Giang hồ đập đá để giúp “bản lĩnh” hơn trong các phi vụ cần phải liều lĩnh, manh động. Trí thức đập đá nhằm tìm niềm vui cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Gái nhảy, gái điếm đập đá để giúp “xung” hơn trong các cuộc thác loạn. “Trẻ con” cũng đập ác liệt không kém trong những buổi party. Vui. Thời thượng. Nhưng rất dễ một ngày nào đó vừa đi đường vừa ngửa mặt lên trời đếm... chim.
Thần tiên bay được, người thường cũng... bay
Đó là câu quen thuộc hiện nay mới được bổ sung gấp vào cuốn “thành ngữ” đường phố. Cứ nhìn thấy kẻ nào mặt mũi xám ngoét, mắt lồi trố ra, cưỡi SH phi như rồ dại trên đường mà mắt cứ đánh ngang sang một bên như tìm thằng bạn quen thì người đi đường hãy dè chừng, rất có thể đó là một thằng “ngáo đá”.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn quay rất rõ cảnh một kẻ “ngáo đá”, cởi trần để lộ hình xăm kín trên lưng, vừa đi bộ theo hình vòng tròn vừa quay tít cái áo trên đầu. Một dân chơi nói rằng, khi phê pha, nhiều kẻ giàu trí tưởng tượng đã nghĩ mình là chim, là bướm, là gã khổng lồ, là siêu nhân hoặc người nhện nên có những hành động kỳ quặc giống hệt những nhân vật này.
Một lần, theo chân một nhóm dân chơi vào bar N. trên đường Trần Duy Hưng, tôi đã được chứng kiến màn “ngáo đá” của một thanh niên rất trẻ, thậm chí có lẽ chưa đầy 20 tuổi. Thằng oắt con này cứ rúc mãi xuống gầm bàn đòi... bắt kiến, nói thế nào cũng không chịu ngồi thẳng lên.
Đến khi một thằng bạn phải cúi xuống... bắt kiến cùng cho nhanh, đến vài chục phút sau khi không còn... con kiến nào thì thằng ranh kia mới chịu ngẩng lên. Mặt mũi nó đần thối đần nát, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi òa khóc vì theo nó thì có một con kiến màu vàng rất đẹp nó bắt mãi nhưng không được. Em trai một người bạn của tôi, sau một lần “đập đầu vào tường” đã về nhà khi cơn phê pha vẫn còn nguyên vẹn.
Nó lục tung tủ quần áo để... tìm kho báu vì theo nó thì chỉ mới ngày hôm qua, nó còn nhìn thấy một kho báu đầy vàng bạc trong tủ quần áo này. Bố mẹ nó tưởng thằng con mình bị tâm thần, sợ quá mới sụt sùi lên phòng thờ thắp hương khấn vái thần linh lia lịa. Họ có biết đâu rằng quý tử nhà mình vừa chơi ma túy và dư âm kinh hoàng của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Nghe những kẻ “ngáo đá” tâm sự thì tốt nhất là cứ gật gù cho xong. Vì khi ấy, chúng chỉ muốn “xả” chứ không có nhu cầu nhận sự phản hồi. Nhiều kẻ khi phê pha chỉ thích kể chuyện ngày xửa ngày xưa, cũ rích cũ ri nhưng cứ gọi là vui như tết. Có kẻ lại thích kể chuyện ma và chen vào giữa ngồi vì... sợ. Mong muốn “thần tiên bay được, người thường cũng bay” khiến nhiều kẻ cứ ngỡ mình là siêu nhân, là chim, là thú, nên sau một cú “đập đầu vào tường” đã lên sân thượng cao nhất của một khu chung cư nào đó, dang hai cánh và phi xuống dưới đường. Tự dưng thành món “sinh tố”!
Và thỉnh thoảng, “nhầm hàng” là chuyện bình thường. Một dân chơi tên Cường, năm nay đã ngoài 30 tuổi, ở ngay đầu ngõ nhà tôi, có lần đập đá xong, cứ đi tìm cái “cô bé” hằng ngày vẫn ngồi ở đầu ngõ bán cháo sườn. Giải thích thế nào gã cũng không chịu hiểu, cứ nằng nặc phải tìm bằng được “cô bé” bán cháo sườn để xin lỗi vì mấy hôm trước gã ăn xôi chưa trả tiền.
Cả phố ra xem “thằng ngáo”, trẻ con cười sằng sặc, ôm bụng lăn lộn, người lớn thì tưởng thằng này học lắm thành ngộ chữ, vì đầu ngõ này, đến hai chục năm nay cũng chỉ có một bà già bán cháo sườn, mắt mũi toét nhoèn, mấy lần trả lại tiền thừa cho khách toàn nhầm, thâm hết vào vốn liếng. Chỉ có đám thanh niên tủm tỉm cười. Nhầm hàng “bà già” thành “cô bé” thì e cũng chỉ có thể gặp ở mấy kẻ “ngáo đá” kiểu này.
Chết bất thình lình, một mình một chấm
Mới đây, một sát thủ tay chân của ông trùm Phương “Linh Hột” (đã bỏ trốn sau khi ổ nhóm Phương “Linh Hột” sa lưới) bị Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội bắt khi đang ngáo đá. Đối tượng này là Vũ Huy Đô, 26 tuổi, ở Móng Cái, Quảng Ninh.
Thấy một kẻ gây náo loạn ở quán cà phê bằng những hành động bất thường, rồi cướp xe máy của một người dân, thông tin đã được báo về CS113 Công an huyện Quốc Oai. Chỉ sau vài phút nhận tin, lực lượng Công an đã có mặt bắt giữ đối tượng. Khi bị đưa về trụ sở rồi, Đô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngáo ngơ, cứng hàm không nói được (dân chơi gọi là “sập hầm”). Sau này hắn đã khai nhận trước khi bị bắt đã sử dụng ma túy đá.
