12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két

10 năm trước, Tân đã từng lãnh mức án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Chấp hành án xong, quay về địa phương, Tân không từ bỏ “thú tính” và tiếp tục phạm tội. Lần này, nạn nhân của Tân là cháu V. (12 tuổi). Để che giấu hành vi đồi bại của mình, sau khi hiếp dâm cháu V., đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân trên ngọn núi Két hoang vắng…

Dụ dỗ cháu bé để thực hiện hành vi đồi bại

Chiều 6-11, trực ban Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hải Đăng ở thị trấn Phú Mỹ về việc con gái anh là cháu V. (SN 2009) bị mất tích. Thông tin anh Đăng cung cấp cho cơ quan Công an chỉ  vỏn vẹn có thể hung thủ là một trong những người đã nhậu cùng anh vào 3 ngày trước đó (ngày 3-11). Từ nguồn thông tin anh Đăng cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiến hành xác minh, xác định trong tiệc nhậu, có một đối tượng không phải là người địa phương và có thời gian rời khỏi địa phương trùng khớp với cháu V., đó là Trần Phước Tân (tên thường gọi Ếch, SN 1982), trú tại ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két -0
Đối tượng Tân bị bắt giữ.

Xác minh lai lịch đối tượng tình nghi, cơ quan Công an biết được, Tân là đối tượng có tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, đối tượng vừa chấp hành án xong vào ngày 1-9-2020. Quay về địa phương, Tân quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Hiền Thảo (ngụ ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ). Quá trình chung sống, cả hai tìm lên núi Cấm (ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) để làm nghề giữ vườn và Tân chạy xe ôm ở vùng Bảy Núi. Bạn hành nghề xe ôm của Tân cho biết, đối tượng là kẻ dẻo miệng hay “nổ” và thường xuyên hứa lèo để nhằm đạt được mục đích mình muốn.

Ngày 3-11, Tân cùng vợ về quê tại thị trấn Phú Mỹ tổ chức nhậu lớn để “thị uy” với bên vợ. Tiệc nhậu, Tân mời bà con trong gia đình vợ và cả hàng xóm xung quanh, trong đó có anh Đăng – cha của cháu V. Cháu V. theo cha qua nhà hàng xóm, chơi đùa ngoài sân. Cháu V. lọt vào cặp mắt đồi bại của kẻ vừa ở tù với tội danh hiếp dâm trẻ em. Lợi dụng không ai để ý, Tân tiếp cận làm quen, biết cháu V. học lớp 6 và đang trong quá trình học online, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua cho điện thoại để học online. 

12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két -0
Đối tượng Tân sát hại cháu V. tại khu vực đồi núi vắng vẻ.

14h ngày 6-11, lúc vắng người, Tân dùng xe máy chở V. đi “mua điện thoại” theo lời hứa trước đó. Tuy nhiên, Tân đã chở cháu V. đến khu vực núi Cấm về căn nhà giữ vườn, nơi mà Tân cùng vợ chung sống. Tại đây, Tân đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu V.

Đến sáng hôm sau (ngày 7-11), đối tượng chở cháu V. đi về hướng núi Két, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vào con đường vắng lên núi Dài 5 Giếng. Tân dừng xe máy, dẫn V. đi lên núi rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết…

Cuộc đấu trí với kẻ sát nhân

Từ thời điểm tiếp nhận tin báo đến khi phát hiện, bắt giữ hung thủ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Thượng tá Lê Văn Thông, Phó trưởng Công an huyện Phú Tân cho biết, xác định mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của cháu V., nên sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Tân đã chỉ đạo nhiều tổ trinh sát nhanh chóng vào cuộc truy tìm tung tích của hung thủ, cũng như nạn nhân. Lực lượng trinh sát có mặt ở khắp các bến ngang, đò dọc, đề phòng đối tượng bỏ trốn, đồng thời thông tin phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn An Giang để truy tìm đối tượng. Đến chiều 7-11, Tổ công tác Công an huyện Phú Tân phát hiện Tân tại khu vực Bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc) nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

“Ban đầu, đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội, không thừa nhận có liên quan đến việc mất tích của cháu V.. Tuy nhiên, qua nhiều giờ đấu tranh với những chứng cứ, hình ảnh trích xuất camera trên các tuyến đường mà Tân chở cháu V. đi qua, đến sáng 8-11, đối tượng khai nhận đã giết chết cháu V. và chỉ nơi giấu xác nạn nhân”, Thượng tá Thông cho biết.

12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két -0
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ án.

