Một khuya giữa tháng 5/2011, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến Hoa chết tại chỗ. Hôm sau, Khanh đến Cơ quan Công an đầu thú. Phía sau vụ án mạng ấy, là một câu chuyện đau lòng…
Hạnh phúc không trọn vẹn
Trưa tháng năm, Sài Gòn nắng đến váng vất đầu. Phải mất nhiều giờ đồng hồ hỏi đường, tôi mới tìm được nhà của Khanh. Ngôi nhà ẩn khuất mãi tận sâu trong con hẻm nhỏ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM, đầy đất đỏ lép nhép sau cơn mưa đêm qua.
Nhà của Khanh bé xíu, ngang áng chừng hơn 3m, dài độ 8m, vừa được sơn sửa lại. Cửa rộng mở, nhưng không có ai ở bên trong, chỉ có người anh vợ của Khanh ngồi phía trước, vừa uống trà xanh có đường đựng trong chai nhựa, vừa hút thuốc lá vặt, miệng nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Thấy có khách, chị hàng xóm tên Oanh tất tả chạy sang ngồi tiếp chuyện… Phía trước nhà, người ta vẫn bu đông nghẹt để bàn tán về vụ án "chồng giết vợ" mới vừa diễn ra ngay trong căn nhà ấy cách đây mấy hôm.
Trên cái bàn thờ được đặt vội giữa nhà, ngay cạnh bộ bàn ghế tiếp khách, khói nhang nghi ngút. Một không khí hắt hiu đến gai người.
Chị Oanh kể rằng, hai vợ chồng Khanh về đây ở được khoảng 5 năm. Ngày trước, họ mua miếng đất này với giá 56 triệu đồng, xây cái nhà nhỏ để ở. "Con Hoa mới vừa sửa lại nhà cách đây khoảng 6 tháng thôi. Tui qua chơi, Hoa có khoe là nó vừa trả hết nợ. Vậy mà...", chị nói.
Vợ chồng Khanh cùng hai đứa con nhỏ ở chung với mẹ vợ, bà Ngô Thị Hồng. Hoa là cô con gái độc nhất của bà Hồng, thương con, nên bà từ Quảng Nam vào Sài Gòn để trông cháu, lo việc nhà giúp con để vợ chồng Khanh rảnh rang hơn trong công việc.
Có lần, Hoa nói với chị Oanh, Hoa là nhân viên kỹ thuật của một công ty. Còn Khanh, thì làm giám sát công trình xây dựng. Do tính chất của công việc, nên Khanh cứ đi suốt. Công trình xây dựng ở đâu, Khanh phải ở đó để đốc thúc, quản lý nhân công.
Cả cái xóm nhập cư này, ai cũng khen vợ chồng Khanh khéo làm, khéo lo… Còn trẻ mà đã mua được đất, dựng được nhà. Trong cách cư xử với lối xóm, vợ chồng Khanh cũng không làm mất lòng ai. Thế nên, ngay cái đêm xảy ra chuyện Khanh dùng dao giết vợ, cả xóm đã thức cả đêm để bàn tán.
Chị Oanh kể thêm là, mấy ngày trước, anh em của Hoa từ Quảng Nam vào, cùng bà Hồng đưa thi thể của Hoa về quê chôn cất. Họ nhờ chị Oanh trông hộ nhà, sẵn tiện nấu cơm cúng Oanh giúp họ.
Tôi nói, theo lời khai của Khanh với Cơ quan Công an, sở dĩ Khanh giết vợ là bởi Khanh ghen vợ trong mối quan hệ cùng những cô gái khác. Chắc là Khanh nghĩ vợ mình đồng tính.
"Sao mà đồng tính được. Hai vợ chồng nó có hai đứa con rồi mà, đồng tính gì mà lạ vậy? Nó ghen quá, nên mới hành xử dã man vậy thôi", chị Oanh phản bác.
