Đứa con đầu 3 tuổi của hai người là Zadelishia -con gái, nên họ rất mong lần mang thai thứ hai sẽ sinh con trai. Khi bào thai hơn 5 tháng, Madeleshia đi siêu âm, bác sĩ khẳng định là con gái. Tất nhiên là bà rất buồn. Hai tháng sau, khi đi siêu âm lại, bác sĩ lại kết luận rằng thai nhi là trai! Một tháng sau, siêu âm nữa, cũng lại là trai, do vậy, Madeleshia đã đặt tên trước cho con là Kenneth Keith Hiscock.
Tháng 2/2010, Madeleshia “nở nhụy khai hoa”, các bác sĩ cũng cho rằng bé là con trai vì có dương vật. Mừng còn hơn bắt được vàng, cả hai vội đi làm giấy khai sinh với tên con là Kenneth Keith, tất nhiên phần giới tính ghi là nam.
Bốn tháng sau, hai bợ chồng vô cùng sợ hãi khi thấy dương vật của Keith dần dần biến mất, thay vào đó là bộ phận sinh dục nữ! Cả hai vội mang con đến bệnh viện khám, các bác sĩ khẳng định rằng bé Keith là con gái! Thắc mắc thì họ giải thích rằng: Bé Keith đã mắc bệnh về gien rất hiếm gặp có tên Tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH) –một kiểu thiếu hụt Enzyme gây sản xuất hormone nam một cách bất thường, vì thế, bộ phận sinh dục nữ phình to trông như là dương vật. Một thời gian sau khi sinh, “dương vật” xẹp dần và bộ phận sinh dục nữ được hoàn nguyên như trường hợp của Keith.
Cũng theo các bác sĩ, cứ 15.000 người thì có một người mắc bệnh CAH, chưa có thuốc đặc trị và chỉ chữa bằng cách uống thuốc Cortisol mỗi ngày. Tuy buồn nhưng chẳng biết làm sao hơn. Đến đầu tháng 5/2011, sau khi đã chắc chắn bé Keith là con gái, Madeleshia làm giấy khai sinh lại cho con gái, đổi tên là McKenzi, sửa lại phần giới tính là gái (Female).
Cho đến nay, cô bé McKenzi vẫn khỏe mạnh và không có thêm biến đổi cơ phận nào. Tờ khai sinh ban đầu “Keith là trai” được mẹ bé giữ lại xem như đó là một kỷ niệm không vui