Trong bài phát biểu dài một giờ tại lễ nhậm chức tối ngày 8/6 vừa qua, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã đề cập tất cả mọi vấn đề trong đời sống xã hội Ai Cập, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến tôn giáo và sắc tộc.
Trước khi mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Sisi đã làm một động tác mang tính chính trị để "thu phục nhân tâm", đó là kêu gọi mọi người dự khán cùng dành một phút mặc niệm những người trong quân đội, cảnh sát và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh cho đất nước. Trong bài phát biểu, ông Sisi đã hứa sẽ bảo đảm lợi ích của tất cả người dân Ai Cập "không bỏ sót một ai", đặc biệt là các tầng lớp dân nghèo...
Những lời tuyên bố hùng hồn của Tổng thống Sisi được chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng niềm tin bước đầu đối với người dân Ai Cập. Tuy nhiên, những lời lẽ hoa mỹ và những lời tuyên bố đó sẽ trở nên sáo rỗng nếu ông Sisi không chứng minh trong thực tế bằng những hành động cụ thể khi ông bắt đầu những ngày làm việc chính thức đầu tiên.
Theo các nhà phân tích, năm đầu tiên cầm quyền sẽ là khoảng thời gian "trăng mật" đầy ý nghĩa đối với Tổng thống Sisi, vì nó sẽ cho mọi người thấy quyết tâm thực hiện lời hứa của ông đến đâu.
Tổng thống Sisi năm nay 69 tuổi, trở thành người đứng đầu Ai Cập sau khi giành được 97% phiếu bầu, một chiến thắng "như dự kiến", trong cuộc bầu cử kéo dài "hơn dự kiến" 1 ngày, từ 26/5 đến hết ngày 28/5 thay vì 2 ngày (26 và 27/5) như dự kiến.
Việc kéo dài thêm 1 ngày bầu cử là quyết định chữa cháy nhằm cứu vãn một cuộc bầu cử thất bại có thể ảnh hưởng xấu khiến cho chiến thắng của ông Sisi trở nên "kém vinh quang". Và ngay cả khi đã cho thêm một ngày, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng chỉ dừng lại ở con số 47%, vẫn dưới ngưỡng trung bình. Điều này minh chứng một thực tế rằng vẫn còn hơn một nửa nước Ai Cập không đồng tình với Sisi, không ủng hộ các chính sách mà ông đã và đang áp dụng mặc dù chưa được chính thức bầu lên nắm quyền.
Người ta vẫn chưa quên những gì ông đã làm đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo khác ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo từ gần một năm nay. Trước bầu cử, Sisi thậm chí còn tuyên bố cứng rắn rằng đất nước Ai Cập dưới thời ông lãnh đạo sẽ "không có chỗ cho Huynh đệ Hồi giáo"; còn ngay trong bài phát biểu nhậm chức hôm 8/6, Sisi tiếp tục khẳng định quan điểm cứng rắn "sẽ không có hòa giải với những kẻ phạm tội hoặc sử dụng bạo lực như phương pháp đấu tranh".
Biện pháp cứng rắn sẽ chỉ dẫn đến sự đối đầu dưới mọi hình thức và dập tắt mọi hy vọng hòa giải dân tộc, giúp hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc về chính trị, tôn giáo đang tồn tại ở Ai Cập. Kể từ khi lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi vào tháng 7/2013, quân đội Ai Cập do Sisi lãnh đạo đã đàn áp và giết chết hơn 1.000 người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi, khoảng 16.000 người khác bị bắt giam, xét xử; có những phiên tòa kỳ lạ lập kỷ lục về xét xử tập thể và tuyên án "tử hình tập thể" có một không hai trên thế giới và chưa từng có trong lịch sử.
Sự đối đầu cứng rắn sẽ nuôi dưỡng bất ổn về an ninh, và chính đó sẽ làm cho xã hội Ai Cập thời Tổng thống Sisi càng loạn hơn, không giống bất kỳ giai đoạn lịch sử nào trong quá khứ.
Ngay khi lễ nhậm chức của Tổng thống Sisi đang diễn ra, trên Quảng trường Tahrir đã xảy ra ít nhất 5 vụ cưỡng hiếp phụ nữ rất tàn bạo. Phóng viên CNN đã mô tả một trong các vụ cưỡng hiếp đó như sau: Một đám đông đàn ông và thanh niên điên cuồng giằng xé một phụ nữ lõa thể, cảnh sát phải rất vất vả mới giải thoát được nạn nhân nhưng cũng không thể ngăn được đám đông điên cuồng nhào đến giành giật cho đến khi nạn nhân không còn mảnh vải trên người và ngã quỵ, cảnh sát phải đấu tranh quyết liệt với đám đông để đưa được nạn nhân vào xe chở đi.
Sự cuồng loạn này như thách thức một quy định mới vừa được ban ra cách đây vài ngày xem hành vi quấy rối tình dục là một tội hình sự. Một luồng dư luận tại Ai Cập cho rằng, những hoạt động tưng bừng lễ hội, những hình ảnh khoa trương mang tính chất tuyên truyền được triển khai khắp thủ đô Cairo nhằm mục đích khỏa lấp đi tình trạng bạo lực nhức nhối trong xã hội mà chính quyền quân sự không thể dập tắt được. Có lẽ đây sẽ là một trong những thách thức quan trọng đối với lời hứa "mang lại cuộc sống tốt hơn trong 4 năm" được ông Sisi đưa ra tại Dinh Quba.
Bất ổn xã hội sẽ ngày càng trầm trọng nếu vấn đề kinh tế, đời sống người dân không được cải thiện ngay trong năm đầu cầm quyền của ông Sisi. Kinh tế Ai Cập vốn đã giống như "cái rổ thưa" không thể chứa được những khoản tài trợ năng lượng và tham nhũng tràn lan vốn đã là căn bệnh từ trước khi làn sóng Mùa xuân Arập tràn qua, để rồi sau 3 năm vật vã trong biểu tình, bạo loạn, nền kinh tế èo uột càng rệu rã hơn khi ngành du lịch - bầu sữa chính nuôi dưỡng nền kinh tế bị suy sụp do ảnh hưởng của bất ổn chính trị.
Có vẻ Tổng thống Sisi đã nhìn thấy được mối nguy hại này nên ông đã quyết định giữ lại 2 nhân vật quan trọng trong chính quyền lâm thời để giúp ông hình thành chính phủ mới nhằm vực dậy nền kinh tế đất nước, cải thiện đời sống người dân: Đó là Thủ tướng lâm thời Ibrahim Mehleb và Bộ trưởng Tài chính Hany Kadry Dimian