Mặc dù để được cấp số nhà, người dân phải trải qua một loạt các thủ tục cần thiết và ngay từ năm 1998 chính quyền TP HCM đã có quy định về việc chỉnh sửa, cấp số nhà, nhưng việc cấp số nhà vẫn diễn ra khá lộn xộn. Để cải thiện tình trạng này, từ hơn 10 năm nay, ông Nguyễn, một người dân tại quận 12, TP HCM đã ấp ủ ý tưởng cấp lại số nhà một cách khoa học, quy củ.
Theo ông Nguyễn, tác giả ý tưởng trên, từ trăn trở là tại sao người dân mình lại cứ phải vất vả trong việc tìm kiếm địa chỉ nhà. Việc để số nhà lộn xộn như thế vừa làm người đi tìm địa chỉ mất thời gian lại tốn tiền điện thoại hỏi thăm đường… Hơn nữa, khi nhiều người phải chạy xe lòng vòng tìm nhà sẽ gây thêm kẹt xe. Với cách này, mỗi hộ dân sẽ được cấp một số nhà theo thứ tự và một số nhà được định vị bằng thiết bị GPS. Khi đó, chỉ cần dùng điện thoại có kết nối GPRS hay khi ngồi trên những chiếc ôtô đời mới đã có gắn sẵn thiết bị định vị, người dân sẽ tìm ra địa chỉ nhà một cách dễ dàng. Theo tính toán của ông Nguyễn, với một tuyến đường dài chừng 4 – 5km, ông chỉ mất 2 ngày là đã có thể hoàn thành việc cấp phép. Việc thu phí dịch vụ sẽ được thỏa thuận theo một mức hợp lý với các hộ dân.
Ông Nguyễn cho biết: khi trình bày với cán bộ địa phương, ai nghe cũng đều ủng hộ nhất là khi ông khẳng định nếu được phép làm, ông sẽ lo đầu tư phương tiện, vốn liếng, cả việc đào tạo nhân sự nữa. Tuy vậy, việc cấp lại số nhà và cấp thêm số GPS cho tới thời điểm này vẫn chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, chưa nhận được sự đồng thuận của cơ quan chức năng để trở thành hiện thực. Cũng có một phần lý do là người dân vốn quen với những cái đang có, không muốn thay đổi. Và như vậy, những con đường vốn đã nhếch nhác bởi các loại biển hiệu, băng rôn quảng cáo… Lại càng thêm nhếch nhác vì số nhà không thống nhất theo một quy định nào, khiến ngày ngày, trên những con đường ấy, có hàng nghìn, hàng vạn con người, phương tiện chen lấn, góp thêm tình trạng kẹt xe cũng chỉ vì tìm kiếm số nhà.
Dù sau thời gian dài ý tưởng chưa thể triển khai, ông Nguyễn vẫn hy vọng quả quyết với chúng tôi: tôi tin rồi sẽ có ngày ý tưởng này sẽ thành hiện thực, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi