Các mỏ đá ồ ạt phá nát núi Hồng Lĩnh

Câu ca dao “Ai biết nước sông Lam cũng có khi khô cạn/ Ai biết núi Hồng Lĩnh cũng có khi hết cây” đưa chúng tôi đến chân núi Hồng (Hà Tĩnh) với nhiều tâm trạng. Thiên lý theo Quốc lộ 1A, ai cũng có thể thấy hàng loạt mỏ khai thác đá ngày đêm “xẻ thịt” làm cho núi Hồng Lĩnh loang lổ. “Núi Hồng bốn mùa thông reo” giờ chỉ còn là ký ức qua vần nhạc, bởi nhiều cánh rừng thông bị chủ mỏ cạo trọc để khai thác đất, đá.

Hồng Lam đất văn vật bởi nơi đó có núi Hồng Lĩnh như bức bình phong vĩ đại chạy sát bờ biển ôm ấp lấy mảnh đất Hà Tĩnh. Trong nhiều cuốn dư địa chí đều viết “Dãy núi Hồng Lĩnh nổi lên giữa đồng bằng ven biển, chạy sát giữa bờ biển Đông và quốc lộ 1A, trải dài trên 4 huyện thị: Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh, đây là nguồn sinh thủy cho các hồ đập thủy lợi đã được xây dựng trong mấy chục năm qua dưới chân núi Hồng: Khe Hao, khe Cấy, Culây, Nhà Đường, Đá Bạc, Thiên Tượng... Phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp. Cung cấp nước cho sản xuất, đời sống của các khu dân cư và đô thị trên địa bàn”. 

Hàng trăm năm qua, núi Hồng Lĩnh giữ vai trò điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Dọc theo dãy núi Hồng Lĩnh có nhiều điểm di tích lịch sử văn hóa có giá trị như: chùa Chân Tiên, chùa Hương Tích, chùa Thiên Tượng, đền Bùi Cẩm Hổ, đền Hoàng Mười... đã được nhà nước xếp hạng ở cấp Quốc gia. Có thể khẳng định, núi Hồng Lĩnh là điểm hội tụ của văn hóa Hồng Lam. Hồng Lĩnh có tầm quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc phòng tuyến biển Đông phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu không có một tầm nhìn chiến lược, cứ cho khai thác đất, đá một cách ồ ạt thì chẳng bao lâu nữa đất Hồng Lam mất núi Hồng Lĩnh. Hà Tĩnh thiếu gì núi, thiếu gì đất, đá sao cứ phải khai thác ở núi Hồng Lĩnh? Đó là trăn trở chung của hầu hết người dân Hà Tĩnh mà chúng tôi gặp để tìm tư liệu cho bài viết này. Trong những lúc cao điểm, bên chân núi Hồng Lĩnh có đến 29 mỏ đá nổ mìn suốt ngày đêm thi nhau lấy đá. Hầu hết các chủ mỏ đều tranh thủ xin giấy phép khai thác đá nơi đây bởi ngoài chất lượng đá tốt, thì núi Hồng chạy dọc theo Quốc lộ 1A nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu.

Núi Hồng Lĩnh đang tiếp tục bị các chủ mỏ cạo trọc cả rừng thông xanh tốt để nổ mìn khai thác đá.
Núi Hồng Lĩnh đang tiếp tục bị các chủ mỏ cạo trọc cả rừng thông xanh tốt để nổ mìn khai thác đá.

Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi chạy về phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh tìm hiểu vấn đề. Một phường đất không rộng, người không đông nhưng đã, đang có hàng chục mỏ khai thác đá. Một số ít người dân sống chung với mỏ, có công ăn việc làm từ mỏ, nhưng số đông người dân khi nhắc đến các mỏ đá đều lắc đầu ngao ngán cho biết, tiếng nổ mìn khai thác đá, bụi đá bay đã bao trùm cuộc sống người dân nơi đây trong ô nhiễm. 

Rời phường Đậu Liêu, chúng tôi ngược vào thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc nơi có những mỏ đá đang làm người dân điêu đứng. Trên địa bàn xã Vượng Lộc có nhiều mỏ đá như mỏ đá Ngọc Hải, Trường Kỳ, Hồng Vượng… Anh Nguyễn Văn N., một người dân địa phương cho biết, mỗi lần các mỏ đá nổ mìn lấy đá thì cả làng nháo nhác chẳng khác gì thời chiến tranh bị máy bay ném bom. Bởi khi mìn nổ, chén bát trong nhà đều kêu, rơi loảng xoảng, ngói lợp trên nhà lật lên lật xuống. Thương nhất là trẻ con và người già không bao giờ được ngủ yên giấc, luôn thon thót giật mình vì tiếng nổ mìn.

