Công an Bình Dương: 30 ngày, bắt gọn 3 nhóm cướp tàn bạo

Chỉ trong thời gian 1 tháng, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã khám phá 3 vụ cướp, bắt giam cả chục tên, trả lại sự bình yên cho nhân dân trong khu vực. Những tên cướp ấy rồi sẽ phải ra trước vành móng ngựa, nhận những bản án thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khoảng 4h sáng ngày 26/7/2010, anh Đồng Viết Kiên ở xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều khiển chiếc xe máy hiệu Suzuki Hayate, biển kiểm soát 68M3-4372 đi làm sớm. Khi còn cách cây xăng Bình Hòa khoảng 1km thì anh phát hiện có 2 thanh niên chạy xe máy phía sau lưng. Tưởng họ cũng là người đi đường nên anh không đề phòng.

Bất ngờ, hai tên tăng ga vọt lên, ép sát vào xe anh. Chưa kịp phản ứng thì gã ngồi sau co chân  đạp mạnh vào bánh trước chiếc Suzuki khiến anh Kiên mất thăng bằng, tay lái chao đảo. Anh kể: "Lúc đó, phản xạ tự nhiên nên tôi vội vã thắng gấp, do tốc độ xe vẫn còn khá nhanh nên tôi ngã xuống đường".

Thấy hai tên xông đến với thái độ rất hung hãn, anh Kiên nhanh trí rút chìa khóa xe rồi đứng dậy, vừa chạy anh vừa la lớn "cướp, cướp"! Do trời còn sớm, đường vắng, người dân hai bên cũng chưa thức nên không ai tiếp cứu anh. Một lát, quay lại chỗ bị ngã thì anh thấy 4 tên đang loay hoay mở ổ khóa công tắc khởi động xe. Mở mãi không được, cả 4 tên bỏ lại chiếc Suzuki Hayate rồi leo lên 2 chiếc xe gắn máy, chạy về hướng xã An Phú. Anh Kiên cho biết: "Đợi trời  sáng, tôi đến Công an  huyện Thuận An trình báo vụ việc".

Đến 5h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thọ, điều khiển xe Honda Air Blade, biển kiểm soát 54V8-1062 lưu thông trên đoạn đường vắng thuộc xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An thì cũng đụng phải băng cướp này. Theo lời anh, bọn chúng gồm 5 tên, đi trên 3 chiếc xe gắn máy. Đến khu vực vườn tràm, chúng ép anh vào lề rồi vung dao dọa chém. Hoảng hốt, anh Thọ vứt xe, bỏ chạy. Một tên trong bọn leo lên chiếc Air Blade của anh Thọ, nổ máy rồi cùng đồng bọn biến mất.

Công an Bình Dương nhận bằng khen về thành tích triệt phá tội phạm có tổ chức.
Công an Bình Dương nhận bằng khen về thành tích triệt phá tội phạm có tổ chức.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 20/7, ở khu vực ấp Bình Đức, Bình Hòa, Thuận An cũng đã xảy ra một vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Anh Đinh Công Đạt điều khiển xe Honda Wave, biển kiểm soát 54V8-0162 đi từ An Phú sang quận Thủ Đức, TP HCM để lấy hàng về bán. Khi đang lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Bình Hòa, huyện Thuận An, bỗng xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 chiếc Honda Dream từ phía sau vượt lên, ép sát xe anh Đạt rồi bất ngờ một tên đạp mạnh vào anh khiến anh ngã xuống.

Anh kể: "Thấy tôi đã ngã, chúng dừng xe, xông vào đấm đá tôi túi bụi". Biết là đã gặp cướp, anh Đạt cố chịu đau, rút chìa khóa xe, bỏ chạy. Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước, anh Đạt nghe một tên trong bọn hét lớn: "Đưa dao đây!". Lập tức, một tên khác rút ra cây mã tấu, xông đến chém anh Đạt tới tấp khiến anh gục xuống. Sau khi lục lấy giấy tờ, điện thoại di động, chúng lên xe anh, chạy về hướng An Phú.

Những vụ cướp táo bạo ấy đã gây hoang mang trong nhân dân huyện Thuận An nói riêng và các địa bàn lân cận như huyện Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát nói chung, nhất là những người vì công việc phải đi sớm, về khuya. Qua lời khai của người bị hại, Công an huyện Thuận An, nhận định băng cướp này gồm từ 5 đến 6 tên, di chuyển bằng xe gắn máy. Thời gian gây án thường từ 4 đến 5h sáng với thủ đoạn rất táo bạo và liều lĩnh. Chúng sẵn sàng chém không nương tay nếu nạn nhân tri hô hoặc có ý kháng cự. Mục tiêu của chúng là các loại xe gắn máy đắt tiền nhưng nếu có cơ hội, chúng cũng sẵn sàng cướp luôn cả những xe giá trị thấp như chiếc Wave của anh Đinh Công Đạt.

