Tuy nhiên đến năm 2005, cơn bão lớn Hurricane Emily đã làm tan tành hòn đảo nổi của ông khi "ghé ngang" khu vực này.
Theo Oddity Central, lần này "Rishi" Sowa quyết định làm lại hòn đảo nhân tạo mới - chỉ 20 mét đường kính - bằng 100.000 vỏ chai bằng nhựa tại một nơi an toàn hơn nhằm giúp ông có cuộc sống lênh đênh trên biển một cách thoải mái. Spiral Island I và II nổi tiếng đến nỗi được đề cập trên nhiều tờ báo và các chương trình phim tài liệu về khám phá trên tivi khắp thế giới, thậm chí có hẳn tên trong chương trình Ripley's Believe It or Not (Tin hay không tùy bạn của Ripley).
Đảo mới được hình thành tại Isla Mujeres (Bán đảo Đàn bà), nằm gần Cancún. Ngay từ khi Spiral Island II được xây dựng, có rất nhiều nhà tình nguyện "xanh" chung tay cùng hoàn thiện ý tưởng với ông. Cuối cùng, Spiral Island II của Richart Sowa ra mắt với 1 ngôi nhà, 1 bãi biển, 2 bể bơi, 1 thác nước năng lượng mặt trời cùng nhiều cây xanh. Nó mở cửa đón du khách từ năm 2008, được Nhật và Hàn Quốc sang quay phim tư liệu.
Chủ nhân cho biết đảo nhân tạo của ông có định hướng hợp sinh thái, với các vật liệu sử dụng trên đảo hoàn toàn có thể tái chế