Tặng quà Tết cho người nghèo ở Thái Bình
Ngày 15/1, Đoàn công tác xã hội từ thiện (XHTT) của Báo CAND & Chuyên đề ANTG do Đại tá Đặng Văn Lân, Phó TBT cùng đại diện các nhà tài trợ đến từ Hà Nội, Tây Nguyên đã trao 120 suất quà tết cho người nghèo ở tỉnh Thái Bình. Trong chuyến đi về quê lúa Thái Bình cùng chúng tôi lần này, có đại diện của nhãn hàng "Sắc ngọc khang", y sĩ Khăm Phết Lào, chủ thương hiệu thuốc A Ma Kông ở Tây Nguyên.
Tại hội trường UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng, đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người già neo đơn, cựu thanh niên xung phong không lập gia đình, cho người tàn tật…
Sau khi nghe lãnh đạo địa phương thông báo về những trường hợp khó khăn khác chưa được nhận quà, y sĩ Khăm Phết Lào đã trao tặng thêm 10.000.000 đồng để bổ sung thêm những trường hợp cần giúp đỡ khác. Cảm động khi nhận quà tết, cô Mai Thị Viết cho biết, đây là tiêu chuẩn của mẹ mình năm nay 95 tuổi. Cô Viết không lập gia đình, ở vậy nuôi mẹ suốt mấy chục năm qua.
Tại trụ sở Công an huyện Vũ Thư, đoàn cũng đã trao 20 suất quà cho bà con nghèo thuộc xã Tân Hòa. Bác Lại Thị Đỏ, gần 60 tuổi là một cựu TNXP, từng có 3 năm làm nhiệm vụ ở huyện Easup, tỉnh Đắk Lắk. Nay tuổi già sức yếu, bác sống một mình. Khi nghe tin trưởng thôn báo, ngày 15/1 lên trụ sở Công an huyện nhận quà, bác vui lắm.
Chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND & Chuyên đề ANTG còn tiếp tục trao quà cho bà con nghèo ở các xã thuộc huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ… Số người nghèo nhận quà trong đợt này là 120 người. Thông qua hoạt động nhân đạo này, bà con cũng biết thêm về nhãn hàng "Sắc ngọc khang", thuốc gia truyền của "vua voi" A Ma Kông.
Được biết, cùng với mục tiêu chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, nhiều năm nay Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú, chủ nhãn hàng "Sắc ngọc khang" rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Công ty đã tham gia tặng bò, tặng quà cho người nghèo trong nhiều chương trình từ thiện.
Ấm áp nghĩa tình trên quê hương đất Tổ
Tiếp tục chương trình "Tết vì người nghèo” xuân Giáp Ngọ - 2014, Đoàn công tác XHTT của Báo CAND & Chuyên đề ANTG, cùng các nhà hảo tâm trao 80 phần quà mang nặng nghĩa tình tới bà con nghèo hai xã Khả Cửu và Đông Cửu thuộc huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Xã Khả Cửu có 1.045 hộ với 4.596 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 88,12%, dân tộc Kinh chiếm 9,05%, còn lại là người Dao. Đường sá đi lại khó khăn cho nên kinh tế địa phương phát triển rất chậm, thu nhập của người dân chủ yếu trông vào diện tích lúa ít ỏi. Vì thế, đời sống của người dân nơi đây càng khó khăn hơn. Mùa giáp hạt đã xảy ra hiện tượng có gia đình bị đứt bữa. Địa phương đã cố gắng bằng mọi cách, nhưng cho đến nay cả xã vẫn còn 282 hộ nghèo. Tính ra số hộ nghèo và cận nghèo của cả xã chiếm đến gần 50%.
Trao 40 phần quà gồm chăn ấm và tiền cho đồng bào nghèo xã Khả Cửu, Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban KT-VH-XH, đại diện Báo CAND và Chuyên đề ANTG bày tỏ: Đến và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc mỗi dịp tết đến xuân về đã trở thành truyền thống của những người làm Báo CAND, các nhà hảo tâm và bạn đọc. Mỗi suất quà, trị giá tuy không lớn nhưng nó thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, tương thân tương ái của những người làm Báo CAND nói riêng, của Lực lượng CAND nói chung đến với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng với những phần quà nhỏ bé này sẽ góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có được đón một mùa xuân ấm áp hơn.
Nằm giáp với huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, Đông Cửu là một trong những xã nghèo nhất trên địa bàn huyện Thanh Sơn, là xã vẫn đang nằm trong diện được hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ.
Thay mặt bà con, ông Hà Ngọc Phiến, Bí thư xã Đông Cửu chân thành cảm ơn Báo CAND, Công an tỉnh Phú Thọ và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến bà con nghèo nơi đây. Sau đó, đoàn tiếp tục trao 20 suất quà, chia sẻ với các CBCS có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh Phú Thọ