Con kiện cha vì… tiền lì xì

Một người cha tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị chính con trai 10 tuổi khởi kiện sau khi tự ý rút hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 303 triệu VNĐ) tiền lì xì của con để chi trả cho đám cưới mới.

Cậu bé Xiaohui sống với cha từ khi cha mẹ ly hôn được 2 năm. Trong nhiều năm, em tích lũy được hơn 80.000 nhân dân tệ tiền lì xì Tết và toàn bộ số tiền này được gửi vào tài khoản ngân hàng do người cha mở riêng cho con. Sau khi tái hôn, người cha đưa Xiaohui về sống với mẹ. Tại đây, mẹ cậu bé phát hiện cha đã rút toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, gồm cả gốc lẫn lãi, để trang trải chi phí lễ cưới mà không có sự đồng ý của con.

Khi Xiaohui yêu cầu hoàn trả, người cha từ chối với lý do số tiền lì xì do người thân, bạn bè của ông tặng và ông dự định sẽ giao lại khi con trưởng thành. Không đạt được thỏa thuận, cậu bé đã nộp đơn kiện.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định tiền lì xì là tài sản cá nhân hợp pháp của Xiaohui. Việc người cha tự ý rút và sử dụng tiền, dù là giám hộ hợp pháp, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của con. Tòa tuyên buộc ông phải hoàn trả toàn bộ 82.750 nhân dân tệ.

Ngân Hà

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.