Tiến hành sàng lọc những nhân vật nằm trong diện nghi vấn, đồng thời kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp, Công an huyện Thuận An thấy nổi lên đối tượng Trần Thanh Tú (thường được gọi là Tú "lẹ", 19 tuổi, cư trú tại xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên). Dù không nghề nghiệp ổn định, nhưng thời gian sau khi những vụ cướp xảy ra, Tú "lẹ" bỗng dưng có khá nhiều tiền, ăn chơi nhảy múa rất “hoành tráng”. Bên cạnh đó, công tác trinh sát cũng cho thấy bạn bè mà Tú "lẹ" thường xuyên giao du, đều là những thành phần bất hảo.

Được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, Cơ quan Công an Thuận An tiến hành bắt khẩn cấp Trần Thanh Tú và Nguyễn Thanh Thùy (19 tuổi, tạm trú tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Khám xét chỗ ở của hai đối tượng này, Cơ quan Công an  thu được chiếc xe Air Blade của anh Nguyễn Văn Thọ mà chúng đã cướp nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Tú khai: Ban ngày, cả bọn gồm Trần Thanh Tú, Nguyễn Thanh Thùy, Huỳnh Văn Liêm, Huỳnh Văn Kiệt, Nguyễn Văn Nhiều..., tổ chức ăn nhậu ở nhà trọ,  chờ đến rạng sáng chúng lận mã tấu vào người rồi lên xe đi cướp. Chỉ trong một thời gian ngắn, băng nhóm này đã thực hiện 6 vụ cướp xe máy. Những chiếc xe cướp được, chúng đem bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau khi bắt gọn băng nhóm Trần Thanh Tú, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các huyện Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát... yên ắng một thời gian. Mặc dù vậy, việc tuần tra trên những tuyến đường "nóng" vẫn được lực lượng Công an xã phối hợp cùng dân phòng triển khai tích cực, đều đặn, nhất là vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng, chưa kể những nhóm trinh sát của Công an huyện, Công an tỉnh cũng liên tục đeo bám những đối tượng khả nghi, nhằm ngăn chặn những âm mưu chém người, cướp của. Chính nhờ sự tích cực này nên một băng nhóm khác, do Nguyễn Thành Phong cầm đầu, đã sa lưới.--PageBreak--

Tối 22/8, Nguyễn Thành Phong, 23 tuổi, ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, sau khi rủ Cao Vũ Ca, 25 tuổi; Nguyễn Minh Toàn, 22 tuổi; Trần Minh Quang, 17 tuổi và Phạm Minh Hoàng, 24 tuổi, là công nhân đang làm việc tại xã Phú An về nhà trọ của mình ăn nhậu, thì bàn nhau vác mã tấu đi cướp.

Địa điểm mà bọn chúng tổ chức cướp là một đoạn đường vắng thuộc xã Phú An. Lúc đó, vì phải đưa bạn gái về nên Trần Minh Quang hẹn sẽ quay lại để tham gia. Tuy nhiên, chờ một hồi, sốt ruột nên Phong, Ca, Toàn, Hoàng lên 2 chiếc xe gắn máy, cùng với 1 thanh mã tấu lận lưng. Đến khoảng 21h, thấy một thanh niên (là anh Phạm Minh Đảo) đang đi bộ trên đoạn đường thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An nên cả bọn ào đến dùng mã tấu khống chế, cướp của anh 2 điện thoại di động và chiếc bóp da trong có 30 nghìn đồng.

Cướp xong, bọn chúng không quay về nhà trọ vì sợ bị phát hiện, mà lảng vảng ở các con đường quanh đó. Lúc này, Trần Minh Quang cũng vừa quay lại nên Phong giao cho Quang thanh mã tấu, bảo đem về cất, chờ hôm khác đi cướp tiếp! Hai chiếc điện thoại, chúng bán được 400 nghìn đồng rồi ném hết vào bàn nhậu.

Rạng sáng ngày 24/8, cả bọn lại "lên đường" nhưng lần này, Nguyễn Minh Toàn không tham gia. Trên 2 chiếc xe gắn máy, Nguyễn Thành Phong, Cao Vũ Ca, Trần Minh Quang và Phạm Minh Hoàng, mang theo mã tấu, tìm con mồi để cướp. Do xe của Ca và Quang không có đèn, nên cả hai cầm mã tấu, chạy sau. Theo sự phân công, Nguyễn Thành Phong, Phạm Minh Hoàng chạy trước, khi phát hiện con mồi thì Phong sẽ nhắp thắng ra hiệu. Nhìn thấy đèn sau xe Phong sáng rực lên, Ca chở Quang sẽ ào tới, rút mã tấu, chém rồi cướp.

Thiên bất dung gian, đúng vào thời điểm ấy, lực lượng Công an địa phương  đang tiến hành tuần tra trên đường. Do xe có đèn nên Phong, Hoàng bình tĩnh chạy qua; còn xe của Ca, Quang thì nửa như muốn chạy tiếp, nửa muốn quay đầu lại. Thấy dấu hiệu không bình thường, lực lượng tuần tra yêu cầu cả hai dừng lại. Cả Trần Minh Quang và Cao Vũ Ca được đưa về trụ sở công an cùng với cây mã tấu lận trong người. Tại đây, cả hai thừa nhận là đang... đi cướp, và vụ cướp 2 điện thoại di động cùng 30 nghìn đồng vào tối 22/8 tại xã Phú An của anh Phạm Minh Đảo là do chúng gây ra. Tên Ca khai là chiếc bóp trong có 30 nghìn đồng của anh Đảo, Ca đưa cho Dương Đăng Khoa cất giữ.

