Căn hầm nô lệ tình dục và những con “quỷ râu xanh” hung bạo

Động cơ gây án đê hèn, hành vi gây án của bọn chúng không phải bộc phát mà có tính toán rất kỹ lưỡng, thời gian gây án kéo dài, bất chấp luân lý và pháp luật. Một điểm chung của bọn chúng là bí mật đào hầm ngầm dưới lòng đất, dùng thủ đoạn dụ dỗ rồi uy hiếp các thiếu nữ về giam hãm dưới hầm để làm nô lệ tình dục cho chúng.

11 ngày đêm dưới địa ngục

Ngày 6/8/2013, Công an thành phố Gia Hưng, tỉnh Triết Giang đã hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển Cơ quan kiểm sát cùng cấp để truy tố Trần Tiểu Long, 36 tuổi về tội cưỡng hiếp, giam giữ người trái pháp luật.

Từ trái qua: Trần Tiểu Long; Lý Hạo; Tăng Cường Bảo.
Từ trái qua: Trần Tiểu Long; Lý Hạo; Tăng Cường Bảo.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 23/6/2013, tại thôn Bộc Gia Loan, thị trấn Du Xa Cảng, khu Tú Châu, TP Gia Hưng, bà Vương đang quét dọn nhà thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Bà chạy ra ngoài định thần một lúc mới xác định tiếng kêu cứu phát ra từ khu nhà của bà Đới cho thuê gần đó. Vùng này là điển hình của cấu trúc "nhà trong phố", khi đô thị hóa lan rộng, người dân thường ngăn nhà cho công nhân thuê. Bà Vương vội hô hoán mọi người cùng chạy đến khu nhà bà Đới. Sau ô cửa sổ một cô gái trần truồng đang thò hai cánh tay ra ngoài, miệng không ngớt kêu cứu rất thảm thiết.

Người dân lập tức báo cảnh sát và tìm quần áo đưa vào cho cô gái mặc tạm. Lực lượng công an lập tức đến hiện trường, phá cửa vào cứu cô gái. Cô gái họ Quách, 18 tuổi, người tỉnh An Huy, cho biết cô đã bị giam hãm, cưỡng hiếp trong căn hầm dưới ngôi nhà  này suốt 11 ngày qua. Cô đã bí mật dùng chiếc kềm cắt móng tay mài dần cho đến khi đứt sợi xích vào 23-6-2013, khi hung thủ đã ra ngoài. "Đó là cô gái rất xinh, da dẻ trắng ngần. Cô ấy khóc và nói rằng nếu không giải cứu kịp thì tối nay hắn sẽ giết chết cô" - bà Vương kể lại.

"Hắn" là ai? Các điều tra viên lập tức vào cuộc. Bà Đới, 77 tuổi, cho hay ngôi nhà đó bà cho một thanh niên tên là Trần Tiểu Long thuê với giá 150 nhân dân tệ/tháng (khoảng 600 ngàn VNĐ) từ giữa năm 2012. Trần Tiểu Long là người Tín Dương, tỉnh Hà Nam, hiện làm công nhân tại một nhà máy ở khu Tú Châu, TP Gia Hưng. Bà Đới không hiểu mấy về Long vì mỗi tháng con gái bà đến đấy thu tiền nhà. Bà cho biết lúc mới về ở thì thấy Long bình thường, vui vẻ nhưng về sau thì thường ít nói chuyện, không giao tiếp, đi làm về ở lì trong nhà. Khoảng nửa năm trước Long còn tự ý làm bờ tường bao quanh nhà, phía trên có giăng kẽm gai hẳn hoi.

Căn nhà mà Trần Tiểu Long thuê được y dán đầy hình ảnh các cô gái gợi cảm. Theo chân cô Quách, các điều tra viên phát hiện địa cung nằm ngay dưới chân giường của y, được che chắn bằng một miếng các tông. Bề mặt phía trên rộng 0,5m2. Từ trên xuống sâu 1,5m là đến cửa hầm bằng gỗ, căn hầm ăn thông ra sau, rộng 1m, dài 3m như một hang động. Bốn phía căn hầm đều tráng xi măng, đỉnh hầm có lót nệm bông, mặt dưới trải thảm. Trong căn hầm có gắn bóng điện, quạt, trong cùng có chiếc thùng để đi vệ sinh, có cả bếp, mì ăn liền… nhưng bốc mùi xú uế.

Ngay trưa ngày 23/6, một tổ trinh sát đã bắt giữ Trần Tiểu Long tại nhà máy, khi hắn vẫn chưa hay việc làm của mình đã bại lộ.

