Cuộc đời hoàn lương của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng với những triển lãm ảnh nghệ thuật gây được tiếng vang; từng bán đấu giá ảnh để có kinh phí làm từ thiện, nhưng có lẽ ít ai biết được Thành Xuân Anh từng có một quá khứ "cộm cán", một "đại ca giang hồ" với biệt danh Thành "trọc" ở đất Sài thành. Tuy nhiên, sau tất cả, anh đã hoàn lương rồi "bén duyên" với nghề nhiếp ảnh…

Từ một cơ duyên, tôi biết nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh, tên thật là Nguyễn Phước Thành (59 tuổi) tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, qua buổi triển lãm ảnh nghệ thuật "Công đức sinh thành" (tổ chức tối 6-9-2017) kết hợp bán đấu giá ảnh nghệ thuật nhằm gây quỹ từ thiện xây nhà tình thương, xây cầu... mà tác giả những bức ảnh nghệ thuật này chính là anh.

Buổi triển lãm này là dịp để anh kỷ niệm 25 năm cầm máy của mình. Và đây cũng là lần triển lãm kết hợp bán đấu giá ảnh nghệ thuật vì mục đích từ thiện thứ 6 của nhiếp ảnh gia. Tại buổi triển lãm này, ngoài 10 bức ảnh hoa sen được trưng bày sau đó bán đấu giá tại chỗ, nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh còn trưng bày 40 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của những ông bố, bà mẹ cùng với những người con của họ... Đặc biệt, người xem có thể dễ dàng cảm nhận những bức ảnh về tình cảm cha con rất xúc động, điều mà trước đây anh rất ít ghi nhận.

Nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh.
Nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh.

"Mùa Vu Lan luôn mang đến cho tôi một cảm xúc mới mẻ khi chụp ảnh. Năm nay, tôi chụp cả những ông bố, mặc dù tuổi thơ tôi không cảm nhận được tình cảm đó mà chỉ có tình cảm của mẹ. Nhưng mùa Vu Lan theo tôi hiểu còn là mùa hỉ xả, buông bỏ những lỗi lầm để sống tốt đời, đẹp đạo hơn. Vì thế, tôi muốn chụp những bức ảnh đó không chỉ nói lên sự hiếu nghĩa của con cái đối với cha mẹ mà còn là sự an vui, đầm ấm của mỗi gia đình khi mình bỏ qua những sai lầm", Thành Xuân Anh chia sẻ.

Sau buổi triển lãm và kết hợp bán đấu giá ảnh hoa sen vì mục đích thiện nguyện này, nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh sẽ cùng các nhà tài trợ khác lên đường khám và cấp phát thuốc chữa bệnh cho 1.000 người nghèo ở miền Trung, xây một cây cầu ở Long An…

Có lẽ ai tham dự buổi triển lãm và bán đấu giá ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia này mới cảm nhận hết được cái tình của những người bạn, những nhà hảo tâm và cả những nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành cùng chương trình thiện nguyện như MC Thanh Bạch, MC Ngọc Hương, MC Anh Đào, danh hài Hồng Tơ, ca sĩ Phi Hùng, Khang Lê, Chung Tử Lưu và nhiều anh chị em nghệ sĩ, doanh nhân khác với người nghệ sĩ nhiếp ảnh đáng mến này.

Buổi triển lãm ảnh nghệ thuật "Công đức sinh thành" kết hợp bán đấu giá ảnh nghệ thuật gây quỹ từ thiện.
Buổi triển lãm ảnh nghệ thuật "Công đức sinh thành" kết hợp bán đấu giá ảnh nghệ thuật gây quỹ từ thiện.

Có lẽ khi mới gặp và tiếp xúc với anh, nhiều người sẽ không ngờ được rằng trước mặt mình là một nghệ sĩ nhiếp ảnh từng có một quá khứ đầy "chiến tích giang hồ" trong một thời gian dài. Với chất giọng nhẹ nhàng, đầm ấm và nụ cười luôn thường trực trên môi cùng sự khiêm tốn, giản dị, Thành "trọc" kể về một thời "quậy tưng" của mình.

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng bàn tay cha, do bồng bột, hiếu thắng và thiếu hiểu biết, và cũng do mẹ anh vì quá thương con nên có phần nuông chiều, tất cả đã khiến anh trở thành một đứa trẻ ngang ngạnh, bất cần. Sau những lần đánh lộn với bạn bè, rồi bỏ nhà đi theo đám bạn xấu, có lần mẹ anh đã bắt anh về rồi dùng xích trói anh ở nhà với mong muốn con không sa đà vào chuyện xấu. Nhưng anh vẫn chứng nào tật đó.

Biết không thể để con tiếp tục con đường học hành bình thường, mẹ anh đã gửi anh ra Bà Rịa - Vũng Tàu ở với một người cậu. Ở đây anh càng tái diễn những hành động quậy phá của mình, mẹ anh lại phải đón con trai trở về nhà ở Củ Chi (năm 1972). Nhưng trước đứa con trai bất trị, người mẹ đã không thể quản nổi con mình. Và cũng từ đây, anh đã chọn con đường sống lang bạt khắp nơi.

Trao nhà tình thương cho người nghèo.
Trao nhà tình thương cho người nghèo.

Có thời điểm Thành "trọc" đã cầm dao chém người trong một đoàn hát đến xã biểu diễn vì không được cho vào coi hát… miễn phí. Bị cơ quan chức năng lùng bắt, Thành "trọc" đã bỏ trốn lên Sài Gòn. Tại đây, anh sớm kết giao đám bạn "bụi đời", mang hung khí đi tranh giành lãnh địa khắp nơi. Ngoài ra, anh còn theo các băng nhóm đánh lộn, cướp giật… rồi sa đà vào chốn giang hồ đất Sài thành.

Và cũng chính vì chuyện liên tiếp vào tù ra khám nên anh mới có biệt danh Thành "trọc". Bởi theo lời anh thì biệt danh này được giới giang hồ đặt cho vì anh có quá nhiều lần xộ khám mà phạm nhân khi bị bắt vào khám đều bị cắt cạo trọc tóc mà anh thì bị bắt quá nhiều lần đến nỗi… tóc mọc không nổi!

Về phần người mẹ của anh thì sau nhiều nãm con trai bỏ ði biền biệt, bà ði tìm nhiều nõi nhýng không thấy nên bà cũng chỉ biết nghĩ rằng con mình ðang lông bông ở ðâu ðó mà không hề biết rằng con trai mình ðầy "thành tích" bất hảo nhý vậy. Bản thân anh cũng không muốn mẹ mình biết những gì mình đã làm và đang trải qua bởi anh sợ mẹ sẽ buồn và đau khổ vì đứa con hý.

Khoảng thời gian cuối ở Trại giam Xuyên Mộc, Thành "trọc" nghe tin mẹ lâm bệnh nhưng cũng không biết phải làm gì. Và một ngày ở trại giam, anh nghe tin mẹ mất. Không thể về chịu tang mẹ, nỗi đau ấy đã khiến anh dằn vặt, đau khổ. Nhưng cũng chính nỗi đau ấy đã khiến anh quyết định hoàn lương.

"Tôi đã phải trả cái giá rất đắt cho sự lầm lạc ấy là phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mãi mất đi người mẹ mà không thể trở về nhìn mẹ lần cuối. Nỗi ân hận khiến tôi như bừng tỉnh và tự nhủ bản thân phải làm lại cuộc đời", anh chia sẻ.

Hết án, Thành "trọc" trở về Củ Chi. Tìm kiếm một nghề để sinh sống, anh nhớ lại có lần ở trại giam một quản giáo thích nghề chụp ảnh và có nói nhiều về nghề này. Và nhý một cõ duyên, anh quyết định đi học nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh (năm 1992)… Ra nghề, anh cầm máy đi sáng tác ở nhiều nơi, lấy nghệ danh Xuân Anh, sau này thay đổi là Thành Xuân Anh. Dần dà anh chụp ảnh có chút tên tuổi nên mở tiệm chụp ảnh của riêng mình.

Đặc biệt, những bức ảnh về tình mẫu tử và nhất là hoa sen trở thành đề tài, đam mê xuyên suốt trong sự nghiệp nhiếp ảnh của anh. "Có lẽ vì sen là loài hoa mọc lên từ đáy bùn sâu nhưng vẫn vươn lên tỏa hương thơm ngát với vẻ đẹp thanh cao, dịu mát. Tôi cảm nhận và gửi thông điệp hoa sen từ chính cuộc đời tôi trong mỗi bức ảnh. Thông qua những bức ảnh, tôi muốn nhắn gửi đến mọi người, phận làm con hãy luôn giữ tròn đạo hiếu, hãy sống tốt và có trách nhiệm với cha mẹ mình. Đừng đối xử với cha mẹ không tốt rồi phải hối hận như tôi. Vì khi tôi muốn đền đáp công ơn thì cha mẹ đâu còn nữa", anh ngậm ngùi.

Triển lãm hoa sen của Thành Xuân Anh.
Triển lãm hoa sen của Thành Xuân Anh.

Với những bức ảnh hoa sen đầy ý nghĩa sâu xa, anh liên tiếp thành công với những lần triển lãm ảnh của mình. Và tất cả Quỹ Triển lãm ảnh nghệ thuật hoa sen, anh đều dùng để xây nhà tình thương và giúp đỡ cho người nghèo ở nhiều nơi.

Nhiều năm sau để có thêm kinh phí phục vụ cho niềm đam mê của mình, anh đã cùng bạn bè hùn hạp làm ăn kinh doanh. Theo thời gian công việc làm ăn cũng thành công, Thành "trọc" ngày nào giờ trở thành một doanh nhân nổi tiếng với chuỗi nhà hàng bò tơ Xuân Anh được mở ở nhiều quận huyện TP Hồ Chí Minh. Có điều kiện kinh tế, càng giúp anh có thêm thuận lợi để hết lòng hết sức với công việc sáng tác nhiếp ảnh và làm việc thiện của mình.

Và vào mỗi mùa Vu Lan, qua những buổi triển lãm, bán đấu giá ảnh nghệ thuật để gây quỹ từ thiện cho các trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, người nghèo khó…, anh tâm niệm và mong muốn đưa ra những thông điệp yêu thương đến tất cả những người con đang sống trong vòng tay cha mẹ, tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng cao cả.

Trong câu chuyện về cuộc đời hoàn lương của mình, Thành "trọc" tâm đắc một điều là chỉ cần có tâm thật sự và có niềm tin hướng thiện, làm những điều tốt đẹp thì cuộc đời mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp và cứ thế nhân rộng ra. "Những năm tháng bôn ba từ trường đời đã dạy cho tôi nhiều bài học đắt giá về giá trị của cuộc sống. Có sống trong những nỗi khổ đau mới hiểu chân lý. Bởi mình đã trải qua cái đói cái khổ của tận cùng... cũng từ đó mình biết đau, biết cảm với nỗi đau và sự nghèo khó của người khác. Vì thế, tôi luôn tâm niệm hãy sống yêu thương và trọn nghĩa với nhau". 

* Nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh được mọi người nhớ đến qua các cuộc triển lãm về hoa sen: "Nửa đời đánh mất, nửa đời yêu sen" (năm 2012); "Bóng Mẹ" (2013); "Một nửa yêu thương" (2014); "Khoảnh khắc bên Mẹ" (2015) và "Vu Lan nhớ Mẹ" (2016); "Công đức sinh thành" (2017). Thông qua những buổi triển lãm này, anh thường xuyên tổ chức bán đấu giá ảnh để gây quỹ từ thiện cho các trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, những người khuyết tật... 

Phú Lữ

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.