Từ thông tin của độc giả, phóng viên Báo CAND đã tìm hiểu câu chuyện bi hài trong hành trình đi sưu tập xe “Cub cổ” ở phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã phát hiện một tài khoản Facebook rao bán xe “Cub cổ” với nhiều dấu hiệu bất thường.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng nay (2/7), anh Nguyễn Thái – một người dân ở TP Hồ Chí Minh, cho biết, sự việc bắt đầu từ câu chuyện chị Thanh, vợ của anh thích sưu tập những chiếc xe máy đời cũ loại 50cc như Cub 81, Cub 82, Custom,…
“Vì vậy tôi hay vào Facebook Marketplace - một nền tảng mua bán trực tuyến được tích hợp trực tiếp trên mạng xã hội Facebook để tìm xe. Từ nền tảng vừa kể, sáng hôm qua 1/7, tôi tìm thấy trên tài khoản có tên “Phạm – Cub Honda 82-50cc” đăng tải thông tin, hình ảnh bán xe máy, trong đó có chiếc xe Cub 82 đèn vuông màu xanh”, anh Thái kể thêm.
Thấy hợp sở thích, hơn nữa xe máy mang biển số đăng ký ở TP Hồ Chí Minh nên anh Thái kết nối liên lạc bằng tin nhắn qua Facebook. Khi bên mua đề nghị cho xem thêm hình ảnh xe và giấy tờ, chủ tài khoản “Phạm – Cub Honda 82-50cc” gửi video hình ảnh chiếc xe mang biển số 51FB-9548, được ghi – chụp tại nhiều không gian; kèm theo đó là Giấy chứng nhận đăng ký xe máy do Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/1999, cho chủ xe Lê Thị Thanh H, trú tại phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh trước đây.
Cứ ngỡ xe đang có tại TP Hồ Chí Minh như lời rao bán, anh Thái hỏi địa chỉ cụ thể để xem xe, thì tài khoản kể trên cho biết, chiếc xe máy này đang trưng bày ở địa chỉ số 02 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang trước đây – nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong lúc đang liên hệ để nhờ người quen của mình ở Nha Trang đến xem xe, anh Thái xin cái hẹn: “Sáng mai tôi nhờ người đến xem xe, được thì mua luôn”, thì bên bán xe bảo: “Mua thì đến ngay chứ ngày mai là… chuyện của ngày mai”.
Do sở thích muốn mua chiếc xe như trong hình được bên bán gửi qua mạng, nên anh Thái nhờ người quen là anh Phan Hữu, trú tại phố Thái Nguyên, phường Nha Trang, trực tiếp đến kiểm tra chất lượng kỹ thuật xe và đặt vấn đề về thủ tục mua bán. Tuy nhiên, khi đến nơi thì anh Hữu nhận thấy đó là tiệm sửa chữa xe Sơn, đang tạm đóng cửa. Liên lạc điện thoại trên biển hiệu nhỏ đặt bên cửa tiệm, chủ tiệm cho biết chưa hề rao bán chiếc xe Cub 82 đèn vuông màu xanh với giá chỉ 2,6 triệu đồng. Chủ tiệm Sơn còn nhiệt tình cảnh báo cho anh Hữu “coi chừng… lừa đảo”.
Thấy lạ, qua messenger, anh Thái nhắn tin dò hỏi thêm chủ tài khoản “Phạm – Cub Honda 82-50cc”: “Hình như địa chỉ anh cho tôi trùng với một điểm nào khác? Tôi có nhờ một người em đi tìm nhưng không thấy ?”. Lập tức, anh Thái được bên bán trả lời: “Cái địa chỉ rõ ràng vậy mà kêu trùng gì?”. Quái chiêu hơn nữa, bên bán xe còn lên giọng chê bai: “Thằng em của anh là Công an ở Nha Trang mà không biết tiệm bán xe này thì làm gì?”.
Tiếp đó, để tăng thêm lòng tin đối với “con mồi”, bên bán gửi hình ảnh tiệm bán xe rất hoành tráng, có đầy đủ thông tin: “Phạm Chí Hào, chuyên mua – bán trao đổi các loại Cub cổ, phụ tùng xe máy các loại, rửa xe công nghệ. 02 Lam Sơn, Phước Hòa, TP Nha Trang. ĐT: 0365111413 – Uy tín, chất lượng, tận tâm.”. Bên dưới bảng hiệu là cửa hàng trưng bày khá nhiều xe máy Cub cổ khá đẹp, trong đó có những chiếc Cub 82 như hình ảnh chiếc cub đã gửi cho anh Thái trước đó.
Nhập số điện thoại ghi trên biển hiệu vào mạng Zalo không tìm thấy, anh Thái nghi ngờ, nên tiếp tục dò hỏi và bày tỏ ước muốn sở hữu chiếc xe: “Anh gửi tôi xin số tài khoản để chuyển tiền đặt cọc 50% giá chiếc xe”.
Nhầm tưởng “con mồi” sắp “sập bẫy”, bên bán gửi ngay số tài khoản số 99ZP24222M37665914 mang tên Phạm Chí Hào, mở tại ngân hàng BVBank, đồng thời xuống giọng nhẹ nhàng để tiếp tục câu nhử: “Cho em xin địa chỉ, số điện thoại người nhận xe”.
Trong khi đó, theo đề nghị của anh Thái, anh Hữu tiếp tục đi dọc đường Lam Sơn, phường Nha Trang tìm kiếm biển hiệu mà chủ tài khoản “Phạm – Cub Honda 82-50cc” đã gửi cho anh Thái. Cẩn trọng dò tìm mãi vẫn không thấy nên anh Hữu cảnh báo cho anh Thái biết dấu hiệu lừa đảo. Đến lúc này, anh Thái tiếp tục nhắn tin, nhưng dường như bên bán lo ngại bị… truy xét hành tung, nên vội vàng… chặn kết nối liên lạc qua Facebook. Đến sáng nay (2/7), anh Thái nhắn tin liên lạc lại vẫn không được.
Cũng trong sáng 2/7, phóng viên Báo CAND đã liên lạc vào số máy chủ tiệm sửa xe Sơn mà anh Hữu – người quen của anh Thái đã tìm đến. Người này khẳng định không hề rao chào bán xe máy Cub 82 đèn vuông màu xanh. Phóng viên đăng nhập vào tài khoản Facebook của chủ tiệm sửa xe Sơn mới tìm thấy ngày 3/3/2026, chủ tiệm này đã đăng tải “Tin nóng: Mọi người ơi, có kẻ giấu mặt mượn địa chỉ 02 Lam Sơn, Nha Trang đăng tải bán xe Cub giá rẻ 2,7 triệu đồng. Mọi người đừng tin, kẻo bị họ lừa nhé”. Bên dưới thông tin là hình ảnh bản chụp trên điện thoại: “Nha Trang – Honda Cub 82-90cc”, có nội dung một người mua hỏi: “Mặt hàng này còn không ?”, bên bán trả lời: “Dạ, xe còn anh. Giá 2,7 triệu đồng, có giấy tờ”. Địa chỉ nơi đang trưng bày xe vẫn là “02 Lam Sơn, Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa” như anh Thái đã được chủ tài khoản “Phạm – Cub Honda 82-50cc” nhắn cho anh Thái.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 2/7, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán xe máy cũ qua mạng xã hội, đồng thời ghi nhận thông tin của phóng viên để tiến hành xác minh và xử lý khi có đủ căn cứ.