Để có thời gian bên cạnh chăm sóc cho con, mẹ Thịnh - chị Nguyễn Thị Nga đã phải nghỉ làm công nhân. Tất cả nguồn sống của gia đình giờ chỉ trông cậy vào thu nhập khoảng 2 triệu đồng của bố Thịnh - anh Bùi Xuân Trường, hiện đang làm thuê cho một cơ sở mộc. Anh trai Thịnh đang học lớp 6 đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì kinh tế gia đình quá khó khăn, bởi số tiền của bố mẹ chắt chiu được dành để lo cho bé Thịnh còn chưa đủ.
Được biết anh Trường, chị Nga ở tận Xuân Châu - Xuân Trường, Nam Định, họ dắt díu vào TP HCM làm thuê, hiện đang tạm trú tại D3/80B ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Trước căn bệnh hiểm nghèo của bé Thịnh, gia đình anh Trường, chị Nga càng lâm vào cảnh khốn cùng. Hơn lúc nào hết bé Thịnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người