Chị kể thêm là nửa khuya hôm đó, khi chị đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất mạnh, có tiếng trẻ con kêu thất thanh phía trước: "Bác Oanh ơi, bác Oanh! Bác Oanh sang nhà con cứu mẹ con với. Ba con đâm mẹ con gần chết rồi". Vội vã chạy sang nhà, chị rụng rời tay chân khi chứng kiến cảnh Hoa nằm gục trên vũng máu, trên cái giường đặt cạnh bếp. Bà Hồng lịm người đi cạnh bên. Nép sau chéo áo của chị Oanh, hai đứa con của vợ chồng Hoa đang ôm nhau khóc thét… Mọi thứ hãi hùng cứ như trong một phân đoạn phim kinh dị nào đó mà người ta thường thấy trên màn ảnh. Theo trí nhớ của chị Oanh thì lúc đó chị đã không thấy Khanh trong nhà.
Những người hàng xóm nghe động, cũng nhanh chóng chạy sang để xem chuyện gì vừa diễn ra. Họ vội vã xốc người Hoa lên để đưa đi cấp cứu… Nhưng, tất cả đều đã muộn. Những vết chém, vết đâm chằng chịt ở vùng bụng, vùng lưng, tay… đã khiến Hoa tử vong tại chỗ do mất quá nhiều máu.
Chiều hôm sau, khi mọi người đang xúm vào lo chuẩn bị đám tang cho Hoa, thì nhận được tin Khanh đã ra Cơ quan Công an đầu thú.
Chị Oanh nói, Hoa có nhiều bạn bè là nữ. Chắc là họ thương Hoa vì tốt tính, nên thân mật với nhau thôi. Còn về những lời đồn đoán này kia về giới tính của Hoa, chị cho rằng toàn là chuyện nhảm nhí.
Như mối quan hệ của Hoa và cô giáo trường mầm non, nơi cậu con trai của vợ chồng Khanh đang theo học chẳng hạn. Mấy tháng trước, mẹ chị Hoa phải nhập viện vì bệnh, chị có cùng cô giáo này vào bệnh viện chăm sóc cho bà, chứng kiến những cảnh ấy, Khanh ghen rất khủng khiếp.
"Đêm 14/5, cái đêm mà thằng Khanh giết con Hoa đó. Chị nghe kể là con Hoa đi uống nước với bạn bè trong công ty, để chia tay vì nó chuẩn bị chuyển chỗ làm. Chắc là do ham vui với bạn, nên Hoa về nhà trễ. Chỉ có vậy mà thằng Khanh giết vợ thì nó dã man quá rồi chứ gì, phải không em?", chị Oanh hỏi. Tôi im lặng không trả lời…
Đời sống nhiều bất trắc, có ai biết được rành rẽ mọi chuyện trong một gia đình trừ người trong cuộc. Mỗi vụ việc đau lòng xảy ra, luôn ẩn chứa bên trong nhiều bi kịch mà không ai có thể tiên đoán được về câu chuyện tương lai.
Sẽ có quá nhiều khốn khó đè lên đôi vai của hai đứa trẻ. Mẹ mất, bố bị bắt giam chờ ngày nhận sự phán xét của pháp luật, chỉ còn mỗi bà ngoại, mà bà ngoại thì đã gần 80 tuổi…. Mấy hôm nay hai cháu nghỉ học để chịu tang mẹ, bà ngoại và mấy cậu đưa thi thể mẹ về quê, cả hai đi theo cùng vì ở lại Sài Gòn thì đâu có người chăm sóc.
