"Cạm bẫy người" trên cao nguyên trắng

Bắc Hà (Lào Cai) - mảnh đất xinh đẹp được du khách yêu mến gọi là cao nguyên trắng - nhiều năm trở lại đây trở thành điểm nóng về nạn buôn bán phụ nữ. Nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp rồi cả phụ nữ đã có chồng, con cứ lần lượt "biến mất".

Từ bẫy tình các thiếu nữ…

Như thường lệ cứ vào tối thứ bảy hàng tuần, Giàng Thị Hoa (17 tuổi, ở xã Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai) lại tạm gác mọi công việc, chuẩn bị áo váy đi chơi chợ. Hoa thích đi chợ lắm. Vì đi chợ vui, được gặp nhiều người, được ăn phở, ăn thắng cố… Trước khi đi ngủ, Hoa còn hí hoáy nhắn tin cho "bạn trai" là Lù Seo Vảng (Bảo Thắng, Lào Cai), hẹn mai gặp nhau. Chỉ nghĩ đến lúc ấy thôi, cô gái mới lớn đã thấy đỏ mặt, tim loạn nhịp.

Trong phiên chợ tuần trước, Hoa sau khi mua được mấy thứ đồ đang ngồi nghỉ chân ở vỉa hè cạnh dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng thì gặp Vảng ở đó. Vảng lân la làm quen. Với vẻ ngoài khá đẹp trai, lại cưỡi con Win110 đỏ bóng lộn, Vảng nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô gái này. Hắn còn khoe có bố làm chủ tịch xã ở dưới Bảo Thắng, nhà nhiều trâu, nhiều ngựa.

Vảng rủ Hoa đi ăn thắng cố, ăn óc đậu… rồi còn "ga lăng" chở Hoa về tận nhà. Trước khi tạm biệt, Vảng còn tặng Hoa một chiếc điện thoại di động để liên lạc. Từ hôm ấy về, tối nào Hoa cũng nhận được tin nhắn của Vảng, khen Hoa xinh, bảo nhớ Hoa lắm, thương Hoa lắm… khiến Hoa càng ngất ngây. Thế là Hoa chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày chủ nhật.

Ngày hôm ấy, Hoa diện váy áo xúng xính ra đi từ sớm tinh mơ. Mãi đến khi mặt trời khuất rồi, mà ông Lâu, bố đẻ Hoa vẫn không thấy con gái về. Hôm sau cũng không. Người trong bản đồn nhau, chắc nó bị lừa bán sang Trung Quốc rồi. Ông Lâu không tin. Đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn của ông  không thể bị lừa bán được.

Mãi cho tới hai cái tết sau, một buổi tối ông Lâu đang ngủ gà gật thì bỗng thấy cửa lạch xạch. Trước mặt ông một hình bóng quen quen. Ông dụi mắt, cứ ngỡ mình nhầm. Con Hoa về, cũng đột ngột như lúc nó đi. Nhìn thấy bố, Hoa đổ gục, òa khóc.

Hóa ra tin đồn lâu nay về con ông, là có thật. Hoa đã bị tên Vảng lừa bán sang nước ngoài, chịu cảnh làm vợ một lão già khú đế. Do không biết đường sá, nên mấy lần trốn về Hoa đều bị bắt lại. Chỉ tới khi cô sinh cho lão một đứa con, thì lão mới thôi không theo sát cô nữa. Cuộc sống tù ngục bên xứ người, Hoa không sao quên được bản làng. Và nhân một đêm mưa gió, Hoa lấy mấy bộ quần áo rồi lén trốn đi. Luồn rừng suốt một tuần, Hoa mới tìm được đường về bản cũ.

Bọn tội phạm thường lợi dụng các phiên chợ để làm quen, lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc.
Bọn tội phạm thường lợi dụng các phiên chợ để làm quen, lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc.

Hoa kể lại, cái lần gặp nhau tiếp theo ở phiên chợ, Vảng rủ Hoa đi Sapa chơi. Tin lời chàng trai tốt mã, Hoa đã lên xe. Hoa được Vảng đưa đến một nơi xa lắc, dẫn vào một ngôi nhà mà có mấy người đàn ông chờ sẵn. Một lúc sau thì Vảng biến mất, bỏ lại Hoa một mình. Khi ấy Hoa mới biết mình đã bị bán với giá 2.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng). Từ đó Hoa bắt đầu phải chịu kiếp sống ê chề nơi đất khách quê người.

Cũng giống như Giàng Thị Hoa, Cư Thị Xú (xã Lùng Cải, Bắc Hà) cũng bị đối tượng Sùng Văn Di ở xã Xuân Quang (Bảo Thắng) bày trò yêu đương rồi rủ sang Trung Quốc chơi. Do hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, với 10 nhân khẩu, cuộc sống của gia đình Xú luôn trong tình cảnh túng quẫn. Cô mơ ước sau này lấy chồng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sùng Văn Di đã đến làm quen cùng với những lời dụ dỗ ngon ngọt, Xú tưởng người mà mình hằng mơ ước đã đến, nào ngờ cô bị Di đưa sang Trung Quốc bán với giá 6 triệu đồng. Sau nhiều lần bỏ trốn, cuối cùng Xú cũng trốn về được bản và cô đã mang thai, đau đớn thay đứa con ra đời không biết bố là ai, vì Xú bị bán qua tay rất nhiều người.

Theo tài liệu của Công an huyện Bắc Hà, năm 2009 toàn huyện đã có tới 66 trường hợp phụ nữ đi khỏi địa phương không rõ lý do, bị mua bán và nghi bị mua bán. Năm 2010, giảm 7 trường hợp. 6 tháng đầu năm nay đã có 27 trường hợp, trong số đó có 18 em còn đang trong tuổi vị thành niên.

… đến "bánh vẽ" thiên đường nơi hạ giới

Bên cạnh việc dùng chiêu yêu đương để lừa bịp dụ dỗ các thiếu nữ mới lớn, bọn buôn người còn nhắm vào cả những phụ nữ đã có chồng con, Trung tá Nguyễn Đức Công, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTNXH Công an huyện Bắc Hà cho biết.

Chị Li Thị Ly vợ anh Ma Seo Dế (xã Bản Phố, Bắc Hà) là một trường hợp như vậy. Chị Ly cho biết, một ngày hè oi bức chị địu con trai thứ hai là Ma Seo Phừ (2 tuổi) đi chợ phiên Bắc Hà thì gặp Giàng Seo Lao đến bắt chuyện. Hắn ta kể nhiều về một nơi có cuộc sống sung sướng lắm chứ không như ở Bản Phố.

Chị đồng ý đi theo sự gạ gẫm của người đàn ông lạ đến nơi sung sướng ấy. Từ khu vực biên giới thuộc xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), ba người vào đất Trung Quốc, đi bộ hơn hai ngày, khi Lao nói đã đến nơi chị Ly mới giật mình. Hóa ra nơi hắn bảo là sung sướng lại là một vùng nông thôn nghèo. Ngôi nhà lụp xụp, bày cái chõng tre bán dăm ba thứ hàng tạp hóa và sau công việc ruộng nương tối mắt tối mũi, Ly lại phải đứng bán hàng.

Sau hơn một tháng trời sống trong khổ cực, Ly phát hiện họ định bán hai mẹ con đi mỗi người một nơi. Sợ hãi và thương con, Ly nung nấu ý định bỏ trốn. Dành dụm, bớt xén được 100 nhân dân tệ, một buổi sáng, tranh thủ lúc người đàn ông đi chợ, Ly địu con trai bỏ trốn. Đi ròng rã đúng một ngày trời, cả 2 mẹ con đều đã thấm mệt thì thật trớ trêu, 2 mẹ con chị lại bị gia đình người đàn ông đó đuổi kịp và bắt trở lại. Chúng đánh đập hai mẹ con, và bắt nhịn đói. Song chị Ly không từ bỏ ý định bỏ trốn, 2 ngày sau lợi dụng sơ hở của chủ nhà, một lần nữa chị địu con trai bỏ trốn.

Lần này may mắn cho chị sau khi đi gần 2 ngày đường chị gặp một người đàn ông dân tộc Mông tốt bụng đã đưa chị về khu vực biên giới thuộc xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương. Về đến đây, Ly gọi điện báo, thế là anh Ma Seo Dế, chồng chị, cùng anh em họ hàng, lực lượng Công an, cấp ủy chính quyền địa phương cấp tốc lên đường đón chị về nhà.

Trước tình hình phức tạp của nạn buôn bán người, UBND huyện Bắc Hà cùng với Công an Bắc Hà đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống buôn bán người. Theo đó, chính quyền kết hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để người dân nhận thức, đối phó, không tiếp tay cho bọn buôn người. Công an Bắc Hà cũng đã bắt và lập hồ sơ, khởi tố nhiều đối tượng buôn bán người, trong đó có cả đối tượng là người Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Công an Bắc Hà thì công tác đấu tranh với bọn tội phạm buôn người trên địa bàn huyện không hề đơn giản. Địa bàn rộng, cán bộ lại thưa, đặc biệt các đối tượng lợi dụng mối quan hệ qua lại "thăm thân" rồi lừa bán. Bên cạnh đó do tập tục của người Mông bắt con gái về làm vợ mà không phải thông báo cho bên thông gia nên nhiều khi con gái bị bắt đi mấy ngày, bố mẹ cũng chẳng biết mặt mũi và địa chỉ của người bắt. Hết thời hạn 3 ngày không thấy con gái về họ mới tá hỏa đi tìm và báo Công an.

Các điều tra viên, trinh sát của Công an huyện Bắc Hà đã luôn bám sát địa bàn, tiếp cận các đối tượng để nhằm đấu tranh triệt phá các ổ nhóm buôn người. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp đấu tranh mạnh mẽ chống tệ nạn buôn người, song kết quả rất hạn chế. Một điều tra viên, Công an huyện Bắc Hà cho chúng tôi biết, bọn tội phạm ngoài cách dùng các chiêu lừa tình, hay vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp khi sang Trung Quốc làm việc, chúng còn lập cả một ổ nhóm ở bên Trung Quốc để tiến hành hoạt động.

Theo lời khai của một số đối tượng mà lực lượng Công an đã bắt giữ, thì 2 tên trùm buôn người Giàng Seo Dín và Sùng Seo Váng (cùng trú tại Si Ma Cai, Lào Cai) hiện đang sinh sống tại địa bàn huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc). Tại đây Dín và Váng đã tụ tập với một nhóm người Mông trốn sang Trung Quốc (khoảng 12 người) thường xuyên hoạt động mua bán phụ nữ. Chúng dùng điện thoại di động, móc nối với một số đối tượng ở địa phương đưa phụ nữ qua bên kia biên giới. Mỗi phi vụ chúng trả 5-10 triệu đồng. Đặc biệt, có những vụ "tăm" được những cô gái trẻ đẹp, chúng sẵn sàng trả 50-100 triệu đồng…

Xem ra, cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ ở Bắc Hà vẫn còn lắm gian nan…

Minh Tiến

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.