Đó là một chiếc bát men xanh trắng, được thẩm định là được chế tác vào thế kỷ XVIII, dưới thời Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh (1662-1722), đã được một người Trung Quốc đang sống ở Anh mua lại. Chiếc bát này đường kính khoảng 8 inch (tương đương 20cm), bề mặt ngoài của bát vẽ một người đàn ông đánh trâu cày ruộng.
Người tổ chức đấu giá Steven Moore từ Hãng
Chiếc bát cổ này thuộc về một nữ bác sĩ đang sống ở
Số lượng người quá đông đã đẩy giá của chiếc bát cổ tăng lên gấp 6 lần, khi người Trung Quốc tuyên bố rằng, chiếc bát cổ này là một phần trong di sản cổ vật đã bị mất tích thuộc về Hoàng đế Khang Hy. Người Trung Quốc là dân tộc đầu tiên và duy nhất biết cách làm đồ sứ cho mãi đến thế kỷ XVIII. Khi đó, người Anh, Pháp bắt đầu chú ý đến các sản phẩm sành sứ Trung Hoa.
Hiện tại, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, họ có quyền để mơ ước tìm lại những di sản từng bị mất mát