Xe lửa tàng hình của Chủ tịch Triều Tiên

Trong ảnh là các chú giải mô phỏng hệ thống kỹ thuật tân tiến, bảo vệ đoàn tàu hỏa đặc biệt thường chở cố Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-il (1942-2011) đi công cán lúc sinh thời, rồi được người con nối nghiệp ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục sử dụng.

Theo giới tình báo thông thạo, thì đoàn tàu bọc thép gồm 21 toa này đã được nâng cấp với các phương tiện kỹ thuật đời mới, kể cả công nghệ tàng hình nhằm tránh sự theo dõi của vệ tinh do thám trên quỹ đạo.

Cụ thể tàu được phủ kín một lớp màng mỏng chứa vật liệu hấp thụ sóng radar ngay từ cuối năm 2010, cũng như trang bị những kỹ thuật siêu đẳng khi di chuyển nhằm gây nhiễu các cặp mắt điện tử và các thiết bị cảm biến hồng ngoại, đồng thời làm tê liệt dụng cụ sàng lọc phân tích âm thanh hòng xác định vị trí thực tại.

Được biết ngoài hệ thống đường sắt phổ biến trên mặt đất ra, Chủ tịch Kim Jong-un còn sử dụng mạng lưới hỏa xa ngầm tuyệt mật, liên kết các địa bàn trọng yếu trên toàn quốc những khi cần giữ kín lộ trình công tác.

T.Hồng (theo Korea JoongAng Daily)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.