Do nghi ngờ người vợ đang sống ly thân có quan hệ tình cảm với anh Lê Văn Vân, là người ở chung dãy nhà trọ ở phường 5, quận 8; mặt khác, do biết anh Vân có tiền và tài sản nên Idares nảy sinh ý định giết người này cho bõ tức và chiếm đoạt tài sản.
Đêm 22/7/2009, lợi dụng anh Vân đang nằm trên võng xem tivi, không để ý, Idares vào nhà rồi sau đó dùng ống tuýp sắt mang theo đập liên tục vào người nạn nhân. Hậu quả là anh Vân chết ngay tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, Idares lau sạch vết máu rồi lấy giẻ che mặt, đắp chăn lên người nạn nhân giống như đang ngủ. Lúc này nghe tiếng động, cháu I Thị Say Dah, con ruột của Idares chạy qua nhìn thấy, y liền kêu con đi về nhà.
Idares vào nhà vệ sinh rửa vết máu dính trên người rồi lục soát lấy được chiếc điện thoại di động và 280 ngàn đồng. Ngày hôm sau, Idares bán chiếc điện thọai vừa cướp được 250 ngàn đồng và vẫn đi làm bình thường như không có việc gì xảy ra.
Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Idares và thu hồi được chiếc điện thoại y cướp của nạn nhân