#nhiếp ảnh gia

Tìm được 68 kết quả

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải: Thổi hồn cho Tây Bắc

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải: Thổi hồn cho Tây Bắc

Nguyễn Hải là nhiếp ảnh gia trẻ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La. Anh xuất hiện trong làng nhiếp ảnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung như một "hiện tượng" thổi vào một làn gió mới đầy những đam mê và khát vọng về sự đổi thay.

“Sicily” - Triển lãm cá nhân của nhiếp ảnh gia Fulvio Bugani

“Sicily” - Triển lãm cá nhân của nhiếp ảnh gia Fulvio Bugani

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ý - Việt Nam (1973-2023) và được sự đồng ý của Uni Italia (trung tâm quảng bá và giới thiệu văn hoá Ý), ngày 17/8/2023, tại Casa Italia Hà Nội, diễn ra triển lãm ảnh cá nhân "Sicily" của Nhiếp ảnh gia Fulvio Bugani, triển lãm với sự tham gia hỗ trợ tổ chức của Leica Việt Nam.

Nhà báo không thẻ tác nghiệp nơi điểm nóng

Nhà báo không thẻ tác nghiệp nơi điểm nóng

Trong cơn mưa dông ngày chính hạ, hai phóng viên mang sắc phục an ninh loay hoay với chiếc ô và máy quay phim để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất từ hiện trường. Từng đợt gió dội ngược từ hướng Nam lên, tưởng chừng chiếc ô bị hất tung lên không trung cùng nữ phóng viên mảnh dẻ kia… Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc ấn tượng đó.

Những tiếng nói mới trong nhiếp ảnh Việt Nam

Những tiếng nói mới trong nhiếp ảnh Việt Nam

Nếu thế hệ đi trước coi nhiếp ảnh là tư liệu, ghi lại những khoảng khắc của cuộc sống, mà nhờ nó, ta thấy được bối cảnh văn hóa, xã hội từng thời kỳ thì với thế hệ trẻ hôm nay, nhiếp ảnh chỉ là một phương tiện trong thực hành nghệ thuật của họ. Ngôn ngữ nhiếp ảnh, vì thế cũng đa dạng hơn, mang đến những góc nhìn đa chiều về đời sống.

Băn khoăn xung quanh đề xuất xét NSND, NSƯT cho nhiếp ảnh gia, soạn giả, kiến trúc sư

Băn khoăn xung quanh đề xuất xét NSND, NSƯT cho nhiếp ảnh gia, soạn giả, kiến trúc sư

Liên quan đến việc xây dựng dự thảo nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT (sửa đổi), mới đây, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã góp ý với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ngoài những đối tượng đang được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT theo quy định, cần bổ sung thêm các đối tượng là nhà nhiếp ảnh, soạn giả, kiến trúc sư. Kiến nghị này đã gặp phải ý kiến trái chiều của những người trong ngành.

Nhiếp ảnh gia Đặng Văn Thông: Người lưu dấu xưa Đà Lạt

Nhiếp ảnh gia Đặng Văn Thông: Người lưu dấu xưa Đà Lạt

Với ông, những chiếc máy ảnh cũ kỹ trưng trong góc phòng là kỷ vật vô giá. Bởi nó đã từng lưu giữ một góc Đà Lạt cho riêng ông, cho người. Ai đã từng gắn bó hay đặt chân đến Đà Lạt một lần chợt thấy nao lòng trước những bức ảnh gợi cảnh xưa người cũ mà giờ đây chỉ còn là vang bóng trong cơn lốc đô thị hóa...

Đà Thành xưa của một nữ biệt động quân

Đà Thành xưa của một nữ biệt động quân

Ở Đà Nẵng, nhiều người chắc vẫn còn nhớ tới bà, người chụp rất nhiều ảnh về Đà Nẵng xưa, trong cả những thời khắc quan trọng nhất của thành phố này qua những giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.
Nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Đáng: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”

Nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Đáng: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”

Sau nhiều năm vật lộn, vất vả với cuộc sống, cuối cùng nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Đáng cũng thực hiện được giấc mơ của mình, rời khỏi ồn ào phố xá để tìm về nơi vắng vẻ, tĩnh lặng, dành thời gian và tâm sức làm nốt những công việc cuối đời.
"Ông vua ảnh chân dung" Nguyễn Đình Toán

"Ông vua ảnh chân dung" Nguyễn Đình Toán

Nguyễn Đình Toán là một người hiền hậu. Trong các cuộc vui của nghệ sĩ hay trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật, ông thường lặng lẽ với chiếc máy ảnh trên tay.
“Người bán cá cảnh rong” chụp ở Việt Nam giành giải nhất ảnh Mỹ

“Người bán cá cảnh rong” chụp ở Việt Nam giành giải nhất ảnh Mỹ

Cuộc thi nhiếp ảnh uy tín Mỹ SmithsonianPhoto Contest năm nay thu hút 36.000 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia đến từ 145 quốc gia và vùng lãnh thổ với 7 hạng mục: Thế giới tự nhiên, Giải do khán giả bình chọn, Con người, Du lịch, Ảnh chụp di động, Trải nghiệm nước Mỹ và Ảnh qua chỉnh sửa.
Nhiếp ảnh gia khiếm thị

Nhiếp ảnh gia khiếm thị

Công chúng hiếu kỳ đổ tới rất đông một cuộc triển lãm ảnh hy hữu, do Trung tâm Văn hóa và Văn minh Pháp đứng ra bảo trợ tại Cairo (Ai cập). Tác giả của những "pô" ảnh độc đáo trong triển lãm chính là anh Nazih Rezk, 38 tuổi, công dân Ai Cập. Cách đây 2 thập niên, đôi mắt của N. Rezk đã hoàn toàn bị hỏng sau một tai nạn xe hơi.
Gã đầu bạc bay qua những cơn mưa

Gã đầu bạc bay qua những cơn mưa

Tóc trắng xõa bay theo gió. Gió rát mặt, gió đẩy người như chúi, như ngã. Gã đang bay. Bay qua những đám mây trắng bồng bềnh, bay qua cả cơn mưa ào một cái rồi tạnh, bay qua núi đồi, làng mạc, biển khơi...  Và mặc gió, mặc mưa, ống kính gã “nuốt” hết mọi thứ một cách tham lam, vội vã. Bởi như gã nói, đầy tự hào: nước non mình đẹp làm sao!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán – Một tấm chân tình

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán – Một tấm chân tình

Tôi không nhớ rõ tôi quen với anh Nguyễn Đình Toán từ bao giờ, chỉ nhớ cái ngày tôi cầm tập bản thảo trên tay, nước mắt lưng tròng, mặt mũi cau có và đau khổ vì bị nhà đầu tư mang đi rồi đánh mất nửa đầu (khi tôi chưa kịp phô tô). Anh ghé tòa soạn chơi, chớp luôn cái mặt tôi đầy nước mắt đó. Anh cười cười: “Thôi, việc quái gì, anh chụp cái này, em cứ giữ, nếu họ lấy thì có ảnh này làm chứng…”.