Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 16h cùng ngày người dân tại lô R chung cư Nguyễn Kim hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn hộ số 221 nên chạy lên kiểm tra. Tại căn phòng mọi người hoảng hốt khi phát hiện em Nguyệt nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Lúc này, Mạnh lăm lăm con dao lao từ trong phòng ra bỏ chạy. Ngay lập tức người dân và Công an phường 7, quận 10 tiến hành truy đuổi và bắt được Mạnh.
Theo lời khai ban đầu của Mạnh, do ở trên lầu 3 (phòng 324) và cùng sống chung lô R với gia đình em Nguyệt nên Mạnh biết gia đình Nguyệt khá giả và nhiều lần tìm cách tiếp cận cướp tài sản.
Trước khi gây án, Mạnh đã chặn một phụ nữ ngoài đường dùng dao hăm dọa xin tiền. Người phụ nữ này cho tiền nhưng Mạnh chê ít và dùng dao đâm sượt bắp chân nạn nhân. Xin tiền không được, Mạnh lên nhà và phát hiện Nguyệt ở nhà cùng đứa em nhỏ vài tháng tuổi nên lẻn vào phòng rồi khóa cửa lại. Mạnh dùng dao kề cổ Nguyệt “xin ít tiền để tiêu xài”. Khi nạn nhân nói không có tiền, chống cự và hô hoán thì Mạnh dùng dao đâm nhiều nhát làm thiếu nữ 16 tuổi gục tại phòng.
Tại cơ quan Công an, lời khai của Mạnh cho thấy, gã nghiện ma túy từ lâu, không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã gây ra vụ án thương tâm trên