"Cuộc chiến Gaza mới" - theo cách gọi của báo chí quốc tế - kéo dài gần 2 tuần, cuối cùng đã tạm yên tiếng súng sau khi văn kiện "hiểu biết ngừng bắn" được ký kết tại Cairo. Các điều khoản trong "hiểu biết ngừng bắn" này buộc Hamas và các phái Palestine khác ở Dải Gaza phải ngừng mọi hành động tấn công thù hằn nhắm vào Israel, nhưng đồng thời cũng quy định Israel thôi các hành động hung hăng nhắm vào Dải Gaza cả trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời mở cửa các chốt biên giới, gỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại của người dân Gaza. Khỏi phải nói, khi những quy định trong "hiểu biết ngừng bắn" này được công bố, người dân ở Dải Gaza vui mừng vô kể, vì nó sẽ mở ra cơ hội cho họ thoát khỏi thế kìm kẹp nghẹt thở suốt 5 năm qua của Israel.
Hãy còn quá sớm để xem liệu Israel có nghiêm túc thực thi những điều ghi trong thỏa thuận ngừng bắn đó hay không, nhưng trước mắt, việc chấm dứt cuộc chiến đẫm máu đã là một thành công, nhất là về mặt chính trị, ngoại giao. Ngay sau khi Dải Gaza im tiếng súng, báo chí quốc tế đã điểm lại và phân tích mức độ thành công, thất bại và các động thái chính trị của các bên liên quan để xác định "kẻ thắng, người thua".
Thua thiệt nhất trong cuộc chơi máu lửa này không ai khác chính là người dân vô tội ở Dải Gaza. Họ là nạn nhân không thương tiếc của màn trả đũa thả cửa bằng máy bay không người lái và máy bay tiêm kích của Israel. Những cái chết vô tội chỉ cần được dán cho cái nhãn "phiến quân" (militant) là coi như hợp lệ!? Ai sẽ điều tra, mà cho dù có điều tra ra sự thật thì đã sao nào?
Cuộc thảm sát kinh hoàng cuối năm 2008 đầu năm 2009 là một minh chứng cho tội ác không bị trừng trị. Mặc dù Hamas có thể được xem là "thắng lợi" vì qua mặt được Fatah và ông Mahmoud Abbas trong việc thu hút sự chú ý của thế giới, nhưng "thắng lợi" đó đã phải đổi bằng cái giá khá đắt, không chỉ là sinh mạng người dân vô tội mà còn là toàn bộ các công trình hạ tầng được xây dựng lại từ sau cuộc chiến năm 2008-2009 nay đã bị Israel tàn phá lần hai.
Trong cái nhìn của báo chí quốc tế, Israel "thắng lợi" vì đã "làm suy yếu" Hamas. Thực tế thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có khối lý do để ăn mừng sau màn trình diễn đẫm máu tại Gaza. Ngay sau khi Tổng thống Obama thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông Netanyahu đã lên tiếng "cảm ơn" vì những gì nước Mỹ đã làm cho Israel, đặc biệt là sự hỗ trợ về kỹ thuật quân sự công nghệ cao: hệ thống phòng thủ Vòm sắt (Iron Dome) đã phát huy tác dụng khi vô hiệu hóa được trên 50% số rốckét từ Gaza bắn sang.
Cuộc chiến Gaza mới có thể được xem là cuộc thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ này. Đồng thời, thành công đó cũng đã giúp ông Netanyahu "lấy điểm" trong lòng dân chúng Israel, tạo thêm lợi thế to lớn cho ông trước khi bước vào cuộc bầu cử tháng 1/2013.
Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi là một trong những bên "thắng lớn" từ cuộc chiến Gaza. Từ khi cuộc chiến nổ ra hôm thứ bảy 10/11, nhiều người đã suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng "coi chừng quan hệ Ai Cập-Israel sẽ xấu đi" do Muslim Brotherhood bênh vực Hamas đối đầu với Israel. Tình thế đó khiến Tổng thống Morsi vô cùng khó xử. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Cairo hôm 17/11, ông Morsi đã đẩy mạnh theo chiều hướng trung gian hòa giải để giúp 2 bên tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn. Đến lúc này thì Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Erdogan dần trở thành kẻ "bên lề" cuộc chơi chung, và vì thế được xem là "kẻ thua cuộc".
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thông báo, mọi người đều nói rằng Tổng thống Ai Cập Morsi là "vai chính" trong việc tạo nhịp cầu hòa giải giữa Israel và Hamas, Tổng thống Mỹ Barack Obama là người thứ hai được nhắc đến với vai trò xúc tác bên cạnh Tổng thống Morsi, không ai nhắc đến Thủ tướng Erdogan. Ưu thế trong cuộc đua giành ảnh hưởng "nước lớn" trong khu vực đang tạm nghiêng về Tổng thống Morsi.
Mỹ cũng được lợi vì có thể lợi dụng cuộc chiến Gaza mới này để "mặc cả" Israel trong các vấn đề khác liên quan đến chính sách của Mỹ ở Trung Đông, để buộc Israel phải "vâng lời" trong một số vấn đề sống còn. Trong khi Tổng thống Obama còn đang tìm kiếm một phương án mới cho quan hệ ngoại giao với Ai Cập thời "hậu Mubarak" với sự lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo Muslim Brotherhood, cách xử trí cuộc chiến Gaza còn giúp Tổng thống Obama rút ra một bài học ngoại giao, trong cách xử sự với một người còn nhiều điều chưa được biết như Tổng thống Morsi.
Trong 24 giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Tổng thống Obama đã phải điện đàm với Tổng thống Morsi đến 3 lần, và 6 lần tính từ đầu cuộc chiến, một con số kỷ lục không bình thường. Và đó là một ấn tượng khó quên đối với ông Obama về người mà ông sẽ phải tiếp xúc và làm việc trong 4 năm tới.
Cuộc chiến Gaza lần hai đã giáng thêm một đòn mạnh vào nền hòa bình quá mong manh ở Trung Đông. Việc Israel dùng máy bay tàn sát người Palestine vô tội ở Gaza khiến cho sự thù hằn của người Palestine và người Arập Hồi giáo trong khu vực nói chung đối với Israel càng sâu thêm, càng làm giảm niềm tin cậy lẫn nhau, cơ hội hòa bình, hòa giải càng trở nên mong manh hơn