Sau 22 năm giữ trọng trách đại sứ của Arập Xêút ở Washington, Bandar bin Sultan được Vua Abdullah triệu hồi về nước vào năm 2005 để đối đầu với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và quyết định giao trọng trách mới cho Bandar này đang được dư luận đánh giá là rất "đúng người và đúng thời điểm".
Trong khi Syria đang đỏ lửa, Iraq yếu ớt và Ai Cập bước vào thời kỳ chuyển tiếp hướng đến nền dân chủ, thì Arập Xêút được coi là quốc gia ổn định nhất trong thế giới Arập hiện nay. Trong bối cảnh này, nhân vật được lựa chọn cho vị trí tân Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Bandar bin Sultan - người được coi là đồng minh Arập thân thiết nhất của Mỹ đang rất được chú ý.
Mối quan hệ thân thiết giữa Bandar và giới chính khách cũng như quan chức Mỹ (bao gồm tình bạn cá nhân với hai tổng thống Bush - cha và Bush - con) dẫn đến sự hoài nghi vị trí lãnh đạo tình báo của ông nhằm mục đích củng cố thêm quan hệ đồng minh chủ chốt Arập Xêút - Mỹ giữa thời khắc đầy biến động ở Trung Đông - theo Robert Jordan, Đại sứ Mỹ ở Riyadh trong các năm 2001 - 2003. Bandar là gương mặt quen thuộc ở Nhà Trắng trong hai giai đoạn quan hệ ngoại giao Mỹ - Arập Xêút - "thân thiết" trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1990 -1991); và "hờ hững" sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, do 15 trong số 19 tên không tặc là công dân Arập Xêút.
Trong một cuộc phỏng vấn của AFP, nhà phân tích các mối quan hệ quốc tế Abdullah al-Shummari mô tả Hoàng thân Bandar bin Sultan - làm đại sứ ở Washington từ năm 1983 đến 2005 - là người có "suy nghĩ táo bạo, có khả năng vượt qua mọi chướng ngại, quyết đoán và làm việc theo hướng sáng tạo"; đồng thời giúp Arập Xêút tái đánh giá những chiến lược đối ngoại cũng như sắp xếp lại vai trò của Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ở Trung Đông.
Shummari cho biết, nhờ Bandar mà Arập Xêút lấy lại được vai trò lãnh đạo của nước này ở Trung Đông. Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh (GRC), tin rằng "tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ hơn, không chỉ ở cấp độ khu vực mà kể cả trên bình diện quốc tế".
Trong những năm gần đây, Arập Xêút - theo truyền thống tập trung duy trì quan hệ chặt chẽ với các cường quốc phương Tây - hết sức cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Nga qua những chuyến công du gặp gỡ các quan chức cấp cao nhất ở nước này. Thế nhưng, nỗ lực tạo dựng mối giao hảo với Moskva luôn gặp nhiều trắc trở kể từ khi sự kiện "Mùa xuân Arập" quét qua Trung Đông vào năm 2011, đáng kể nhất là sự ủng hộ của Nga đối với đồng minh lâu năm Bashar al-Assad. Trong khi Arập Xêút công khai kêu gọi vũ trang cho phe nổi dậy chống lại chính quyền Bashar al-Assad, Nga phối hợp với Trung Quốc nhiều lần dùng quyền phủ quyết để ngăn cản hành động cứng rắn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) về tình hình Syria.
Hoàng thân Bandar được đánh giá là có những thành công đáng kể trên chính trường quốc tế trong những năm qua. Ví dụ, Bandar đã thành công khi thuyết phục Nga không chống đối nghị quyết của LHQ buộc Saddam Hussein rút quân khỏi Kuweit vào năm 1990. Bandar cũng dính líu sâu vào những cuộc tiếp xúc ngoại giao về cuộc khủng hoảng ở Liban sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafiq Hariri - một đồng minh quan trọng của Arập Xêút - vào năm 2005. Làn sóng phản đối mạnh mẽ diễn ra sau vụ ám sát đã dẫn đến việc Syria rút quân và điệp viên ra khỏi Liban, kết thúc sự hiện diện quân sự kéo dài 3 thập niên ở quốc gia nhỏ bé này.
Vào năm 2005, Bandar cũng chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia mới thành lập để giám sát cuộc chiến của Arập Xêút chống Al-Qaeda sau một loạt vụ tấn công khủng bố chết người. Anwar Eshki, Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu pháp lý Trung Đông ở Arập Xêút, đánh giá Hoàng thân Bandar bin Sultan "nằm trong số những nhân vật hiểu rất rõ các chính sách của Mỹ và có khả năng tạo dựng sự hiểu biết nhiều hơn giữa người Mỹ và người Arập" khi Trung Đông đang đối mặt với sự biến động kéo dài sau sự kiện "Mùa xuân Arập" bùng nổ vào cuối năm 2010.
Mặc dù thực tế là con trai của Hoàng thân Sultan bin Abdulaziz - chính khách có nhiều ảnh hưởng và là Bộ trưởng Quốc phòng Arập Xêút trong 5 thập niên, song không ai dám bảo đảm Bandar sẽ có quyền lực trong tương lai.
Không giống như những anh em cùng cha khác mẹ khác, mẹ của Bandar chỉ là người dân bình thường và Bandar lớn lên trong vùng ngoại ô
Năm 1968, Bandar phục vụ trong Không lực Hoàng gia Arập Xêút. Sự nghiệp quân đội kéo dài suốt 17 năm của Bandar kết thúc vào năm 1977 sau một tai nạn máy bay làm ông bị thương nặng ở lưng. Sau đó một năm, Bandar bắt đầu bước vào nghề ngoại giao. Ngày 24/10/1983, Bandar được Vua Fahd bổ nhiệm làm đại sứ ở