Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội

Chỉ trong vòng một tháng, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công nhiều băng cướp “nhí”, tuổi đời còn rất trẻ, có đối tượng vẫn đang là học sinh. Có băng cướp rất liều lĩnh, manh động, lên kế hoạch và ra tay chuyên nghiệp. Đây là một hồi chuông báo động về tình trạng thanh thiếu niên sa ngã, rơi vào con đường lao lý...

Những nhóm cướp “nhí” gây án như… phim

Chiều ngày 17-2, chị Trần Nguyễn Quỳnh Nh., 24 tuổi, ngụ quận Bình Tân điều khiển xe máy chở theo em họ là chị Trần Thị Thanh Th., 23 tuổi, tạm trú phường Tân Tạo chạy trên đường Lê Đình Cẩn theo hướng từ Quốc lộ 1 về đường Tỉnh lộ 10. Khi tới gần trước số nhà 173 đường Lê Đình Cẩn, có hai nam thanh niên từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Một trong hai người này rút dao đe dọa khiến chị Nh. hốt hoảng tháo chạy. Chị Th. ngồi sau giữ xe lại thì một thanh niên cầm dao dí vào người và dọa đánh. Lúc này, có thêm bốn thanh niên đi trên hai xe máy tiếp tục chạy tới hỗ trợ đồng bọn khiến hai cô gái tháo chạy, kêu cứu.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội -0
“Trưởng nhóm” Từ Tấn Phú tại cơ quan Công an

Nhiều người dân xung quanh chứng kiến cảnh cướp giật đã cầm ghế đánh trả nhóm cướp nhưng chúng đang lăm lăm con dao trên tay nên không ai làm được gì. Hai cô gái bất lực nhìn theo những tên cướp mang theo tài sản của mình lao vút đi.  Chị Nh. cho biết, chiếc xe của chị mua năm ngoái với giá khoảng 40 triệu, điện thoại iPhone 13 Pro Max cũng giá khoảng 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong cốp xe có các loại giấy tờ quan trọng.

 Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tân Tạo có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để làm rõ. Qua hình ảnh, công an phát hiện nhóm nghi phạm gây án rất nhanh chóng, sau khi lấy được xe máy đã tháo chạy về hướng đường Tỉnh lộ 10.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội -0
Băng cướp bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ

Truy xét nhanh, cơ quan điều tra triệu tập sáu thanh thiếu niên gồm: Ngô Nhật Thuận 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thanh Phát 19 tuổi, ngụ quận Bình Tân; Nguyễn Quốc An Khang 17 tuổi; Nguyễn Thanh Thương 16 tuổi; Nguyễn Tuấn Khanh 17 tuổi, cả 3 ngụ huyện Bình Chánh và Nguyễn Công Đông 17 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, ngụ quận 12. Tại cơ quan công an, nhóm cướp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tài sản cướp được cả nhóm cầm cố lấy bảy triệu đồng rồi đi ăn nhậu, tiêu xài, túi xách và giấy tờ thì vứt xuống kênh để phi tang.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 7-2-2022, sau khi kết thúc một ngày làm việc tại quán karaoke, anh Phạm Gia K., SN 2006, ngụ huyện Nhà Bè điều khiển xe máy về nhà. Khi đến gần cầu Cống Dinh, thuộc ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè thì anh K. tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại di động. Lúc này có 6 thanh niên đi 2 xe máy bất ngờ xông tới ép đầu, khóa đuôi xe của anh K. đe doạ, buộc anh phải đưa điện thoại cho chúng. Nạn nhân không tuân theo liền bị một kẻ xông vào ôm ngang người để cho hai đồng bọn dùng dao đâm vào vai và đùi anh K., rồi giật điện thoại, lục soát lấy ví, bên trong có giấy tờ tùy thân, một số tiền và cướp luôn xe máy của nạn nhân.

Anh K sau đó được một người đi đường phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi vết thương tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm, anh K. đến Công an xã Phước Kiển báo án.

