Hoàng Thị Nam ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Nam là con út trong gia đình thuần nông có 6 người con. Rớt tú tài, Nam nuôi chuyện học hành bằng cách vào TP HCM mưu sinh với ý định làm công nhân để vừa đi học vừa đi làm. Tháng 4-2010, thông qua mai mối, Nam gặp và nhận lời kết hôn cùng Lim Chae Won ở Wolgok-ri, quận Cheong Do, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Lim Chae Won lớn hơn Nam 13 tuổi.
Sau lễ cưới, Lim Chae Won đến thăm gia đình Nam chưa đầy một ngày thì vội vã về nước. Bốn tháng sau, Nam theo chồng sang Hàn Quốc. Món quà mà anh con rể Lim Chae Won để lại cho gia đình vợ là một phong bì 3 triệu đồng.
Những ngày đầu tiên ở Hàn Quốc, Nam thi thoảng có gọi điện thoại về thăm gia đình. Nam nói, Lim Chae Won là con trai đầu trong gia đình có năm anh chị em. Những người em của Lim Chae Won đã có gia đình và ở riêng, nên vợ chồng Nam sinh sống cùng mẹ của Lim Chae Won.
Do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, giữa mẹ chồng và Nam thường xuyên xảy ra lục đục. Báo chí Hàn Quốc đưa tin là từ ngày 5/10 đến ngày 22/11/2010, Nam đã phải đến sống ở khu vực dành cho những người vợ nước ngoài bị ngược đãi, khu Simthow.
Ở tại khu Simthow được hơn 1 tháng, Lim Chae Won đến đón Nam về mướn nhà ở riêng. Trong khoảng thời gian này, giữa Lim Chae Won và Nam thường xuyên xảy ra cãi vã.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết là sau khi sát hại Nam, Lim Chae Won vẫn còn thừa thời gian để cầm dao đi… lang thang quanh căn nhà thuê của mình, trước khi bị bắt giữ. Khai nhận ban đầu tại cơ quan cảnh sát, Lim Chae Won nói do khi cãi nhau, Nam đòi ly hôn nên Lim Chae Won tức giận dẫn đến việc xuống tay sát hại vợ.
Chiều 25/5 vừa qua, Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP HCM đã trao cho gia đình Nam 3.000 USD như là sự sẻ chia, cùng hai vé máy bay để mẹ và dì Nam sang Hàn Quốc đưa thi thể của Nam về. Cuộc đời của Nam, câu chuyện của Nam, ước mơ của Nam… tất cả đã dừng lại ở đó.
Trước bi kịch của Nam, là những bi kịch khác. Bi kịch của cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc, rồi bi kịch của cô gái Việt mang tên Lê Thị Kim Đồng… Những phụ nữ Việt Nam đã bị người mà các cô gọi là chồng sát hại tại Hàn Quốc. Kế đến, là cô dâu Việt tên Huỳnh Mai, cũng có chung một số phận bi thảm tương tự.
Thạch Thị Hồng Ngọc là con thứ ba trong một gia đình đông anh em ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Khước từ tất cả sự săn đón của nhiều thanh niên trong làng, Hồng Ngọc chấp nhận làm vợ của gã đàn ông người Hàn Quốc, có cái tên là Jang Do Hyu, 47 tuổi, người Hàn Quốc. Để có được Ngọc, Jang Do Hyu đưa cho gia đình vợ 3,8 triệu đồng gọi là tiền đám cưới.
Ngày 30/6/2010, Hồng Ngọc được gia đình đưa lên sân bay Tân Sơn Nhất để sang Hàn Quốc, đoàn tụ cùng chồng. Đến ngày 9/7/2010, gia đình Hồng Ngọc nhận được hung tin, báo rằng Hồng Ngọc đã bị chồng "lỡ tay giết chết" do mâu thuẫn.
Cô gái Lê Thị Kim Đồng cũng ngụ huyện Cở Đỏ, Cần Thơ cũng như Hồng Ngọc. Cô lấy chồng Hàn Quốc thông qua một cuộc môi giới hôn nhân. Số tiền mà gia đình Kim Đồng nhận được từ cuộc kết hôn này của con gái là 600USD. Trong đó, có 300USD được đưa khi vừa tan tiệc cưới tập thể. 300 USD sau là do Đồng gửi từ Hàn Quốc về. Khi Kim Đồng sang Hàn Quốc làm dâu, gia đình cô đang mắc món nợ khoảng 60 triệu.
