Đợi đến 20h, sốt ruột, lại gọi thì không nhấc máy, nhắn tin không trả lời… 22h, đành lòng vào vai kẻ bất lịch sự gọi điện thoại thêm lần nữa, lần này nhấc máy, giọng lạnh tanh: "Anh gọi em trễ quá. Có gì nhắn cho em email của anh, em sẽ gửi thông tin".
Lại soạn một tin nhắn gửi đi, không hồi đáp… Người làm truyền thông của Bước nhảy Hoàn vũ cũng đang xa lạ với báo giới như sự cách điệu đến mức tối giản trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2011.
1. Tình thật thưa với bạn đọc, vốn dĩ tôi là người không tin lắm vào cái luôn được ví von là bệ phóng từ giải thưởng truyền hình, cũng chẳng hào hứng nhiều với những chương trình thi thố ca hát, nhảy nhót hoặc tranh tài trong những chương trình truyền hình được phát sóng trực tiếp hay phát lại. Ngoại trừ, cuộc thi rất dễ thương mà Đài Truyền hình HTV vừa tổ chức mang tên "Tiếng hát mãi xanh".
Dẫu không thích, thì vẫn phải chịu khó xem trực tiếp trên tivi để không bỏ qua một cơ hội bổ trợ tư liệu miễn phí. Bước nhảy Hoàn vũ cũng nằm trong danh mục xem để không bỏ qua cơ hội bổ trợ tư liệu. Có vậy thôi.
Xem Bước nhảy Hoàn vũ 2010, tức là ngay lần đầu tiên phiên bản của chương trình "Dancing with the stars" đang làm mưa làm gió tại Hoa Kỳ sang Việt Nam, cảm giác thú vị vô cùng, bởi sự tươi mới của thể loại truyền hình và sự rộn ràng của giai điệu. Dĩ nhiên, xem Bước nhảy Hoàn vũ thì không thích bằng xem kiểu nhảy tự do mang dáng dấp của một cuộc thi đi tìm idol, như "So you think you can dance".
Nhưng có sao đâu, khi mà gần như đã được mặc định sẵn tại nước ta, cứ quẳng vài ngôi sao từ diễn viên truyền hình, nghệ sĩ hài, người mẫu hoặc ca sĩ, là có thể kéo được khán giả ngồi trước màn hình.
Bước nhảy Hoàn vũ 2011 có gì vui? Ngày trước còn nhạc sĩ Trần Tiến trong thành phần Ban giám khảo, rất vui. Nay đã bơn bớt.
Nhạc sĩ Trần Tiến mang cái bản năng của một người quen ngồi quán cóc uống bia vỉa hè, nói chuyện bạt mạng, đong đưa cùng các văn nghệ sĩ khác lên sân khấu, có truyền hình trực tiếp để bình luận về thí sinh. Kết quả, ông bị cư dân mạng phản đối đến mức… suýt phải "lên huyết áp", dĩ nhiên là tôi giả dụ như vậy.
Ông nhận xét về phần biểu diễn của ca sĩ Thu Minh và bạn nhảy rất duyên, như "Phần nhạy cảm của người đàn ông cách bụng dưới của phụ nữ 3 cm". Hay ông nói thêm về phần biểu diễn của nữ diễn viên Thanh Thúy là "Chân, gót quấn nhau lung tung lên cả".
Nhạc sĩ Trần Tiến mong đợi gì ở Bước nhảy Hoàn vũ 2011?
"Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà chờ mãi không có", ông nhận xét sau khi xem người mẫu Vũ Thu Phương biểu diễn.
Cư dân mạng đăng đàn, phán ông nhận xét như thế là sai lệch, là thô bỉ, là đáng sợ, là sụp đổ một thần tượng… Ông trả lời tỉnh queo, "Không lẽ, tôi phải nói là cách lưng 2cm".
Mọi người làm sao thế, nhỉ. Xem nhảy điệu chachacha mà không để ý đến sự nóng bỏng của cái mông, không nhìn sự quyến rũ của đôi môi, cái lắc đùi… thì không lẽ bảo người ta nhận xét "Bạn múa bụng rất đẹp à”(?!). Khổ thân nhạc sĩ tài hoa thế.
Ông bảo ca sĩ Thủy Tiên: "Nhảy rất đẹp đấy. Nhưng không hiểu người bạn trai nhảy cùng áp mặt vào đâu mà giờ trên khuôn mặt lưu đầy dấu vết của… ngực con gái".
Còn diễn viên kiêm ca sĩ Hứa Vĩ Văn được Trần Tiến khen là "… đàn bà quá". Sau đêm diễn ấy, Hứa Vĩ Văn có trả lời trên một trang báo mạng rằng, nhận xét đó của nhạc sĩ Trần Tiến khiến anh hơi buồn, nếu Trần Tiến góp ý nhẹ nhàng hơn, anh sẽ không có cảm giác bị sốc.
Một bên thì cũng hơi trần trụi, bên còn lại cũng nhạy cảm hương hoa… Biết sao cho vừa lòng nhau(!).
Nhạc sĩ Trần Tiến bảo Huy Khánh: "Bạn nhảy của anh rất đẹp. Nhưng khi anh bế cô ấy lên, tôi lại thấy không hợp. Có lẽ, nên để tôi bế sẽ hợp lý hơn".
Tại sao người ta lại có thể phản ứng tiêu cực với một vị giám khảo, chấp nhận mình là người ngoại đạo, nên xin phép không bình luận về chuyên môn, chỉ chăm chăm đưa ra những nhận xét rất thông minh, rất quái… Điều cực kỳ cần thiết để xả bớt hơi cho một cuộc chơi thuần túy phút chốc bị biến thành nghiêm trọng đến độ hàn lâm(!).
Nhiều năm lắm rồi, khi tôi được nghe câu hỏi, mà tôi cho rằng hay nhất từ trước đến nay, trong một cuộc thi truyền hình. Giám khảo hỏi thí sinh: "Nếu một sáng mai thức dậy, vừa bước ra khỏi nhà để đi làm, và phát hiện con đường trước nhà bạn bỗng dưng bị biến thành đường một chiều. Bạn sẽ có cảm giác như thế nào?". Thí sinh đứng lúng túng như gà mắc tóc.
Có ai lại hỏi ngộ như thế… Có ai lại hỏi hợp thời sự xã hội như thế, ngay thời điểm mà Sở Giao thông vận tải TP HCM muốn phân luồng giao thông như thế nào cứ việc phân, còn người dân có ủng hộ hay không là chuyện của người dân…
Và sau câu hỏi ấy, thì mới thấy Trần Tiến. Thật ra, nhạc sĩ Trần Tiến bắt đầu quen thuộc với khán giả truyền hình bởi những nhận định phóng khoáng quá tay trong chương trình Album Vàng, trước khi tiến một bước dài hơn để ngồi vào chiếc ghế giám khảo trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2011.
Nhiều bài báo mạng mượn lời độc giả, nói đại ý cũng có, mà nói vỗ mặt cũng có… đại loại là nên thay một giám khảo khác, chứ giám khảo Trần Tiến cứ ăn nói như chỗ không người gây phản cảm cho khán giả xem đài.
Không biết, những người tổ chức Bước nhảy Hoàn vũ 2011 có tiếp thu một cách nghiêm túc kiến nghị mấp mé ấy không, mà nhạc sĩ Trần Tiến đột ngột đi công tác nước ngoài, không thể tiếp tục làm giám khảo chương trình này được nữa. Thay thế cho nhạc sĩ Trần Tiến là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người viết báo với cái tên Duku, như anh tự nhận "Duku chứ không phải Dũng khùng à nha".
Tiếc là, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chưa đủ độ "khùng". Anh tỉnh táo đến mức nhàm chán.
Duy có chương trình đêm 22/5, anh hỏi ca sĩ Nguyên Vũ một câu nghe rất thích.
Ca sĩ Nguyên Vũ hôm biểu diễn ấy hóa thân thành cậu bé rừng xanh hoang dã, với điệu bộ múa may quay cuồng ngộ nghĩnh. Nguyên Vũ biểu diễn xong cùng bạn nhảy, Nguyễn Quang Dũng hỏi: "Tôi thấy Nguyên Vũ ăn mặc như thế này, không biết Nguyên Vũ có ý định nối gót theo các người mẫu, ca sĩ khác để chụp ảnh nhằm… ủng hộ môi trường hay không?".
Nguyên Vũ mỉm cười duyên dáng, trả lời hơi ngập ngừng.
Tiếc rằng, Nguyễn Quang Dũng không hỏi thêm "Bạn sẽ thực hiện sê-ri ảnh nude ở đâu? Trong rừng hay studio?"…
2. Luôn có một ít trúc trắc trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ. Năm ngoái, nữ ca sĩ Siu Black phải nhảy trong nước mắt vì con trai của chị bị tai nạn. Năm nay, nam ca sĩ Anh Khoa vướng phải bệnh thủy đậu mà vẫn phải biểu diễn theo lịch trình. Ca sĩ Đoan Trang trong vai trò MC cùng nghệ sĩ Thanh Bạch đã khai thác tối đa "lợi thế" về sức khỏe của Anh Khoa, như là cách người ta vẫn quen xưng tụng về các câu chuyện "giúp bạn vượt khó". Trước đó, ông hoàng nhan sắc, siêu mẫu Vĩnh Thụy phải rời cuộc chơi ngay khi… chưa bắt đầu vì "nghi án" buôn lậu xuyên quốc gia. Đó là không kể đến những rối rắm của thành phần diễn viên tham gia lẫn thành phần ban giám khảo được thay đổi đột ngột như gió đổi chiều.