Nơi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân là một khu vực đồi núi hoang vắng, rất ít người qua lại. Do đối tượng hành nghề xe ôm trên vùng núi này, nên rất rành địa bàn. Công an huyện Phú Tân báo cáo và phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thừa nhận giết nạn nhân nhưng lý do Tân đưa ra do cháu V. quấy khóc vì không được mua điện thoại, bực tức nên đối tượng ra tay giết nạn nhân. “Lý do không thuyết phục và đây là đối tượng ma mãnh với tiền án 11 năm tù nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau khi tiếp nhận vụ án tiếp tục đấu tranh, làm rõ, không để bỏ lọt tội phạm”, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án.

Là người trực tiếp phụ trách điều tra vụ án, Thượng tá Nguyễn Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đối tượng Tân biết bản thân từng có tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em” nên ngoan cố, không thừa nhận tội, nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt các bước điều tra, tìm chứng cứ, khiến đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thượng tá Nguyễn Tùng cho biết: “Nhận thấy động cơ giết người của hung thủ là nhằm che đậy một hành vi phạm tội khác, nên sau khi tiếp nhận vụ án, một tổ công tác do chính anh làm Tổ trưởng đã đến hiện trường thứ nhất của vụ việc, nơi Tân và cháu V. đã ngủ lại qua đêm để tìm chứng cứ.

Mặt khác, cán bộ dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đấu tranh, khai thác đối tượng. Cùng với đó, là trích lục, nghiên cứu hồ sơ các vụ án trước đó do chính đối tượng gây án để có biện pháp đấu tranh hiệu quả”. Sau 24 giờ đấu tranh tâm lý căng thẳng, cùng với những chứng cứ thuyết phục, chiều 9-11, Tân đã khai nhận, tại căn nhà  trên núi Cấm, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu V. Đến sáng hôm sau thì chở cháu V. lên núi Két để giết hại, vì sợ cháu V. về nhà kể lại sự việc…

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Phước Tân về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người.

Hành động “thú tính” của kẻ sát nhân

Lật lại hồ sơ các vụ án “Hiếp dâm trẻ em” do đối tượng Tân thực hiện trước đó, nhiều người sẽ phải rùng mình, ghê sợ trước tội ác “thú tính” của kẻ sát nhân có tên thường gọi là Ếch. Chỉ trong tháng 2-2011, đối tượng đã thực hiện 2 vụ hiếp dâm với các bé gái từ 10 đến 15 tuổi. Để thực hiện hành vi đồi bại, đạt được mục đích mà bản thân mong muốn, Tân không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.

12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két -0
12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két -0
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thậm chí đối tượng manh động vào tận sân trường tiểu học, để chọn lựa “con mồi” rồi giả danh là Công an, nói với nạn nhân là: “Ba con chở đồ rẫy bị xe đụng giãy đành đạch như đập đầu con cá lóc, lên xe, chú chở đi thăm ba”. Khi nạn nhân nghi ngờ hỏi lại: “Chú là ai, sao chú biết ba cháu?”, đối tượng trả lời theo kịch bản soạn sẵn: “Chú làm Công an. Nhanh lên. Không kịp bây giờ…”. Sau khi nạn nhân tin tưởng lên xe, Tân chở nạn nhân đến nhà nghỉ hoặc khu vực vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân.

Vào đầu tháng 1-2009, tại đám giỗ bà nội của mình, Tân đã nảy sinh ý định xấu với đứa cháu gái bà con. Sau khi đám giỗ kết thúc, Tân dụ cháu gái lên xe máy để mình chở đi trả ghế cho hàng xóm. Nạn nhân lên xe, Tân tăng ga, chở nạn nhân đến một bờ kênh trồng xoài vắng vẻ, yêu cầu nạn nhân cởi đồ ra cho hắn quan hệ tình dục, nếu không sẽ giết chết. Nạn nhân vùng vẫy, thoát thân băng qua đám ruộng để tìm nhà người dân kêu cứu. Không buông tha, Tân đuổi theo nhưng bị người dân phát hiện nên đành bỏ đi…

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, qua vụ án có thể thấy tội phạm hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tâm lý, sức khoẻ, tính mạng của nạn nhân. Đối tượng gây án ngày càng nguy hiểm, manh động, sẵn sàng sát hại nạn nhân nếu gặp lại sự phản kháng hoặc do lo sợ hành vi phạm tội của mình bị bại lộ. Trong khi đó, khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế, vì vậy gia đình, nhà trường cần phải trang bị cho con em mình biết cách thức phòng vệ. Đồng thời, quan tâm, tìm hiểu những mối quan hệ của các em để có biện pháp chủ động phòng ngừa.

Trong thời gian tới, để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn. Về các cơ quan chức năng, trong đó lực lượng Công an cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em. Có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý chặt số lượng thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án, tiền sự trên địa bàn, là những đối tượng có nguy cơ phạm tội hiếp dâm, xâm phạm tình dục để có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn ngừa chung.

Trần Lĩnh

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.