Gửi hương xuân qua những món quà thơm thảo
Tiếp tục chương trình "Tết vì người nghèo” xuân Tân Mão 2011 do Báo CAND & Chuyên đề ANTG phát động, ngày 19/1 vừa qua, Đoàn công tác XHTT của Báo do đồng chí Đại tá Lưu Vinh - Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn đã mang theo những món quà xuân ấm áp nghĩa tình với tổng giá trị 50 triệu đồng đến các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam... trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Thái Bình, Đoàn công tác XHTT của Báo CAND đã có mặt tại huyện Hưng Hà - một trong những nơi mà theo như đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Trọng cho biết: Với 35 xã, thị trấn (trên 26 vạn nhân khẩu), huyện có tới 2 ngàn đối tượng bị nhiễm chất độc da cam - di chứng chiến tranh để lại, cùng hàng trăm hộ gia đình chính sách khác. Đáng chú ý, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, có hơn 55 ngàn người con Hưng Hà xung trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong số này có tới gần 6 ngàn người con là liệt sĩ; khoảng 4 ngàn thương, bệnh binh...
Nhìn chị Đặng Thị Thơ (41 tuổi, nhà ở thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, Hưng Hà) hai tay ôm đứa con, đếm từng bậc thang để bước lên hội trường, ai trong chúng tôi cùng đều thấy cảm thương. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chị sinh được 3 người con. Thế nhưng, cái "họa" đã ập đến với gia đình chị. Trong số 3 người con này có tới 2 người con gái bị tàn phế từ nhỏ. Cháu Đặng Thị Linh đi cùng chị dù đã 16 tuổi nhưng cháu tựa một đứa trẻ lên 4, lên 5 tuổi. Cháu không nói được, tay chân co quắp. Nhất cử nhất động của cháu đều dựa vào mẹ.
Tại hội trường, Đại tá Lưu Vinh cùng đại diện Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Hưng Hà đã tận tay trao 50 suất quà mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho 50 hộ gia đình chính sách, là đối tượng chất độc da cam, tàn tật... của huyện Hưng Hà.
Rời huyện Hưng Hà, Đoàn lại tiếp tục đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở TP Thái Bình. Tại phường Lê Hồng Phong và phường Trần Lãm, Đại tá Lưu Vinh cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho 12 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại tỉnh Thái Bình, Đại tá Lưu Vinh đã trao 63 suất quà còn lại cho các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Thái Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song vẫn nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đại tá Lưu Vinh cho biết: Cũng như các suất quà xuân tặng cho bà con phường Lê Hồng Phong và phường Trần Lãm, đây là những món quà do Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào cùng Công ty cổ phần Giải trí truyền thông NVT thông qua Báo CAND & Chuyên đề ANTG gửi tặng nhằm khích lệ tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhất là trong công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới của các CBCS Công an tỉnh.
Công an tỉnh Long An và Cty CP Địa ốc Hồng Phát: Thêm sắc xuân cho quê hương trung dũng, kiên cường
Đức Hòa (Long An) là huyện nằm giáp ranh với đất thép thành đồng Củ Chi (TP HCM). Nhờ vị trí đắc địa nên địa phương này đổi thay từng ngày, từng giờ. Tuy nhiên, trước xuân Tân Mão, có không ít gia đình vẫn phải đầu tắt, mặt tối cho cuộc mưu sinh, không có điều kiện để vui xuân, đón tết. Biết được thực tế này, thông qua Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND & Chuyên đề ANTG, bà Trần Thị Việt Thanh - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Địa ốc Hồng Phát TP HCM đã trực tiếp mang quà tết đến với bà con...
Tại trụ sở xã Đức Lập Thượng sáng 22/1, sau khi chứng kiến Thượng tá Hà Thế Cương - Phó trưởng CQĐD phía Nam Báo CAND & Chuyên đề ANTG, đại diện Công an tỉnh Long An và bà Thanh trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng), ông Phan Văn Liêm - Chủ tịch UBND huyện hết sức xúc động. Ông nói, sự quan tâm, sẻ chia của quý Báo, Doanh nghiệp Hồng Phát trước khó khăn của bà con thật kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc.