Người đàn ông điển trai Huy Khánh đã phải rời cuộc chơi mang tên Bước nhảy Hoàn vũ vào đêm 22/5. Chỉ còn sót lại ba người thuộc về phái mạnh là Đại Nghĩa, Nguyên Vũ và Anh Khoa, để đối đầu với Thủy Tiên, Thanh Thúy, Thu Minh, Vũ Thu Phương. Một cuộc chiến có vẻ “âm thịnh và dương suy”.
Thanh Thúy đêm diễn hôm ấy hóa trang mang dáng dấp của cô đào rực lửa Marylin Monroe, tiếc là tóc không đủ óng ả, dáng người không đủ hấp dẫn… Nhưng tóm lại, Thanh Thúy xinh vẫn cứ xinh.
Vậy mà không hiểu tay chuyên gia thẩm định báo mạng nào, lại có bài viết cho rằng Thanh Thúy hóa thân thành… Vân Dung. Mọi thứ có thể bắt đầu từ nhận xét của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khi anh khẳng định cái nốt ruồi giả của Thanh Thúy không… xinh bằng nốt ruồi thật của bà hoàng kịch nghệ xứ Bắc Vân Dung.
Nhận xét như vậy thì tội cho Vân Dung quá!
Thi thoảng, xem chương trình truyền hình thi thố nhảy nhót hát hò ở nước ngoài, vẫn thấy thành viên ban giám khảo phê bình như hát hay vào mặt thí sinh. Thí sinh chịu không nổi, cũng đốp chát lại với ban giám khảo, cứ như hai tay găngtơ quay ngược người, đếm bước chân, tay để trên báng súng, đợi tiếng chuông là rút súng bóp cò để làm cái chuyện "thằng nào bắn dở hơn… chết ráng chịu".
Vậy mà, thấy khán giả nước người ta cười ồ ồ, chứ có bị sốc rồi bị phê bình là làm thành viên ban giám khảo mà lại ăn nói phản văn hóa, trần trụi, phản cảm, thiếu tế nhị… như ở nước mình đâu.
Mỗi cuộc thi là một lần vui thôi, vội vàng làm gì để hóa nghiêm trọng mọi thứ.
Có ai mang danh xưng vô địch Bước nhảy Hoàn vũ để chụp ảnh bikini nhằm mục đích bán đấu giá để đi làm từ thiện như kiểu của mỹ nhân Việt Nam Mai Phương Thúy bao giờ(?!).
Cũng chưa bao giờ nghe thông tin diễn viên người mẫu Ngô Thanh Vân, vô địch Bước nhảy Hoàn vũ 2010 mở hẳn một liveshow để trình diễn khả năng khiêu vũ của mình cả.
Vậy thì, căng thẳng làm gì cho lỡ làng danh tiếng của nhau(!).
Dĩ nhiên, không ai hoang đường đến mức, đang từ là một diễn viên được "tống" vào trung tâm, dưới sự hướng dẫn của các vũ công chuyên nghiệp trong vòng vài tuần rồi sẽ kiên quyết đi theo con đường… biểu diễn khiêu vũ chuyên nghiệp cả. Mà chắc là, rất hiếm người có thể trở thành vũ công thứ thiệt chỉ sau vài tuần tập luyện… Không lẽ, lại mang cái giải nhất trị giá 150 triệu (không biết đã trừ thuế thu nhập chưa - PV) để làm hành trang cho nghề mà họ sắp sửa theo đuổi là khiêu vũ (?!).
Và nếu đó là cuộc chơi, thì cứ chơi cho vui, thế thôi.
Mà muốn vui lại đi thiếu nhạc sĩ Trần Tiến, vui đã giảm đi hơn một nửa. Hy vọng vào Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Quang Dũng lại cười nhiều hơn là nói. Còn về nhạc sĩ Đức Huy, chỉ thấy ông ẩn đôi mắt nhiều suy tư sau lớp kính cận.
Sau cùng, không thể hy vọng những nhận xét phá cách từ hai vũ công chuyên nghiệp là Khánh Thy và Chí Anh.
Một trò chơi chủ yếu để vui mà lại đang mất vui, buộc lòng, phải cố gắng ngồi xem để chờ thời gian qua mau vậy(?!). Chứ biết là làm sao