Trong căn nhà vắng tiếng cười nói, đồ đạc lộn xộn… chị Oanh chỉ cho tôi nơi Khanh ra tay sát hại vợ ở phía sau bếp. Thông qua lời kể của chị Oanh, có thể thấy vợ chồng Khanh không ngủ chung. Hoa ngủ trên cái giường nhỏ được kê ở nhà sau cùng mẹ và hai đứa con…
Cảnh hắt hiu tang tóc lởn vởn quanh căn nhà mà màu sơn tường, cầu thang gỗ, cái gác lửng còn tươi mới ấy. Ngay dưới di ảnh của chị Hoa, con chó già màu trắng ngước nhìn người lạ, là tôi, với đôi mắt buồn bã. Không biết bao lâu nữa sẽ có lại tiếng cười ở nơi này. Chắc là ngày đó còn rất xa, mà cũng có thể, ngày đó chẳng bao giờ đến nữa…
Lời khai của Khanh
Khanh bật khóc trước mặt các điều tra viên Công an huyện Bình Chánh, đôi mắt Khanh thâm quầng, bộ mặt sầu thảm không còn sức sống.
Khanh khai rằng, Khanh và chị Hoa thành chồng thành vợ từ năm 2001. Trước năm 2010, cuộc sống của vợ chồng Khanh rất êm ấm. Mỗi lần đi giám sát công trình xa, mọi chuyện trong nhà đều do một tay Hoa quán xuyến.
Năm 2010, Hoa đưa từ đâu về một cô gái lạ. Hoa bảo, đây là em gái của mình. Nghĩ chuyện mình hay đi công tác xa, vợ ở nhà có bạn bè chị em để thủ thỉ cho đỡ buồn, nên Khanh cảm thấy vui khi vợ có người chia sẻ.
Nhưng, chẳng bao lâu, Khanh phát hiện ra nhiều chuyện bất thường xung quanh mối quan hệ mà theo lời Hoa nói là chị em giữa vợ mình và cô gái lạ. Hoa không còn quan tâm đến chồng con, chỉ tận tụy chăm sóc cho cô em gái.
Âm thầm theo dõi, Khanh phát hiện ra Hoa cùng cô em có mối quan hệ luyến ái của những người đồng giới. Chính từ đây, hai vợ chồng Khanh bắt đầu xảy ra chuyện đá thúng đụng nia. (Theo lời kể của chị Oanh, thì có lần Khanh lên cơn ghen về mối quan hệ này, Khanh đã lớn tiếng và đập phá nhà cửa - PV).
Khanh khai là thương con, nên Khanh đã làm hết mọi cách từ mềm mỏng cho đến kiên quyết để buộc vợ phải đưa cô em gái ấy ra khỏi nhà. Trước áp lực của chồng, cô em gái của Hoa đã phải ra đi.
Sau Tết Nguyên đán, do phải giám sát công trình ở Hà Tây, nên Khanh vắng nhà khoảng 20 ngày. Trong thời gian đi công tác, Khanh thường xuyên nhận được tin nhắn của người quen thông báo những biểu hiện thân mật của Hoa cùng cô giáo dạy ở trường mầm non, nơi mà cậu con trai của Khanh đang theo học. Nhận được tin báo, Khanh sốt ruột muốn lập tức quay về Sài Gòn nhưng công việc không cho phép.
Công trình hoàn tất, trở về nhà, Khanh còn nghe nhiều hơn những xì xầm về mối quan hệ ấy. Về những lần Hoa đi sớm về muộn, bỏ mặc chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa cho mẹ. Vậy là, Khanh âm thầm theo dõi vợ…
Một trưa, Khanh phát hiện vợ mình và cô giáo trường mầm non cùng vào khách sạn ở Bình Chánh. Giả lả như không có chuyện gì xảy ra, Khanh yêu cầu vợ nên chấm dứt mối quan hệ quá thân thiết với cô giáo kia, để xóa đi những dư luận không tốt. Đáp lại yêu cầu của chồng, Hoa chỉ im lặng không đáp lời.
Tiếp tục "giám sát" vợ, Khanh biết Hoa vẫn còn duy trì mối quan hệ với cô giáo kia. Hết cách, Khanh tìm đến nói chuyện với cô giáo. Khanh năn nỉ, cô giáo hãy rời xa vợ mình, để Hoa có thể quay về với gia đình, làm tròn bổn phận với chồng, với con… Cô giáo cũng hứa với Khanh là cô sẽ làm điều đó.