Bà Thanh được sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống Cách mạng, có 2 người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có mẹ gốc Hậu Giang, còn ba thì gốc Đà Nẵng; ông là cựu tù Côn Đảo, với 65 tuổi Đảng, để trở thành doanh nhân như hôm nay, bà Đặng Thị Việt Thanh trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Và cũng chính vì thế, bà rất thấm thía, cảm thông với người dân nghèo khó. Tên tuổi của bà giờ đây được người dân Long An biết đến rất nhiều bởi liên tiếp nhiều năm qua, bà đã dành khá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để giúp cho bà con nghèo khó với những hoàn cảnh thương tâm.
Năm 2010, bà đã hỗ trợ huyện Đức Hòa hàng trăm triệu đồng để xây đền tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ và nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh, liệt sĩ với suy nghĩ "không chỉ là lòng tri ân mà còn là trách nhiệm của một doanh nhân".
TGĐ Trần Thị Việt Thanh kể về dự án Hồng Phát mà chị dồn hết tâm huyết vào đấy. Dự án có tổng diện tích khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng nằm trên địa bàn 2 xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, đều thuộc huyện Đức Hòa. Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Phan Văn Liêm cho biết: dự án Hồng Phát không chỉ góp phần làm thay đổi bộ mặt của vùng đất nghèo khó này mà đó sẽ là một khu đô thị hiện đại phục vụ cho cụm khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi (TP HCM), KCN Đức Hòa III và là trọng tâm để nâng tầm thị trấn Hậu Nghĩa lên thị xã Hậu Nghĩa. Đây còn là khu đô thị mới đầu tiên tại Việt
Cũng tại xã Đức Lập Thượng, đại diện Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa và chính quyền địa phương cùng bà Trần Thị Việt Thanh đã đến hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng cho gia đình vợ chồng ông Lê Văn Đực - bà Đào Thị Phượng. Cách đây ba, bốn năm, ông Đực đang đi bán vé số thì bị tai biến. Từ đó đến nay, ông nằm một chỗ và hiện không còn tỉnh táo. Còn bà Phượng, do căn bệnh ung thư quái ác đang ở giai đoạn cuối nên dù gắng gượng ngồi dậy tiếp chúng tôi, bà cũng không còn sức để nói đủ lời...
Rời Đức Lập Thượng, chúng tôi về với xã Tân Mỹ Anh hùng để tiếp tục trao 100 phần quà còn lại. Tại đây, khi hay tin có một cụ bà không đủ sức để bước lên các bậc cầu thang để lên Hội trường UBND xã nằm ở tầng 1, chị Thái Thị Hồng Hậu - con gái út của bà Thanh, đã trực tiếp ôm quà xuống để trao cho cụ. Chứng kiến khoảnh khắc cảm động này, chúng tôi càng hiểu hơn tấm lòng của bà Thanh và gia đình bà qua lời bộc bạch: "Của cho không bằng cách cho".
Chương trình "Tết vì người nghèo" đến với huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
Sáng ngày 23/1/2011, đoàn công tác XHTT của Báo CAND & Chuyên đề ANTG lại tiếp tục lên đường mang quà tết đến với các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Bến Tre.
Tại Đồng Nai, đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh mang 200 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng tặng cho 200 gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Đặc biệt xã Xuân Tây, một xã đông dân nhất trong huyện với trên 4.000 hộ gia đình chủ yếu làm nông nghiệp thì đã có đến 881 hộ nghèo, trên 100 hộ thuộc diện chính sách là các gia đình có thân nhân là thương binh, liệt sĩ.
9h sáng, với sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan, ban, ngành địa phương, 200 phần quà đã được đoàn chúng tôi và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trao đến tận tay những người nghèo trong xã