Tiến hành xác minh, hóa ra Dương Đăng Khoa chính là Phạm Minh Hoàng. Khi xin vào làm việc tại một công ty, do không có giấy tờ tùy thân nên Phạm Minh Hoàng mượn của một người bạn tên là Dương Đăng Khoa để làm hồ sơ. Chính vì thế, những người làm chung cũng như bạn bè Hoàng đều không biết Dương Đăng Khoa chỉ là tên giả, còn Khoa thật hiện là bảo vệ cho một công ty ở xã An Tây.

Liên quan đến việc triệt phá các băng nhóm tội phạm, chiều ngày 23/9 vừa qua, ông Lê Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lê Hoàng, Giám đốc Làng Du lịch Chí Linh, đại diện Quỹ từ thiện Lê Ân, thông qua lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Vinh, gia đình anh Nguyễn Xuân Chinh và “Câu lạc bộ Săn bắt cướp” phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Anh Vinh cùng anh Chinh là thành viên của "Câu lạc bộ Săn bắt cướp" phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vừa qua, trên đường tuần tra và khi phát hiện một đối tượng nghi vấn, hai anh đã truy đuổi nhưng không may gặp tai nạn khiến anh Vinh bị thương, còn anh Chinh tử nạn.

Ông Lê Ân cho biết: "Cảm kích trước nghĩa cử quên mình của hai anh, Quỹ từ thiện Lê Ân quyết định trao tặng một món quà nhỏ, góp phần hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Xuân Chinh và anh Nguyễn Văn Vinh".

Từ lời khai của Cao Vũ Ca, Dương Đăng Khoa (thật) được Cơ quan Công an mời lên làm việc. Thoạt đầu, anh ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tới lúc nghe cán bộ điều tra cho biết về vụ cướp, đồng thời mô tả nhân dạng của Phạm Minh Hoàng, thì Khoa mới nhớ là trước đây có cho Phạm Minh Hoàng mượn giấy tờ tùy thân của mình để làm hồ sơ xin việc. Thế là ngay lập tức, Phạm Minh Hoàng bị bắt. Đến ngày 25/8, các đối tượng còn lại lần lượt được Công an huyện Bến Cát đưa vào trại giam.

Nhưng đó vẫn chưa phải là hết. Ngày 25/8,  Đỗ Minh Thiện, 24 tuổi, lúc đang ngồi nhậu tại quán cháo vịt thuộc ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, nhìn thấy Lê Quốc Đạt, 28 tuổi và Nguyễn Văn Méo, 23 tuổi, chạy xe máy ngang qua nên Thiện gọi vào nhậu chung. Uống hơn 1 lít rượu, Nguyễn Văn Méo rủ cả bọn vác mã tấu đi cướp tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Lời rủ rê bất nhân này được Méo và Đạt đồng tình hưởng ứng.

Bàn tính xong, Thiện lấy xe chở Méo đến phòng trọ của một người bạn, mượn 2 cây mã tấu. Tiếp theo, cả ba lên đường, đảo quanh một số địa điểm để tìm con mồi. Khi chạy đến khu vực xã Thuận Giao, chúng phát hiện một thanh niên điều khiển xe Wave chạy phía trước nên Thiện và Đạt vọt lên, ép sát xe, rút mã tấu hăm dọa. Sau khi cướp được của thanh niên này chiếc điện thoại di động, Thiện tháo simcard trả lại cho nạn nhân rồi đưa Méo cất giữ và tiếp tục tìm người khác để cướp.  

Đến 23h, cả bọn chạy xe vào khu dân cư Thuận Giao. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, chúng nhìn thấy một đôi trai gái đang ngồi tâm sự ở một bãi đất trống. Thế là Thiện, Đạt, Méo ào xuống, mã tấu trên tay, vây quanh. Quá sợ hãi, đôi thanh niên nam nữ chẳng còn cách nào khác hơn là giao ngay cho chúng 2 chiếc điện thoại di động. Cũng như lần trước, Thiện tháo 2 simcard, trả lại cho khổ chủ vì theo lời Thiện sau này, khi đã bị bắt, thì: "Sợ Công an chấm tọa độ, tìm ra".

Thấy việc đi cướp dễ dàng quá, Thiện, Đạt, Méo vòng xe về khu vực ấp 1, xã An Phú. Gặp 2 thanh niên đang đi bộ trên đường, vẫn với bài vung mã tấu khống chế, chúng cướp được thêm 2 điện thoại di động. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã An Phú trên đường tuần tra đêm, thấy bộ dạng của cả ba tên rất khả nghi, nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.  Trước tang vật là 5 chiếc điện thoại di động, 2 mã tấu, 1 dao bấm, Thiện, Đạt, Méo không còn cách nào khác hơn là khai nhận toàn bộ

V.C.

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.