Chiếc xe hằng mơ ước sẽ đợi bạn tại Cộng hòa Albania, kề bờ biển Adriatic, nơi tọa lạc một trong những chợ trời xe hơi nhộn nhịp nhất châu Âu. Tay lái buôn Angel Fatos đòi có 9.000USD cho chiếc Toyota Civic màu trắng đời 2009 thượng hạng của hắn. Chiếc xe này đang đậu giữa một rừng xe hầu như còn mới cứng, do các nhà kỹ nghệ châu Âu và Nhật Bản sản xuất.
Fatos là một kẻ có vẻ thành thật hơn những thương gia người Albania "mới phất" khác. Anh ta thừa nhận rằng, hầu hết các kiểu xe do phương Tây chế tạo đang hoạt động tại đây đều là... của chôm chỉa.
"Nếu như người ta nói với bạn điều khác, thì họ đã nói dối bạn đấy!", A.Fatos vừa cười vừa giải thích. "Tại Albania bây giờ, cảnh sát cho việc sở hữu những cỗ xe bị đánh cắp là điều... hết sức bình thường. Thậm chí phân nửa số xe con của chính phủ đang lăn bánh ở Tirana cũng được mua tại đây", vị thương gia trẻ tuổi khẳng định.
Điều này có nghĩa là bạn có thể đi ngang dọc khắp đất nước Albania tùy thích trên những chiếc xe phi pháp ấy. Nhưng nếu bạn vượt qua biên giới Hy Lạp, hay chở xe của mình bằng phà sang đất Italia, đương nhiên sẽ bị các giới chức hải quan kiểm soát gắt gao. Lực lượng biên phòng của hai quốc gia này có thừa kinh nghiệm với những chiếc xe mang biển số Albania, với số máy và số khung đã bị đục sửa lại cho khớp với giấy lưu hành.
Người ta cũng được biết, rằng đa phần những kiểu xe thượng hạng đời mới nhất như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Alfa-Romeo... đến từ Tây Âu qua những con tàu treo cờ Italia. Bọn trộm đã lên tới mức siêu chuyên nghiệp, nhiều khi chúng chào bán những chiếc xe hầu như mới xuất xưởng mà đã bị đánh cắp rồi.
Trong thời gian trước đây người dân Albania không có quyền sở hữu xe hơi, phương tiện giao thông phổ biến của họ là xe đạp. Bây giờ cư dân của Tirana thường tự hào, rằng họ có lượng xe Mercedes tính theo đầu người còn nhiều hơn đa phần các đô thị châu Âu giàu có khác. Những chiếc xe xa xỉ, hào nhoáng rượt đuổi nhau trên những con đường đầy ổ gà, qua mặt những cỗ xe thô sơ do lừa kéo là phương tiện chuyên chở thông dụng bao đời nay.
Bất chấp điều đó, trong cả nước Albania, không có một gian hàng trưng bày cũng như đại lý chính thức nào của Mercedes-Benz cả. Vào mùa thu năm ngoái hãng này đã từng thử mở một chi nhánh tại Tirana, nhưng bất thành vì sự cạnh tranh khốc liệt của những chiếc xe tương đương cùng loại, nhưng có giá rẻ hơn nhiều