Vài ngày khi đặt chân đến đất Hàn, Kim Đồng đã biết thế nào là sự khắc nghiệt của gia đình chồng. Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và rất nhiều thứ khác, Đồng liên tiếp bị chồng đánh đập. Đánh ở bất cứ đâu, trong nhà kho, phòng ngủ, ngoài vườn… Thậm chí, Kênh truyền hình của Hàn Quốc là MBC cho biết, Kim Đồng bị chồng đánh chết khi đang mang thai.
Sau Kim Đồng, đến lượt cô dâu Việt Huỳnh Mai. Huỳnh Mai quê ở Kiên Giang, trẻ măng. Đúng theo một kịch bản tàn nhẫn, gia đình Huỳnh Mai nghèo quá. Nghèo đến mức cuộc hôn nhân chóng vánh của Mai và gã đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi hơn bố cô chính là cứu cánh của họ. 4 tháng sau khi con gái mình xuất ngoại, gia đình Huỳnh Mai nhận được tin "Huỳnh Mai đã bị chồng sát hại".
Những cô gái Việt lấy chồng ở Hàn Quốc đều là con của những gia đình nông dân nghèo, họ đều muốn lấy chồng Hàn Quốc hoặc Đài Loan để hy vọng vào một cuộc đổi đời ngoạn mục. Nhưng tất cả đã kết thúc, ngay khi họ chưa kịp nhận biết thế nào là phù hoa xứ người.
Viết tới đây, chúng ta lại nhớ đến vụ việc chấn động khác vào giữa tháng 4/2011, vụ cán bộ hộ tịch Nguyễn Hoàng Minh bị Cơ quan Công an bắt giữ vì tội đưa hối lộ mà Chuyên đề ANTG đã từng phản ánh. Người nhận hối lộ của Minh là Phạm Thanh Dũng, Phó trưởng phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ. Minh nhận tiền của những tay môi giới chuyên nghiệp, rồi giao lại cho Dũng với thỏa thuận ngầm rằng Dũng làm ngơ cho những trường hợp kết hôn giữa các cô gái Việt và những ông chồng Hàn Quốc, Đài Loan...
Dũng bị các trinh sát bắt giữ tại quán càphê khi đang nhận 900USD hối lộ. Khám xét tại nơi làm việc của Dũng, trinh sát còn thu giữ thêm hơn 12.000 USD, 161 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến việc… nhận hối lộ.
Dũng đưa ra mức tiền cho mỗi bộ hồ sơ xin đăng ký kết hôn rất sòng phẳng. Một hồ sơ ghi chú tùy theo mức độ "nặng, nhẹ" mà có giá từ 250 đến 400USD. Hồ sơ xin đăng ký kết hôn từ 400 đến 1.200USD. Ngoài ra, các hồ sơ ghi chú hoặc xin đăng ký kết hôn chênh lệch quá 24 tuổi hoặc một trong hai người đã từng ly hôn, bị dị tật thì phải chung thêm cho Dũng từ 400 đến 1.200USD.
Công an TP Cần Thơ xác định tổng số tiền của đường dây đưa nhận hối lộ này lên tới hàng chục tỉ đồng, thời gian của hành vi phạm tội kéo dài, liên quan đến nhiều đối tượng.
Vậy đó, những bi kịch được báo trước, không ít thì nhiều luôn có mối quan hệ với những vị công chức biến chất, án ngữ vị trí "giữ cửa" trong các cuộc hôn nhân với người nước ngoài.
Những đồng tiền ẩn chứa bi kịch bằng mạng sống của các cô gái Việt, có đang nhảy múa trong két sắt hay đã được quy đổi thành hiện vật có giá trị, nghiễm nhiên xuất hiện trong căn hộ của những công chức tha hóa kia. Những đồng tiền được nhuộm bằng máu, sự tang thương và nỗi đau không thể nguôi ngoai của những con người, những gia đình thuần chất nông phu