Rất nhiều kẻ đã gây tội ác trong trạng thái “ngáo đá”. Sát thủ Công Giáp, một tên tuổi giang hồ ở Hải Phòng, đã gây ra vụ dùng súng bắn chết người hàng xóm, chỉ vì sau khi làm “phu đập đá”, hắn trở về nhà và vô tình nhìn thấy con mèo, tự dưng hắn có một cảm giác thích được leo trèo.
Cuộc rượt đuổi giữa hắn và con mèo vì thế cứ từ ban công nhà nọ sang ban công nhà kia, như siêu nhân. Hắn đi trên nóc nhà như người ta đi bộ dưới đất. Cho đến khi con mèo chạy tọt vào nhà một người hàng xóm, hắn xông vào theo, nhìn thấy ông chủ nhà, Công Giáp đã rút súng bắn chết ông hàng xóm ngay lập tức. Không vì một lý do nào khác.
Chỉ là thần kinh không làm chủ được nên hắn đã ra tay manh động. Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu trạng thái ảo rơi vào những kẻ có máu côn đồ. Bởi khi ấy, trong đầu óc chúng chỉ nghĩ đến những cảnh đâm chém, giết chóc, đặc biệt đối với những kẻ còn nghiện game online, lúc nào trong đầu chúng cũng nghĩ mình có rất nhiều kẻ thù.
Có kẻ, sau khi thoát khỏi trạng thái ảo mới tá hỏa giật mình vì chính hắn cũng không biết vì sao mình có thể đi từ đầu phố đến cuối phố bằng đường... chim bay. Cứ mải miết đi trên những nóc nhà, đó là khi kẻ “ngáo đá” nghĩ mình là người nhện.
Nếu ai đã từng chứng kiến hai kẻ phê đá ngồi chia bài cho nhau gần 1 ngày trời, hoặc chứng kiến một kẻ rút ví ra đếm tiền, đếm đi đếm lại mấy triệu bạc trong ví vài tiếng đồng hồ mới thấy được sự kinh khủng mà ảo giác do ma túy đá gây cho người sử dụng. Những kẻ trong trường hợp này, dân chơi gọi là “làm việc gì cũng kỹ”. Minh – một dân chơi phố cổ đã lập kỷ lục mài một thanh sắt trong vòng 37 tiếng đồng hồ. Suốt thời gian ấy, Minh chỉ làm mỗi một việc là mài thanh sắt bằng một chiếc giũa... móng tay. Không hiểu gã mài thanh sắt đó để làm gì, nhưng đó là một công việc... đáng nể đối với những người bình thường.
Thỉnh thoảng, trên các trang mạng lại đăng tải một vụ việc an ninh trật tự mà thủ phạm gây án khi đang trong trạng thái phê ma túy tổng hợp. Bình thường, hiếm có kẻ nào dám ngông nghênh cầm đao cầm kiếm đi dọc phố tìm đối phương để truy sát, nhưng nếu được tiếp sức bằng ma túy đá, những kẻ côn đồ này sẽ thực hiện việc chém giết đơn giản đến không ngờ.
Kế hoạch 141 của Công an Hà Nội đã đi vào giai đoạn tổng kết, giật mình khi thấy trong những vụ kiểm tra đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường phố, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện rất nhiều thanh niên xăm trổ kín người, chỉ đi chơi trên phố thôi cũng mang theo bình ục đá và găm theo trong cốp xe rất nhiều dao, kiếm, súng tự chế... Điều đó cho thấy, một bộ phận thanh niên ngày nay đã coi ma túy đá nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung là thú chơi không thể thiếu trong những cuộc vui. Sinh nhật cũng đập đá, party cũng đập đá và đánh nhau, giết nhau cũng chỉ vì “ngáo đá”.
Điều nguy hiểm ở chỗ, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, do bị kích thích thần kinh nên người sử dụng thường có nhu cầu “xả”, nếu không sẽ bị rơi vào trạng thái “gãy thuốc” (tạm hiểu nôm na là sốc thuốc), đó là nhu cầu nhảy nhót, hò hét, đập phá, quan hệ tình dục tập thể. Một dân chơi kể rằng, ma túy đá giúp tăng cường khả năng tình dục đến kinh hoàng. Một ngày có thể thực hiện cả chục “chiếc” (nói dại, ả gái điếm, cave nào mà gặp phải ba cái thằng “ngáo đá” thì chỉ còn nước quỳ xuống biếu lại tiền).
Nguy hiểm hơn nếu kẻ sử dụng ma túy đá với mục đích nhằm thực hiện các phi vụ đâm chém cho đỡ... run tay. Nhiều “đại ca” trước khi sai khiến đàn em làm một nhiệm vụ bất khả thi nào đó, thường tổ chức cho bọn này “ăn thật no”, đến khi mắt mũi ngáo ngơ thì giúi dao vào tay, bảo chém thằng nào cũng gật ngay lập tức, như một rôbốt. Thực trạng này vô cùng đáng báo động, thế nên kinh nghiệm của nhiều thanh niên trẻ bây giờ là ra đường cứ “em xin” cho nó lành, nhỡ mà va vào mấy anh xăm trổ đầy mình, lại vừa “đập đầu vào tường” thì cứ gọi là rước họa vào thân.
Chỉ đến khi tỉnh táo, nhiều kẻ mới thực sự lo lắng vì những gì mình đã nói, đã hành động khi bị cơn phê pha điều khiển. Có “nữ tú” khóc khóc mếu mếu, móc điện thoại gọi cho bố khi vừa chui ra khỏi phòng hát karaoke: “Cái túi