Sau khi thuê nhà bà Đới, Trần Tiểu Long làm bờ rào, ổ khóa chắc chắn, sau đó bí mật đào hầm ngầm trong nhà vào ban đêm. Bắt đầu từ cuối năm 2012, đến tháng 5/2013 thì căn hầm cơ bản hoàn thành. 22 giờ ngày 12/6/2013, Trần Tiểu Long đi xe điện ba bánh đến trước làng giải trí Ngọc Đô, khu Phát triển kinh tế-kỹ thuật, TP Gia Hưng, làm quen với cô tiếp viên họ Quách và rủ đi chơi với tiền bo hậu hĩnh. Khi dụ được cô Quách, chở đến chỗ vắng, Trần Tiểu Long rút dao và roi điện ra uy hiếp, dùng băng keo dán miệng, trói chân tay cô lại đưa thẳng về căn hầm, dùng xích sắt khóa lại, lột trần truồng và đốt hết quần áo cô gái. Từ đó, suốt 11 ngày đêm trong căn hầm địa ngục, Trần Tiểu Long đã nhiều lần cưỡng hiếp cô, y dọa rằng đã chụp hình và sẽ thủ tiêu nếu cô có ý chống cự.

Trần Tiểu Long sinh tháng 8/1977, cao 1m7, hơi gầy, gương mặt lạnh lùng. Tại cơ quan điều tra, Long khai mình bị ám ảnh khi xem bộ tiểu thuyết kinh dị "Thập Tông tội" của  Tri Thù, và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Ngày tận thế" trên mạng, nhất là triết lý "Đừng nói nhân quyền với tôi, đừng nói pháp luật với tôi, càng không nên nói tình cảm với tôi! Hãy xem tôi kêu gào khi tận thế".

Căn hầm địa ngục với 7 lần cửa sắt

So với Lý Hạo thì Trần Tiểu Long chỉ đáng làm đệ tử. Cuối tháng 6/2012, Tòa án nhân dân TP Lạc Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với Lý Hạo vì các tội “Cố ý giết người, Cưỡng dâm, Giam giữ người trái pháp luật, thủ đoạn tàn độc, hành vi dã man, ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội. Vụ án "nô lệ tình dục" này đã làm chấn động dư luận. Cục trưởng Cục Công an, Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố Lạc Dương là Quách Tòng Bân đã công khai xin lỗi người dân Lạc Dương.

Các nạn nhân trong căn hầm địa ngục của Lý Hạo.
Các nạn nhân trong căn hầm địa ngục của Lý Hạo.

Lý Hạo, 34 tuổi, vốn trước đó là lính phòng cháy chữa cháy, sau đó là nhân viên Đại đội chấp pháp thuộc Cục Giám sát quản lý kỹ thuật TP Lạc Dương, đã có vợ và con trai 8 tháng tuổi.

Từ đầu năm 2008, Lý Hạo giấu vợ mua căn nhà ở khu Tây Công, gần đường Khải Hoàn, TP Lạc Dương. Y nói dối vợ là phải ra ngoài làm thêm, bí mật thiết kế địa cung, thường đến nhà vào ban đêm, khoét hang đào hầm… đến sáng thì dồn đất vào bao nilông cho lên xe môtô chở đi. Lý Hạo làm việc rất cẩn mật, người dân xung quanh và cả vợ y cũng không hề hay biết.

Tháng 10/2009, khi "công trình" cơ bản đã hoàn thành, Lý Hạo bắt đầu thực hiện âm mưu. Buổi tối, y ăn mặc sang trọng, đến các hiệu làm tóc, nhà hàng mát-xa cao cấp để chọn con mồi. Khi thấy cô gái nào xinh đẹp, Lý Hạo tìm cách tiếp cận, ra vẻ dân chơi, tán tỉnh rồi dụ dỗ đi chơi. Cô nào y biết chắc là gái làm tiền thì nói thẳng là "bao đêm", tiền bạc không thành vấn đề… Sau đó, y đưa con mồi về "căn nhà ma ám". Tại đây, y hiện nguyên hình là một tên yêu râu xanh, buộc các cô gái phải phục vụ y vô điều kiện. Cứ 2 ngày, Lý Hạo mang đồ ăn thức uống đến cung cấp cho các cô một lần.

Bằng chiêu thức trên, Lý Hạo  đã lần lượt dụ dỗ được 6 cô gái  xinh xắn là Tiểu Mỹ, Đan Đan, Khả Khả, Tiểu Hà, Tiểu Khương, Tiểu Tình, quê ở Hà Nam, Tứ Xuyên, tuổi từ 18 đến 23. Người chịu đựng trong địa cung lâu nhất là Đan Đan: 2 năm. Còn Tiểu Tình là người bị dụ đưa về cuối cùng, cô tỏ ra ngoan ngoãn, được Lý Hạo cưng chiều nhất. Vào tháng 6-2010, Tiểu Hà vì không chiều ý Lý Hạo đã bị y đánh rồi siết cổ đến chết trước mắt các cô khác. Tiếp đó đến tháng 7/2011, cô Tiểu Khương cũng bị Lý Hạo bỏ đói rồi đánh đến chết vì dám cãi lời hắn.

