ngày, thời gian hoạt động liên tục từ 2-4 tiếng.

"Anh có thể giấu nó sau cánh cửa, hoặc để vào trong ôtô, thậm chí cốp xe máy của người muốn nghe lén. Thiết bị sẽ thu hết mọi cuộc gọi. Thậm chí nó còn có thể xác định được vị trí mà nó đang thu âm nữa, cho dù họ có di chuyển đi đâu" - Long quảng cáo. "Giá cả thế nào?" - tôi hỏi. "Là chỗ bạn của Tuấn, em lấy vốn anh 1 triệu 500 ngàn đồng/cái". "Sao Tuấn bảo có 1 triệu?" - tôi thắc mắc. "1 triệu là hàng Trung Quốc. Hàng "xịn" của em nhập từ Singapore cơ".

Còn theo lời Hoàng, nhân viên của một công ty thám tử ở Hà Nội thì các thiết bị nghe trộm kiểu như GSE hiện bán đầy rẫy ở các chợ cửa khẩu biên giới như Tân Thanh (Lạng Sơn), Lào Cai... Trên ấy chỉ với 500 ngàn đồng là có một bộ thu âm ngon lành. Thế nhưng, vẫn theo lời Hoàng thì bây giờ nghe trộm bằng GSE là quá xưa. Tôi đồng tình: "Rõ ràng cách ấy vừa dễ bị lộ, xác suất nghe lén cũng không được cao, phải không". "Vâng, bây giờ đẳng cấp phải dùng phần mềm nghe lén, cài vào điện thoại di động của đối tượng cần nghe. Khi ấy, gần như sẽ kiểm soát được mọi đường đi nước bước của người cần theo dõi".

Thế rồi Hoàng biểu diễn cho tôi xem. Cậu chàng "bắn" bluetooth một phần mềm từ máy cậu ta sang máy tôi. Rồi khởi động phần mềm. Chỉ thấy loách choách hơn chục phút đồng hồ, cậu đã trả lại máy cho tôi, cười hoan hỉ: "Đã xong anh ạ. Bây giờ thì mọi cuộc gọi, nhắn tin của anh đã nằm trong tay em hết. Bất cứ khi nào máy anh phát sinh cuộc gọi, nó sẽ đều báo về cho máy của em, và anh nói hay nghe gì thì em cũng đều nghe thấy cả". Tôi thử lấy máy của mình để gọi cho một cậu bạn khác, thì quay ra cũng thấy máy của Hoàng báo... có cuộc gọi.

"Thế cước phí thì sẽ tính như thế nào? Gọi 1 cuộc thành 2 à?" - tôi thắc mắc. "Ban đầu khi phần mềm nghe lén này mới ra đời, mỗi khi gọi điện thì người bị nghe lén sẽ phải chịu cước gấp đôi. Như thế sẽ khiến cho người bị nghe lén sinh nghi, và rất dễ bị lộ. Nhưng sau này phần mềm được cải tiến, nó sẽ đảo chiều gọi và nhà mạng sẽ tính cước cho người nghe lén" - Hoàng giải thích.

"Phần mềm này có thể mua ở đâu?" - tôi hỏi. "Trên mạng Internet có khá nhiều nơi rao bán. Tầm 500-1.000 USD/một phần mềm có bản quyền. Tuy nhiên, phải có thẻ thanh toán quốc tế mới mua được. Vì các đầu nậu chỉ nhận bán hàng trực tuyến. Họ sợ bị pháp luật sờ gáy" - Hoàng trả lời.

Đi sâu vào tìm hiểu việc mua bán phần mềm nghe lén, tôi còn tình cờ phát hiện ra có cả những công ty dưới danh nghĩa là "công ty thám tử" chuyên sử dụng các loại thiết bị nghe trộm, phần mềm đánh cắp thông tin để bán cho khách hàng. Một trong số đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn TTTH.