Nhận tin báo về vụ cướp manh động, Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với Công an huyện Nhà Bè và Bình Chánh tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau, Phòng CSHS cùng các đơn vị phối hợp đã bắt được một số đối tượng trong băng cướp gồm: Từ Tấn Phú SN 2004; Nguyễn Công Khang SN 2005; Văn Toàn Thắng SN 2005, cùng ngụ quận 8; Chung Chí Phong SN 2003, quê Kiên Giang; Dương Phước Sang SN 2004, quê Long An; Nguyễn Văn Hiếu SN 2000, ngụ quận 8; Nguyễn Văn Minh Thịnh SN 2006, ngụ Long An.

Từ Tấn Phú là kẻ cầm đầu, chủ động mua sắm sẵn hung khí và lên kế hoạch cho cả nhóm ra tay. Ngoài vụ cướp này, băng cướp nhí còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn liên tỉnh.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội -0
Hung khí và tang vật của nhóm cướp do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu

Mới đây nhất vào tối 12-3, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ 7 thiếu niên trong băng cướp do Nguyễn Văn Tâm, 17 tuổi, quê Bình Phước cầm đầu. Theo cơ quan công an, từ tháng 1-2022 đến khi bị bắt, Tâm cùng đồng bọn đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Nhóm này sau khi bàn bạc, sẽ chạy xe máy rảo quanh trên các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám, sau đó áp sát, cướp tài sản. Trong nhiều trường hợp, nhóm này còn sử dụng hung khí như dao, bình xịt hơi cay và vật giống súng uy hiếp nạn nhân để cướp điện thoại, túi xách, nữ trang... Tài sản cướp giật được sẽ mang đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

 “Cá không ăn muối cá ươn”

“Chúng tôi thật sự rất đau lòng, xấu hổ và nhục nhã với làng xóm, với bàn dân thiên hạ”, ông Nguyễn Văn H., ngụ Long An bộc bạch khi được hỏi về đứa con dính vào lao lý vì đi cướp. Vợ chồng ông H. có 3 người con, 2 gái, 1 trai, trong đó 2 cô con gái thì sớm an phận từ thủa đôi mươi. Riêng cậu quý tử Nguyễn Văn M. SN 2006 thì sớm bộc phát thói hư tật xấu. Học hết lớp 9, M. nhất định đòi nghỉ lên thành phố học nghề cùng mấy đàn anh trong xóm. Ông H. dù thất vọng nhưng vẫn phải chiều theo ý của con, nếu không nó quậy cho tan cửa nát nhà. Năm học lớp 8, nó đã từng kéo bạn về nhà nhậu xỉn sau đó đập đồ đạc, đánh nhau rách trán phải đi bệnh viện khâu mấy mũi.

 Cuối năm 2021, M. lên TP Hồ Chí Minh học nghề sửa xe cùng người anh họ tại quận 8, nhưng do dịch bệnh tiệm phải đóng cửa, M. không có việc làm, thiếu tiền xài đã nảy ra ý định ăn trộm tiền của ông anh. Bị phát hiện, bị đuổi, M. còn quay sang đánh lại người đã cưu mang mình. Ông H. được thông báo đã muối mặt xin lỗi và trả lại tiền con trai ăn cắp rồi khuyên M. trở về nhà.

Nhà M. ở làng quê, bốn bề sông nước kênh rạch và ruộng lúa, M. thấy nhàm chán vì cậu ta thích nơi nào thật sôi động, náo nhiệt, có nhiều bạn bè. Đầu năm, M. gói ít bộ đồ quay lại thành phố. Lần này, M. ở trọ cùng hai bạn ở Bình Chánh để đi học nghề cơ khí. Vì chưa đủ tuổi làm công ty, M. chỉ có thể đi phụ việc lặt vặt bên ngoài, gọi là vừa làm vừa học, không hề có lương. Tiền không có, lại sẵn máu ăn chơi trong người, M. nhanh chóng tham gia vào băng nhóm trộm cướp. Được vài vụ trót lọt, chúng hả hê, thỏa mãn với những đồng tiền đi cướp được nhưng chúng chỉ có độ liều lĩnh là thừa, còn lại kinh nghiệm vẫn rất “xanh và non” nên đã sa lưới nhanh chóng khi Công an tổ chức truy quét.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội -0
Nhóm cướp bị bắt sau 24 giờ gây án

Vì chưa đủ 18 tuổi nên M. được gia đình bảo lãnh về giáo dục tại địa phương. Từ ngày nhận con về, ông bà H. không dám bước chân ra khỏi nhà, cũng không dám giao tiếp, chuyện trò cùng ai vì nhục nhã và xấu hổ. Ông H. cho biết, gia đình đang tính sẽ rời khỏi địa phương một thời gian, về quê ngoại ở Kiên Giang rồi đưa con trai theo mình đi đánh cá. “Ở ngoài biển, nó không có cơ hội giao tiếp, nó chỉ biết đến trời và nước thôi có thể nó sẽ suy nghĩ chín chắn mà biết được sai lầm của mình, mong nó về sau sống cho lương thiện”, ông H. buồn rầu tâm sự.

M. là số ít trong những tội phạm “nhí” có gia đình đầy đủ, có cha mẹ bên cạnh nương tựa, dạy dỗ. Trong khi đó, phần lớn những đứa trẻ hư hỏng, phạm pháp đều xuất thân từ nghèo khó, đơn độc, gia đình tan vỡ, cha mẹ ly hôn. Nguyễn Thanh T. 18 tuổi từ nhỏ đã không biết mặt cha, mẹ đi thêm bước nữa và bỏ mặc con trai. T. không được ăn học đàng hoàng, sống cùng bà ngoại nay đây mai đó kiếm miếng ăn qua ngày. Hai bà cháu những lúc khó khăn còn không có tiền đóng nhà trọ. Khi mới 10 tuổi, T. là cậu bé ngoan ngoãn, thương bà, chịu khó cùng bà đi bán vé số. Lớn thêm vài tuổi nữa, T. giao kết với nhóm bạn bên ngoài, bắt đầu tổ chức ăn nhậu dẫn đến hư hỏng, bị công an bắt vì tội cướp. Bà Lê Thị V., 62 tuổi khi nghe tin cháu mình bị bắt cũng rất bình tĩnh, không lấy làm ngạc nhiên vì bà hiểu quá rõ tính của cháu, vì: “Đâu phải mỗi lần này, hai năm trước nó cũng đi ăn trộm của người ta, bị bắt được đánh cho một trận nhưng nó không chừa”. 

T. vừa đủ 18 tuổi, phải chịu trách nhiệm cho những hành vi mà mình gây ra. Bà V. cho biết, cháu đi tù, bà sẽ về quê sống những ngày cuối đời.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh từ năm 2018 đến quý I-2021, trên địa bàn đã xảy ra 516 vụ phạm pháp do người dưới 18 tuổi thực hiện, truy bắt 884 đối tượng gây án. Trong đó, độ tuổi tội phạm dưới 14 tuổi chiếm 3,62%, đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chiếm 27,26% và dưới 18 tuổi chiếm 69,12%. Trong số 884 người phạm tội thì có tới 553 thiếu niên bỏ học, chiếm tỉ lệ 71,44%.

Tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội, theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng kỹ năng sống Thời Đại, trách nhiệm thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Cụ thể là các đoàn thể, tổ chức giáo dục phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc định hướng lối sống, văn hóa, đạo đức cũng như nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Gia đình phải là nơi nương tựa, chốn trở về và nơi để con trẻ gửi gắm niềm tin khi sa cơ lỡ bước. Muốn làm được điều đó thì người lớn phải gương mẫu, phải là chỗ dựa tinh thần của con cái.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.