Sự việc bắt đầu từ việc tối 30/1, Đỗ Văn Vỹ, 25 tuổi ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội cùng bạn trai tới quán cà phê Tranh Quê, ở huyện Hoài Đức uống nước. Khi tới nơi, Vỹ đã thấy Nguyễn Huy Giang, Nguyễn Quốc Hưng, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức đang ngồi ở đó.
Trong lúc gọi đồ uống, Vỹ thấy Hưng nhìn mình nên cho rằng nhìn đểu và lớn giọng hỏi Hưng. Sau đó tự Vỹ và Hưng đã làm hòa với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Việc tưởng vậy là xong, nhưng Giang cậy thế đông người đã tát vào mặt Vỹ. Hưng thấy vậy cũng lao vào đánh Vỹ. Vỹ chạy ra khỏi quán thì lại bị Nguyễn Trọng Lực (bạn Giang) chặn đánh.
Bức xúc vì việc bị đánh, Vỹ vào một cửa hàng nhôm kính trên đường lấy một đoạn tuýp sắt dài đứng đợi chờ nhóm Giang về sẽ đánh trả thù. Trong lúc Vỹ đang đứng chờ thì gặp bạn cùng quê là Đỗ Quốc Hải đi xe máy ngang qua nên Vỹ bảo Hải ở lại. Thấy Giang ra khỏi nhà người quen, Vỹ trèo lên xe máy của Hải và bảo Hải đuổi theo Giang. Giang ngã và bị Vỹ dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án này. HĐXX nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ án cũng có lỗi một phần của bị hại Nguyễn Huy Giang khi “thêm dầu vào lửa”. Còn Hải, nếu cương quyết ngăn cản hành vi nguy hiểm mà Vỹ định thực hiện thì vụ trọng án đã không xảy ra.
Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vỹ 17 năm tù; bị cáo Hải 12 năm tù về tội giết người. Bị cáo Hưng bị phạt 40 tháng tù và bị cáo Lực bị phạt 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng