Chuyện trên những cung đường

Trong các lực lượng của Công an nhân dân, Cảnh sát giao thông (CSGT) có lẽ ít nhận được cảm tình của người dân nhất bởi thường xuyên phải "va chạm" với người vi phạm. Nhưng có lẽ còn ít người biết rằng đây là lực lượng vất vả và thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm….

1. Chiều, nắng chói chang, tôi theo tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Hải Phòng ra cắm chốt ở ngay đầu đường 356. Chỉ những đoàn xe đầu kéo container nối đuôi nhau vào cảng "ăn" hàng ở cảng Đình Vũ, Thiếu tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng, bảo rằng: "Giờ này vẫn còn ít vì xe vào rải rác, chứ từ 4 giờ 30 phút đến tối, xe ra mới nhiều, nối nhau dài cả mấy cây số luôn".

90% lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng được vận chuyển bằng đường bộ, vì vậy các tuyến đường dẫn vào cảng, nhất là cảng Đình Vũ,  luôn quá tải. Khoảng 70% hàng hóa qua khu vực cảng Hải Phòng đều xuất phát từ Đình Vũ, nhưng để ra vào Đình Vũ chỉ có duy nhất con đường 356 này. Mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt xe container loại 40 - 80 tấn hoạt động nên chuyện tắc đường xảy ra như cơm bữa vì đường rất hẹp. 

Dù được nâng cấp, mở rộng từ năm 2010, nhưng đến thời điểm này, dù đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng nhưng vẫn còn những chỗ chắp vá, mặt đường phủ kín một lớp bụi đất nên mỗi khi có xe chạy qua lại cuộn bụi mù mịt khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Đứng được chừng 15 phút, sờ lên mặt đã cảm giác như vừa… đánh phấn.

Thấy tôi hắt hơi liên tục vì hít bụi với khói xe, Thiếu tá Cương cười bảo: "Như thế này đã là tốt lắm rồi đấy anh ạ, chứ 2 năm trước khủng khiếp hơn nhiều, anh em hết ca trực là từ đầu đến chân toàn bụi đất. Do quy định khi làm nhiệm vụ, CSGT không được đeo kính râm và khẩu trang nên anh em cứ phải hít bụi hết ngày này qua ngày khác. Nhưng vắng CSGT là tắc đường ngay".

Nghe Thiếu tá Cương nói vậy, tội chợt nhớ bữa ngồi nói chuyện với Thượng tá Nguyễn Hữu Luyện, Phó phòng Hướng dẫn luật và điều tra xử lý tai nạn giao thông, Cục CSGT đường bộ, đường sắt, bảo rằng có tới 70% quân số của các Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thường mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động, thì CSGT thường mắc các bệnh như viêm khớp, bệnh tai - mũi - họng, viêm xoang, viêm tai, vẹo vách ngăn... ngoài ra còn một số bệnh khác như bệnh tim mạch, huyết áp.

Quả thực, cứ ngày nào cũng đứng hít bụi thế này, mưa cũng như  nắng, mùa đông cũng như mùa hè đều phải phơi mặt ngoài đường thì không bị bệnh mới là lạ.

2. Nhưng, mắc bệnh vì đặc thù nghề là luôn phải "đứng đường" chỉ là một trong những cái khổ của CSGT.

Mỗi năm lực lượng CSGT xử lý hơn 6 triệu trường hợp vi phạm TTATGT; điều tra, giải quyết trên 36 nghìn vụ tai nạn giao thông. Với tình trạng hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện, để đảm bảo an toàn giao thông, CSGT phải thực hiện tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên đường.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Vũ Văn Giới, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hải Phòng cho biết ngoài các tuyến đường phố nội đô luôn trong tình trạng quá tải, ngay cả hai tuyến QL5 và QL10 đoạn qua thành phố đường cũng rất hẹp, lại hầu như không có thiết bị hỗ trợ điều tiết giao thông; không những thế thành phố đang có một loạt công trình giao thông đang thi công vì vậy luôn phải có CSGT tuần tra, điều tiết giao thông. Dù đã tăng cường tối đa lực lượng cho bộ phận tuần tra kiểm soát nhưng cũng chỉ có được 250 CBCS  nên anh em thường xuyên phải làm thêm giờ.

Nghe tôi hỏi chuyện công việc, Trung tá Trần Thanh Hải, Trạm trưởng Trạm CSGT An Hưng cho biết, đơn vị này phụ trách 2 tuyến quốc lộ là QL10 và QL5 đoạn qua thành phố Hải Phòng, để đảm bảo giao thông trên hai tuyến đường này, Trạm An Hưng phải chia thành 6 tổ liên tục tuần tra, kiểm soát trên đường 24/24 giờ. Từ năm 2012, khi QL5 được đại tu, nhưng do đơn vị thi công không đảm bảo an toàn, trong khi lượng xe qua lại mỗi ngày rất đông nên hàng ngày Trạm lại phải tăng cường một tổ ra chỉ huy giao thông từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút. Vì thế cả năm nay, mỗi tuần anh em chỉ được nghỉ 1 ngày, "mà đấy là khi không có việc gì bất thường, chứ còn dịp lễ tết thì trực 100% luôn".

CSGT Hải Dương kiểm tra xe tải trên QL5.
CSGT Hải Dương kiểm tra xe tải trên QL5.

Không riêng gì CSGT Hải Phòng, đến các đơn vị CSGT hiện nay, hầu như chỗ nào cũng kêu thiếu quân.

Ở các địa phương, mỗi ngày anh em phải làm việc 8 giờ/ca trực, chia làm 2 kíp trực, mỗi kíp 4 giờ. Kíp 1 từ 6 giờ - 10 giờ và từ 14 giờ - 18 giờ, kíp 2 từ 10 giờ - 14 giờ và từ 18 giờ - 22 giờ. Thông thường, mỗi chốt trực có 2 người, nên thường xuyên phải làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Do thiếu quân nên nếu chia bình quân cả nước hiện nay, mỗi CSGT phải đảm đương 70km đường quốc lộ và chia nhau trực 24/24 giờ.

Hôm đến Trạm CSGT Hải Dương (Phòng CSGT Hải Dương), tôi hoa cả mắt khi xem sơ đồ tuyến QL5 mà đơn vị này phụ trách. Bởi trên quãng đường 44km chạy qua địa phận 4 huyện, thành phố này có tới hàng trăm điểm giao cắt trọng điểm, giao cắt qua đường tàu; 165 cơ quan, doanh nghiệp đóng ven đường, 10 trường học; vài chục khu dân cư ven đường… vì thế tiếng là đường quốc lộ nhưng giờ chẳng khác nào đường phố, đã thế từ năm 2012 đến nay, trên đoạn đường này lại đang xây dựng 8 cầu vượt ngang, nên nhiều đoạn vừa là đường vừa là công trường xây dựng. Trong khi đây là con đường có lưu lượng xe ô tô, nhất là xe container hoạt động vào loại cao nhất nước. Vì thế anh em ở đây phải chia nhau bám đường 24/24 giờ, ngoài ra còn phải bố trí lực lượng ra đường điều phối giao thông ở những điểm thường có nguy cơ tắc đường vào giờ cao điểm nên chuyện làm thêm giờ là chuyện đương nhiên. --PageBreak--

3. Có ra đường bây giờ mới thấy CSGT là nghề luôn thường trực hiểm nguy khi thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm.  Bên cạnh đó có một thực trạng đáng lo ngại đó là tình trạng một bộ phận người vi phạm Luật Giao thông rất manh động, tấn công CSGT khi bị xử lý.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Trần Thanh Hải, Trạm trưởng Trạm CSGT An Hưng, ngậm ngùi khi nhắc tới người đồng đội đã hy sinh cách đây 3 năm, đó là Thiếu tá Đỗ Tiến Đức.

Sáng 15/1/2010, Thiếu tá Đỗ Tiến Đức cùng tổ công tác gồm 7 CBCS của Cục CSGT và Trạm cảnh sát giao thông An Hưng làm nhiệm vụ trên QL5.

Đến 9 giờ cùng ngày, phát hiện xe ôtô BKS 16M - 9245 kéo theo rơ-moóc chạy theo hướng Hải Phòng - Hà Nội lấn sang làn đường dành cho xe ôtô con, đồng chí Đức đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe Lê Hoàng Việt đã không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe đâm thẳng vào CSGT. Cú đâm làm đồng chí Đức bay ra xa hơn 9 mét, bị gãy tay, chấn thương sọ não nên sau 4 ngày cấp cứu, đồng chí Đức hy sinh tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng), bỏ lại vợ và con trai 10 tuổi, con gái 6 tuổi.

May mắn hơn đồng chí Đức, nhưng từ năm 2007 đến nay, Trung tá Đặng Văn Xạc, Trạm phó Trạm An Hưng thường xuyên phải chịu đau đớn do bị thương.  

Ngày 15/12/2007, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Trung tá Đặng Văn Xạc, làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại QL5, thì phát hiện Nguyễn Văn Triệu điều khiển xe máy chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng không đội mũ bảo hiểm.

Khi Trung tá Xạc ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe không chấp hành mà tăng ga lao thẳng vào người khiến đồng chí Xạc và cả gã thanh niên cùng ngã ra đường. Cú đâm này khiến Trung tá Xạc bị gãy cả hai chân, hai tay và bị thương toàn bộ vùng bụng. Sau một thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Việt - Đức, đồng chí Xạc may mắn qua khỏi nhưng suốt mấy năm nay hầu như không làm được viêc gì nặng.

Trong số những vụ người vi phạm Luật Giao thông chống trả CSGT xảy ra thời gian gần đây, có những vụ rất khủng khiếp.        

Trưa ngày 7/3/2012, Tổ công tác Y1/141, Công an Hà Nội, do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó CSGT số 1 làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Vọng (địa phận phường Thịnh Liệt, Thanh Xuân), thì phát hiện Vũ Lê Hoàng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nhưng gã thanh niên rú ga, tông thẳng vào người đồng chí Chung.

Cú đâm trực diện khiến đồng chí Chung văng ra hơn 2 mét, ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Đồng đội và nhân dân nhanh chóng đưa đồng chí vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau nhiều tháng điều trị ở Bệnh viện 198, đồng chí Chung mới trở lại làm việc được nhưng bị mất 25% sức khỏe, trở thành thương binh hạng 3/4.

Giữa tháng 11/2013, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đăng Hùng (46 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt Hùng 18 năm tù vì tội giết người. Người mà Hùng định giết là một thượng úy CSGT Hà Nội

Trước đó, chiều 26/3, tổ công tác của Đội 10 - Phòng CSGT đường bộ Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên QL21B thì phát hiện Hùng điều khiển xe máy chạy quá tốc độ cho phép đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Vào thời điểm ấy, trên xe máy của Hùng đang chở một chiếc máy cắt cỏ dài 1,8m và phía đầu máy gắn con dao hai lưỡi rất sắc.

Khi bị tổ công tác CSGT thông báo lỗi vi phạm là đi quá tốc độ, mức phạt 750.000 đồng, giữ giấy tờ trong một tháng, Hùng ra sức trình bày, nài nỉ để được bỏ qua, nhưng tổ công tác kiên quyết xử lý. Khi bị CSGT đưa xe máy vi phạm lên thùng xe ôtô thì Hùng chửi bới và cầm máy cắt cỏ, định kéo dây khởi động máy thì bị một cảnh sát ngăn chặn, thu giữ chiếc máy cắt cỏ.

Nhưng khi tổ công tác của Đội CSGT số 10 tiếp tục quay ra làm việc thì Hùng lén đến lấy lại chiếc máy cắt cỏ đeo vào người. Tiếp đến, Hùng giật dây khởi động máy cho lưỡi dao quay tít, rồi lao đến chĩa thẳng lưỡi dao vào mặt Thượng úy Lưu Thanh Châu đang ngồi lập biên bản. Tuy nhiên, đồng chí Châu đã kịp thời né tránh, đồng thời vác luôn chiếc bàn đang làm việc lên chống đỡ. Chiếc bàn lập tức bị cắt nát thành nhiều mảnh. Hùng tiếp tục xông vào gí máy cắt cỏ vào mặt cảnh sát khiến lưỡi xén cỏ trúng má, mũi đồng chí Châu. Đồng chí Châu ôm mặt bỏ chạy được 15m thì ngã xuống đường. Hậu quả đồng chí Châu bị thương tật 28%.

CSGT Hải Phòng phân luồng cho xe vào cảng Đình Vũ.
CSGT Hải Phòng phân luồng cho xe vào cảng Đình Vũ.

Khó có thể kể hết những vụ việc tương tự, bởi trong những năm gần đây, mỗi năm xảy ra hàng chục vụ người vi phạm Luật Giao thông tấn công CSGT. 

Nhưng, bất cập nhất hiện nay là chính sách cho lực lượng này. Năm 2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89 trong đó quy định tiền thu từ phạt vi phạm hành chính được để lại cho công tác đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông, trong đó trích 70% cho các lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn TTATGT để mua sắm trang thiết bị, phương tiện, bồi dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành, từ ngày 1/7/2013, toàn bộ các khoản tiền phạt vi phạm hành chính sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước. Ngày 7/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 137. Theo đó, việc chi trả chế độ làm thêm cho CBCS trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT ban đêm tối đa là 100 nghìn đồng/ người/ ca.

Trong khi đó theo quy định của Luật Lao động thì làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Vì vậy, trong phiên họp Chính phủ tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Bộ Công an cần tính quy chế chi bồi dưỡng xứng đáng cho CSGT thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ hoặc mua thiết bị hỗ trợ cho họ hoạt động để CSGT yên tâm làm việc

Nguyễn Thiêm

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.