Theo cáo trạng, từ tháng 12/2008, Chau Sốc câu kết cùng với Thạch Rên, Trần Văn Um (44 tuổi, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, ngụ TP HCM), Trần Văn Se (đã bỏ trốn) và ông Sư (không xác định lai lịch) lừa bán thiên thạch giả cho nhiều người.
Cụ thể, Sốc và Rên đã chuẩn bị thiên thạch giả (thực chất chỉ là cục chì (kích cỡ bằng hột điều) mua ngoài trị trường với giá 2 triệu đồng và đóng vai người bán thiên thạch, Se đóng vai nhân viên của Công ty NASA chuyên thu mua thiên thạch, còn Trần Kiên Cường (Kiên cận) rủ rê, lôi kéo người hùn vốn mua thiên thạch để bán lại kiếm lời.
Giữa tháng 12/2008, qua quen biết, Cường nói với bà Huỳnh Thị Ánh Hồng có người cần bán thiên thạch, bà Hồng xem ai mua thì giới thiệu sẽ được hoa hồng. Qua ngày hôm sau, để tiếp cận làm quen bà Hồng, Se giả vờ đến hỏi mua nhà bà Hồng rồi tự giới thiệu mình là nhân viên Công ty NASA chuyên mua bán đá thiên thạch và nói nếu biết ai bán thì chỉ giùm sẽ được tiền boa. Se chỉ cho bà Hồng cách thử thiên thạch thật.
Đến ngày 25/12/2008, Cường điện thoại cho bà Hồng đến xem thiên thạch. Bà Hồng liền thông báo cho Se rồi cùng đến nhà Cường để xem thiên thạch thật hay giả. Tại đây, Sốc lấy thiên thạch ra cho bà Hồng xem, trong lúc thử, Cường đã tráo mẫu thử thiên thạch "sống" thành "chết" làm bà Hồng tưởng đó là thiên thạch thật. Sau khi thử hàng, Sốc nói bán cục thiên thạch với giá 15 tỷ đồng, nếu ai muốn mượn đi bán cho người khác thì phải đặt cọc 5 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin cho bà Hồng, Se nói Công ty NASA sẽ mua thiên thạch với giá 60 triệu USD/kg rồi rủ bà Hồng cùng hùn tiền mua để bán lại kiếm lời. Nghe bùi tai, bà Hồng đồng ý hùn 500 triệu đồng, riêng Se lấy cớ chỉ có 150 triệu đồng nên nói chỉ hùn bấy nhiêu, Cường thì hùn 50 triệu.
Theo lời Se, sau khi làm hợp đồng, NASA sẽ cử nhân viên đem 5 tỷ đồng đến. Nếu thử thấy thiên thạch thật thì sẽ mua giá cao, còn nếu giả thì số tiền trên sẽ mất. Chiều hôm sau, Cường, Se hẹn gặp bà Hồng tại quán cà phê bờ sông ở quận 2. Tại đây, bà Hồng giao cho Se 300 triệu đồng. Sau đó Se điện thoại cho Rên và Sốc, đóng giả nhân viên NASA đem thiên thạch tới.
Theo kế hoạch, lấy lý do kẹt xe, Sốc không đem thiên thạch tới. Vì không có thiên thạch cho Công ty NASA xem nên bà Hồng mất 300 triệu đồng. Bà Hồng còn bị băng nhóm này lừa thêm hai lần nữa với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, ngày 29/4/2009, tại một quán cà phê trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân, khi bọn chúng đang lừa bán thiên thạch cho anh Lê Trương Toàn với giá 10 tỷ đồng thì bị Công an ập vào bắt quả tang