Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Ngọ - 2014 của Báo CAND… Thông qua Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Agribank đã dành tình cảm là món quà trị giá 300 triệu đồng cho người nghèo nhiều địa phương của cả nước, trong đó có hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, mỗi nơi 50 triệu đồng.
Đến xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang cùng bà Lý Thị Nguyệt Mai – Phó giám đốc Agribank Sóc Trăng cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến tận nhà anh Lâm Văn Triều, ở ấp Hòa Phuông để trao quà. Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau, đặc biệt là tình cảnh của anh (con trai vừa qua đời vì TNGT, bản thân anh bị bệnh bướu cổ, vợ và đứa con còn lại phải vất vả đi làm mướn nuôi sống cả nhà,…), ai cũng bồi hồi.
Trước khi tới nhà anh Triều, lãnh đạo Báo CAND & Chuyên đề ANTG cùng đại diện Agribank tỉnh Sóc Trăng cũng kịp có mặt… đúng hẹn với bà con nghèo tại Hội trường UBND xã Hòa Tú 1.
Khi thấy có khá nhiều người dân lam lũ, đi chân đất đến trung tâm của xã Hòa Tú 1 để nhận quà, chúng tôi ai cũng bùi ngùi. Còn phía bà con, nhiều người không giấu được tâm trạng hồi hộp, sung sướng, bất ngờ và xúc động. Nhận được món quà trong tay, nhiều người nghẹn ngào không nói được nên lời.
Cảm nhận được thực tế của quê hương Hòa Tú 1 còn nhiều hộ gia đình nghèo khó, vất vả, tôi thấy Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang, chị Lý Thị Nguyệt Mai mỗi khi trao quà đều không quên nói lời động viên chân tình.
Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên của Báo CAND, Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ suy nghĩ với bà con rằng, những món quà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng đó là tình cảm tràn đầy yêu thương của Lực lượng Công an nhân dân nói chung, trong đó có những người làm Báo CAND, của Công an Hậu Giang và đặc biệt là của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam. Mong rằng, bà con ngày càng có thêm nghị lực, tiếp tục đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tiếp tục phấn đấu vươn lên, thoát nghèo, sống yên vui và hạnh phúc, tiếp tục cùng con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước…
Trước khi vượt chặng đường khá xa để đến với Hòa Tú 1, sáng cùng ngày 13/1, Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang cùng Thượng tá Trần Thanh Phong – Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, cán bộ, PV Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL đã đến vùng từng là căn cứ cách mạng của tỉnh Hậu Giang, đó là hai xã Phương Bình và Hòa An, cùng thuộc huyện Phụng Hiệp.
Ông Võ Văn Kết – Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết, năm vừa qua, dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhất là do biến động giá cả của nhiều mặt hàng nông sản, diễn biến thời tiết phức tạp, nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương cũng đã nỗ lực, tập trung thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra.
Đối với xã Anh hùng Phương Bình, ông Nguyễn Văn Phương – cán bộ Ban TB&XH xã Phương Bình cho biết thêm, cả xã có gần 240 đối tượng chính sách, trong đó 117 người hưởng chế độ liệt sĩ, 85 thương binh,... Cũng giống như xã láng giềng Hòa An, trong nhiều năm qua, dù cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân rất cố gắng chăm lo phát triển kinh tế, xã hội tuy nhiên hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ còn nghèo khó.
Hướng dẫn cho bà con bước lên hội trường nhận quà Tết, ông Phương xúc động, bộc bạch thêm: “Những món quà thiết thực này là nguồn động viên lớn đối với bà con chúng tôi”.
Có một hình ảnh đầy cảm động khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là sau buổi trao quà, cả Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang và đại diện đơn vị tài trợ - ông Trần Văn Trổ - Giám đốc Agribank tỉnh Hậu Giang, và nhiều CBCS Công an lần lượt ôm quà, rồi dẫn các cụ cao tuổi, sức yếu lần từng bước một xuống cầu thang tới nơi con cháu các cụ đang chờ đón. Một cụ nhà ở Phương Bình, mái tóc bạc phơ, móm mém nói với chúng tôi giống như với con cháu trong nhà: “Tết này tụi con lo cho má như vầy, tao ăn Tết lớn à nghen”.
Một chuyện khác khiến chúng tôi và bà con cũng hết sức cảm động. Thượng tá Huỳnh Quốc Việt – Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hậu Giang kể thêm về phần quà (trị giá 200.000 đồng) tuy nhỏ nhưng hết sức bất ngờ, cũng được trao vào sáng 13/1. Anh nói đấy là tấm lòng của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang dành cho người dân nghèo vùng từng là căn cứ, bao bọc, nuôi giấu và giúp đỡ cán bộ cách mạng.
Ông Nguyễn Tiến, 67 tuổi, là cán bộ hưu trí, thương binh hạng 4/4, nhà ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, khi lên thay mặt bà con nói lời cảm ơn, xúc động nhưng nói thật: “Đại tá Hồng Thanh Quang – Phó tổng biên tập Báo CAND lúc nãy phát biểu rằng đây là những món quà không có giá trị lớn về mặt vật chất nhưng đối với những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách như chúng tôi, đấy là món quà quý báu, góp phần cho chúng tôi có vui xuân được đón Tết vui vẻ, đầm ấm”