Anh Nguyễn T. cho biết thêm: “Nhiều buổi sáng sớm cả khu vực bụi mù mịt như sương, không một lần nào họp thôn, họp xã, người dân không kêu ca, không phản ánh tình trạng ô nhiễm, khai thác đá phá núi Hồng nhưng lãnh đạo xã nói sẽ báo cáo lên huyện, đại biểu HĐND huyện về tiếp xúc cử tri sau khi ghi nhận ý kiến lại nói sẽ báo cáo lên tỉnh, nhưng rồi đâu lại vào đó. Có lần có mấy anh nhà báo về cũng quay phim, chụp hình, dân tui tin lắm nhưng rồi cũng chẳng thấy bài viết mô”. 

Từ xa xưa, bên chân núi Hồng Lĩnh là các thôn, làng sống nép mình hiền hòa dựa vào lưng núi. Song từ khi tỉnh Hà Tĩnh cấp phép ồ ạt cho các mỏ khai thác đá đã phá vỡ cuộc sống yên bình của người dân. Tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, các mỏ khai thác đá còn nổ mìn làm đá rơi xuống khu dân cư, đá rơi làm sứt mẻ cả một số phần mộ ở nghĩa địa thôn Hồng Lĩnh.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sớm có giải pháp để bảo vệ núi Hồng Lĩnh, một biểu tượng ngàn đời của đất Hồng Lam.

Dương Sông Lam

Các tin khác

22h đêm nay thông xe tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

22h đêm nay thông xe tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Ngày 18/5, thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Xây dựng cho biết, tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong nằm trong dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, chính thức thông xe toàn tuyến từ 22h đêm nay (18/5).

Đặc xá năm 2026: Trao cơ hội làm lại cuộc đời

Đặc xá năm 2026: Trao cơ hội làm lại cuộc đời

Dự kiến, ngày 1/6 tới đây, các cơ sở giam giữ trong cả nước sẽ đồng loạt công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho những người có kết quả cải tạo tốt, để họ trở về cộng đồng làm lại cuộc đời. Đây không chỉ là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy, pháp luật của các phạm nhân trong thời gian thi hành án.

 Bộ Y tế khuyến cáo khẩn về dịch Ebola

Bộ Y tế khuyến cáo khẩn về dịch Ebola

Sau khi 80 người tử vong ở Cộng hoà Dân chủ Công gô, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola. Bộ Y tế Việt Nam đang tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

CSGT Đà Nẵng giúp cụ ông 90 tuổi về nhà an toàn

Hỗ trợ cụ ông 90 tuổi đi lạc gần 250km trở về nhà

Ngày 17/5, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào đê tối 16/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 do Thiếu tá Đoàn Kim Hải làm Tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ một cụ ông 90 tuổi đi lạc trở về đoàn tụ cùng gia đình an toàn sau hành trình gần 250km.

TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa văn hóa giao thông từ học đường

TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa văn hóa giao thông từ học đường

Giữa cái nắng oi ả của những ngày trung tuần tháng 5, không khí tại nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên rất sôi động. Không chỉ là những tiết ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm, hàng ngàn học sinh đang bước vào một “khóa học” đặc biệt: Khóa bồi dưỡng, sát hạch kỹ năng lái xe an toàn và trang bị kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Đây được xem là giải pháp căn cơ, “lá chắn” vững chắc bảo vệ thế hệ trẻ trước những hiểm họa từ tai nạn giao thông (TNGT).

Cảnh báo việc "săn nấm" trong rừng thông Đà Lạt

Cảnh báo việc "săn nấm" trong rừng thông Đà Lạt

Ngày cuối tuần, từ sáng sớm, nhiều người dân địa phương, du khách và cả những nhóm “săn nấm” tự phát đã đổ xô vào rừng thông ở Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm hái các loại nấm dại. Phía sau thú vui tưởng chừng bình yên ấy là nỗi lo về nguy cơ ngộ độc nấm đang hiện hữu từng ngày.

Sét đánh trong mưa dông: SOS!

Sét đánh trong mưa dông: SOS!

Gần đây, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, liên tục xuất hiện các cơn mưa dông lớn kèm theo hiện tượng sấm sét dữ dội. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân nếu chủ quan, lơ là trong việc phòng tránh.

Viết tiếp sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối

Viết tiếp sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối

Sáng 17/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 11 từ người hiến chết não, cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Đây là trường hợp đặc biệt khi toàn bộ quá trình hội chẩn, điều phối, chuẩn bị và phẫu thuật phải được triển khai trong khoảng thời gian rất ngắn.

Lớp học chữ đặc biệt nơi đại ngàn Tà Xùa

Lớp học chữ đặc biệt nơi đại ngàn Tà Xùa

Giữa cánh rừng đặc dụng của xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, đường vào bản Làng Sáng nhiều đoạn chỉ vừa một xe máy chạy qua. Tối tối, nơi bản xa này lại vang lên tiếng đánh vần ê a của những phụ nữ dân tộc Mông lần đầu học chữ. Tại bản Làng Sáng, lớp học xóa mù chữ mở ra hy vọng đổi thay cho những người quanh năm chỉ biết cầm cuốc làm nương rẫy mà chưa một lần cầm bút.