Công ty này giới thiệu: "Với những thành viên có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong các lĩnh vực thám tử, tư vấn, tham vấn, luật sư... sẵn sàng hợp tác giúp đỡ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp... tìm hiểu và nắm bắt rõ tất cả các thông tin, kinh tế, đời sống hôn nhân gia đình và xã hội trong và ngoài nước.

"Bút thám tử" có thể dùng để ghi âm, quay phim lén. Thiết bị nghe trộm dùng bằng sim điện thoại. Đồng hồ có thiết bị quay phim bí mật.
"Bút thám tử" có thể dùng để ghi âm, quay phim lén.
"Bút thám tử" có thể dùng để ghi âm, quay phim lén. Thiết bị nghe trộm dùng bằng sim điện thoại. Đồng hồ có thiết bị quay phim bí mật.
Thiết bị nghe trộm dùng bằng sim điện thoại.
"Bút thám tử" có thể dùng để ghi âm, quay phim lén. Thiết bị nghe trộm dùng bằng sim điện thoại. Đồng hồ có thiết bị quay phim bí mật.
Đồng hồ có thiết bị quay phim bí mật.

Liên hệ với một nhân viên của công ty, một giọng nữ trả lời huỵch toẹt: "Bọn em quản lý điện thoại di động bằng phần mềm copy phone tiện ích. Khi đã cài được phần mềm vào máy của đối tượng thì anh sẽ tha hồ nghe môi trường âm thanh xung quanh; nghe nội dung cuộc đàm thoại từ xa; nhận được tất cả các tin nhắn nhận và gửi đi; nhận được thông báo tất cả các cuộc gọi đến và đi. Ngoài ra còn biết vị trí, địa điểm di chuyển của phone, thông báo khi có sự thay đổi sim số mới; xem nội dung gửi e-mail từ điện thoại, thông báo khi phone khởi động lại...".

Cô gái này còn tranh thủ quảng bá: "Bọn em đang có một gói sản phẩm rất hot là phần mềm theo dõi giám sát vợ hoặc chồng gian lận, ngoại tình. Khách hàng có thể chọn các phương pháp giám sát bằng tin nhắn; quản lý điện thoại từ xa, ghi âm điện thoại từ xa; gián điệp khi điện thoại tắt. Ngoài ra, còn có thể thu thập các chi tiết của các cuộc gọi đến hoặc đi; đọc tin nhắn đi và đến ngay cả khi chúng được xóa khỏi điện thoại. Theo dõi vị trí của người nhận điện. Các thông tin chi tiết của e-mail gửi đi và nhận được của điện thoại...”.

Trung tá Thành Kiên Trung - Đội trưởng Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết, thời gian gần đây đơn vị đã phát hiện có sự xuất hiện của loại thiết bị nghe trộm thông tin qua điện thoại trên địa bàn thành phố. Đội đã có kế hoạch điều tra, ngăn chặn.

Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý đối với đối tượng kinh doanh các thiết bị này gặp nhiều khó khăn do đối tượng thường đăng tin rao bán trên mạng Internet và giao hàng nhỏ lẻ đến tận địa chỉ của khách. Mặt khác, hiện chế tài xử lý đối với hành vi buôn bán, kinh doanh, sử dụng thiết bị này còn thiếu, chưa có quy định tại Bộ luật Hình sự. Bởi vậy, khi bắt được những lô thiết bị này thì chỉ có thể xử lý bằng cách vận dụng quy định về dán tem không hợp chuẩn, thiết bị đầu cuối. Thêm vào đó, giữa người bán và người mua đều nhận thức được đây là hành vi không được "danh chính ngôn thuận" nên khó cho lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện.

Hiện Cơ quan Công an cũng đã có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đưa các loại thiết bị nghe trộm từ xa, nghe trộm điện thoại cố định, di động, thiết bị phá sóng... vào danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện; đồng thời xây dựng, bổ sung các văn bản pháp luật quy định cụ thể việc xử lý đối với hành vi buôn bán, sử dụng thiết bị trên

Gia Du

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.