Ngày 24/7, tướng Abdel Fatah al-Sissi tiếp tục gây thêm lo ngại khi phát biểu tại một học viện quân sự được phát trên Truyền hình Quốc gia Ai Cập, trong đó ông đưa ra lời kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường phản đối người Hồi giáo (Muslim Brotherhood - Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo) và ủng hộ hành động cứng rắn của quân đội. Ông kêu gọi mọi người dân Ai Cập xuống đường biểu tình vào ngày thứ sáu 26/7. "Hãy ra đường để trao cho tôi một sứ mệnh và ra lệnh rằng tôi đối đầu với bạo lực và khủng bố tiềm ẩn" - Al-Sissi nói.
Giới quan sát nhận định, thông qua lời kêu gọi dân chúng biểu tình, quân đội đang cố gắng xây dựng một sự đồng thuận của công chúng Ai Cập đối với hành động phế truất Tổng thống Morsi và thâu tóm quyền hành, đồng thời để chuẩn bị dư luận trước khi tung ra các hành động cứng rắn đánh vào lực lượng Huynh đệ Hồi giáo.
Trong khoảng thời gian 3 tuần lễ sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất, quân đội đã có nhiều hành động cứng rắn đối với Muslim Brotherhood. Đầu tiên là việc bắt giam hàng loạt quan chức cao cấp cùng với Tổng thống Morsi, tiếp đến là việc Chính phủ lâm thời do quân đội dựng lên đưa ra quyết định niêm phong tài sản của 14 quan chức Hồi giáo có liên quan đến ông Morsi, trong đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là ông Khairat el-Shater, người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Muslim Brotherhood, vừa quản lý tài chính vừa là chiến lược gia hàng đầu. Ngoài ra, còn có lãnh đạo tinh thần tối cao Mohamed Badie và lãnh đạo quân sự Saad el-Katatni.
Những động thái bắt bớ và niêm phong tài sản đó càng khiến cho Muslim Brotherhood tức giận bác bỏ toàn bộ kịch bản chuyển tiếp mà quân đội đã vạch ra và nhất định không tham gia chính phủ do Tổng thống lâm thời Adly Mansour lãnh đạo. Muslim Brotherhood nhất quyết bác bỏ việc lật đổ một tổng thống được dân chúng bầu lên, cho nên họ vẫn xem hành động của quân đội là "đảo chính bất hợp pháp".
Tuy nhiên, vấn đề là "quyền sinh sát" đang nằm trong tay quân đội cho nên mọi sự phản đối của Muslim Brotherhood cũng giống như gió thoảng qua. Chính trường Ai Cập từ đó bắt đầu quay trở lại tình trạng gần giống như thời kỳ ông Hosni Mubarak lãnh đạo trước đây: Muslim Brotherhood bị gạt ra ngoài lề bộ máy chính trị điều hành đất nước.
Cơn giận của Muslim Brotherhood đã biến thành cuộc biểu tình hòa bình với hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu người tham gia, biểu tình ngồi tại khu vực thánh đường Rabaa Adaweya ở khu Nasr City. Bạo lực xảy ra khi cảnh sát được lệnh giải tán người biểu tình, khiến cho hàng chục người chết. Lãnh đạo Muslim Brotherhood gọi những hành động đàn áp những người Hồi giáo biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi là hành động tội ác do quân đội đứng đằng sau giật dây nhằm làm suy yếu lực lượng Muslim Brotherhood.
Điểm lại 3 tuần lễ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội phế truất và bắt giam, bạo lực đã nổi lên tại nhiều nơi ở Ai Cập. Thống kê cho thấy có ít nhất 190 người đã chết trong các cuộc đụng độ bạo lực kể từ ngày 3/7/2013, đa số là người của Muslim Brotherhood.
Giới quan sát ghi nhận bạo lực chủ yếu xuất phát từ phía quân đội và cảnh sát và cả những người biểu tình chống ông Morsi. Người của Muslim Brotherhood không chỉ đối đầu với quân đội mà cả với cảnh sát và người biểu tình chống Tổng thống Morsi trong các cuộc biểu tình, tuần hành trên đường phố. Ngay cả tại khu vực biểu tình của Muslim Brotherhood cũng ngày càng trở nên bạo lực bởi các cuộc tấn công.
Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất xảy ra sáng sớm ngày 24/7 tại thành phố tỉnh lẻ Mansoura lại nhắm vào một đồn cảnh sát làm chết một nhân viên cảnh sát. Vụ việc loại này dễ khiến mọi người nghĩ rằng thủ phạm chắc là "người của Muslim Brotherhood" trả thù lực lượng cảnh sát. Bởi thế, giới chức Muslim Brotherhood đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan vụ việc, ngụ ý bóng gió rằng vụ tấn công có thể đã được dàn dựng bởi lực lượng an ninh nhằm tạo cơ sở cho các hành động cứng rắn chống Muslim Brotherhood có thể sẽ xảy ra.
Quả đúng như giới chức Muslim Brotherhood lo ngại, một sĩ quan cao cấp của quân đội là tướng Mohamed Elkeshky đã biện giải động thái của tướng Al-Sissi là "cần thiết", "nhằm thu được tính hợp pháp" do nhân dân Ai Cập trao cho để quân đội "đối đầu với bạo lực".
Tướng Elkeshky không nêu đích danh nhưng ám chỉ Muslim Brotherhood khi thông báo rằng tướng Al-Sissi tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng để đối đầu với một lực lượng đối nghịch "đã tấn công các đồn cảnh sát và các cơ quan chính phủ và làm cho các khu dân cư ở Cairo trở nên mất an ninh". Những phát biểu kiểu này được người của Muslim Brotherhood đón nhận như dấu hiệu cho những hành động bạo lực căng thẳng mà quân đội chuẩn bị tung ra để khống chế sức mạnh của Muslim Brotherhood.
Giới quan sát nhận định, lời kêu gọi "ra đường" của ông Al-Sissi có thể sẽ tạo nên một cuộc xuống đường lớn ở Cairo vào ngày thứ sáu 26/7 từ cả hai phía ủng hộ và chống ông Morsi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong khi lực lượng biểu tình của Muslim Brotherhood vẫn duy trì quân số đầy đủ, thì phía ngược lại có vẻ thưa vắng dần.
Số lượng người biểu tình chống Morsi ở Quảng trường Tahrir và bên ngoài Dinh Tổng thống đã mỏng dần kể từ khi bắt đầu tháng chay Ramadan (ngày 10/7). Một nhúm người tụ tập để biểu thị sự tự mãn của kẻ chiến thắng sẽ không đủ để "cấp" cho quân đội tấm "giấy chứng nhận" cho hành động bạo lực của họ