Giá mà mọi thứ dừng lại như lời hứa của cô giáo trường mầm non. Nhưng, chuyện đã không được như vậy…
Cơn ghen biến thành nỗi u uất trong Khanh ngày càng lớn theo những lần biết vợ mình đi gặp gỡ cô giáo kia.
Chiều ngày 14/5, Khanh rủ vài người bạn cùng làm xây dựng về nhà uống bia. Lúc này, Hoa không có nhà. Tàn cuộc vui, Hoa vẫn chưa về. Sẵn cơn chếnh choáng trong người, Khanh gọi điện thoại cho Hoa liên tục. Đáng tiếc, điện thoại của Hoa lại nằm trong tình trang "Thuê bao của quý khách tạm thời không liên lạc được"… Cơn giận của kẻ say cứ như ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can Khanh.
Chẳng nói chẳng rằng, Khanh lấy xe máy, chạy tìm quanh ở các khách sạn ở Bình Chánh, vẫn không tìm thấy Hoa. Mãi nửa đêm, Hoa mới về đến nhà.
Vừa gặp vợ, Khanh chất vấn ngay: "Cô làm gì mà giờ này mới về?". "Đi uống nước với bạn", Hoa đáp. "Sao tôi gọi điện thoại không được". "Máy hết pin", Hoa trả lời.
Bỏ lửng cuộc nói chuyện dang dở, quên cả vẻ hậm hực của Khanh ngoài phòng khách, Hoa vệ sinh cá nhân xong lên giường ngủ cùng mẹ và con.
Đến quá nửa khuya, khi cả trong nhà lẫn ngoài ngõ chìm trong yên ắng, Khanh lẳng lặng đi xuống nhà sau tìm con dao làm bếp hằng ngày của gia đình và… chuyện đau lòng đã xảy ra.
Gây án xong, trong cơn bấn loạn, Khanh lang thang khắp Sài Gòn trước khi đến Cơ quan Công an đầu thú vào trưa ngày 15/5.
Hạnh phúc của một gia đình đã bị phá vỡ hoàn toàn
Chuyện của Khanh, khiến tôi nhớ lại phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM xét xử Đặng Tấn Đạt, 46 tuổi, quê quán Vĩnh Long. Trong phiên xử đó, Tòa tuyên Đặng Tấn Đạt 17 năm tù giam với tội danh "Giết người". Nạn nhân của Đạt lại chính là người đầu ấp tay gối với Đạt trong suốt 15 năm trời.
15 năm trước, Đạt lập gia đình. Khi hai vợ chồng Đạt có được một cô con gái thì Đạt mắc bệnh gan nặng, phải ở nhà dưỡng bệnh. Lúc này, vợ Đạt mở cửa hàng kinh doanh quần áo để mưu sinh.
Trong khoảng thời gian buôn bán quần áo, vợ Đạt có những biểu hiện thân mật với một cô gái trẻ. Đồng thời, chị tránh hẳn chuyện "vợ chồng" với Đạt.
Âm thầm theo dõi, Đạt phát hiện những cử chỉ diễn ra ở những đôi lứa yêu nhau giữa vợ Đạt và cô gái kia. Một ngày, Đạt yêu cầu vợ phải giải thích vì sao lại lạnh nhạt với Đạt mà âu yếm cô gái lạ. Vợ Đạt gạt ngang câu hỏi này.
Trong cơn giận đến bế tắc, Đạt đợi vợ cùng con gái ngủ say, rồi âm thầm vào phòng ngủ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Sau đó, Đạt quay ngược mũi dao, đâm nhiều nhát vào cơ thể mình.
Được cấp cứu kịp thời, Đạt không mất mạng. Nhưng vợ Đạt đã tử vong do vết thương quá nặng.
Chuyện của Khanh và cả chuyện của Đạt, nguyên nhân chính bắt đầu từ đâu(?!).
Có lẽ, chính bạn đọc cũng lờ mờ tự mình nhận ra mọi chuyện… Những câu chuyện không tiện nói đến