Nhiều trinh sát tham gia phá án rất kinh ngạc vì sự thiết kế căn hầm rất cẩn mật của hung thủ. Từ trên xuống dưới có đến 7 lần cửa sắt. Địa cung sâu đến 4m, chia làm 4 bộ phận. Đầu tiên là hang dọc đi xuống, sâu 3,4m, rộng 60cm, có thang. Tiếp đó là một hang nằm ngang, dài 4,7m, rộng 60cm, đủ để một người bò qua. Cuối cùng mới đến "căn cứ địa" rộng chỉ khoảng hơn 5m, cao 2,4m, phân làm 2 phòng. Mỗi phòng đều dùng gỗ lát làm gác, phía trên là chỗ nằm, phía dưới sàn là hầm vệ sinh. Tuy chật hẹp và ẩm thấp nhưng trong "địa cung" có đủ dụng cụ nấu nướng để sinh hoạt hằng ngày. Hệ thống thông gió cũng được thiết kế.

Với những người quen biết Lý Hạo, không ai tin y chính là thủ phạm bởi tội ác tày trời như vậy. Vợ y nhỏ hơn 10 tuổi, chị chưa từng nghi ngờ chồng vì chuyện gì. Trong mắt các đồng nghiệp thì Lý Hạo là người hòa đồng, chỉ có điều ít tham gia các cuộc vui đông người và chưa từng uống rượu.

Bắt thiếu nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Ngày 19/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Hồ Bắc đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tăng Cường Bảo, 39 tuổi về tội hiếp dâm, giam giữ người trái pháp luật. Để thỏa mãn dục vọng đê hèn, ngoài hành vi cưỡng dâm 11 thiếu nữ, Tăng Cường Bảo còn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là đào hầm ngầm trong nhà, giam giữ 2 thiếu nữ làm nô lệ tình dục cho hắn trong gần 2 năm.

Nạn nhân Chu Vân khi được giải cứu.
Nạn nhân Chu Vân khi được giải cứu.

Khoảng 20 giờ ngày 15/3/2010, cô Minh Minh đang đi bộ một mình qua đoạn đường Tân Mã, thôn Thắng Cường, khu Thanh Sơn, TP Vũ Hán thì phát hiện có một người cưỡi xe đạp điện bám theo sau. Cảnh giác, Minh Minh vội nhanh bước, nhưng chiếc xe đã phóng sát tới bên cạnh, một thanh niên nhảy xuống ôm ghì lấy Minh Minh. Cô vừa ú ớ thì hắn đã siết chặt cổ, lôi cô ra phía sau khu rừng, khống chế thực hiện cưỡng hiếp. Khi hắn bỏ đi, Minh Minh phát hiện chiếc thẻ ăn của hung thủ rơi lại. Từ đây mới lộ nguyên hình tên ác ma và quá trình gây án khủng khiếp.

Từ chiếc thẻ, cán bộ điều tra xác định chủ sở hữu tên là Tăng Cường Bảo, công nhân bậc cao tại Công ty Chế biến sản phẩm công nghiệp Tinh Đỉnh, TP Vũ Hán. Để không làm kinh động, công an lấy lý do "xét nghiệm độc chất" để thử máu một số công nhân trong công ty, tất nhiên trong đó có Tăng Cường Bảo. Kết quả xét nghiệm cho thấy: giám định ADN từ mẫu máu Tăng Cường Bảo trùng khớp tinh dịch trên người của nạn nhân. Ngày 8-5, Tăng Cường Bảo bị bắt.

Tăng Cường Bảo trú tại nhà số 20, Từ Gia Cương, thôn Thắng Anh, nông trường Bắc Hồ, khu Thanh Sơn, TP Vũ Hán. Y cao 1,7m, khá đẹp trai, có vợ con nhưng đã ly hôn.

Tại cơ quan điều tra, Tăng Cường Bảo khai rằng y thường xem phim sex và mỗi lần xem đều thấy trong người như bốc lửa, dục vọng cuồng phát khiến không thể cưỡng lại thú tính.

Từ tháng 7/2007 đến tháng 5/2010, bằng các phương thức dùng dao uy hiếp, dùng nước ớt phun vào mắt, dùng roi điện… y đã gây ra 11 vụ cưỡng dâm.

Để thỏa mãn dục vọng, từ đầu năm 2008, Tăng Cường Bảo tiến hành đào hầm ngầm trong nhà mình nhằm bắt thiếu nữ về phục vụ tình dục. Hầm ngầm được đào giữa nhà, ngụy trang bằng một cái hồ ximăng. Căn hầm cao 2,5m, dài 4m, rộng 1,5m theo cấu trúc chữ S. Hầm được xây chắc chắn có hệ thống cách âm rất tốt. Vách hầm thiết kế song sắt dài 2m rất chắc chắn để cùm nạn nhân.

Khi Cục Công an TP Vũ Hán triển khai lực lượng giải cứu hai cô gái là Chu Vân và Hồ Ngọc trong tình trạng suy kiệt, trên khắp người có nhiều vết thương lở loét. Bác sĩ Từ Lập Hoa, người đi cùng lực lượng giải cứu cho biết nếu chỉ trễ vài ngày nữa thì có thể các cô sẽ chết. Tính ra, Chu Vân bị giam cầm 317 ngày, còn Hồ Ngọc đã bị giam 590 ngày, liên tục bị cưỡng hiếp và hành hạ! Họ đều bị cùm chân vào vách rất chắc, xung quanh đầy vỏ mì ăn liền, đồ hộp.

Lục Y (theo fazhiwang, xinhuanet)

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.