Xe cứu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Dù cuộc sống không giàu có, dư giả gì nhưng hai cậu cháu anh Nguyễn Văn Cường (xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, Nam Định) vẫn quyết tâm tậu một chiếc xe du lịch 16 chỗ rồi tự mang về sửa chữa, lắp đầy đủ trang thiết bị cần thiết như một chiếc xe cứu thương thực thụ để phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí ở trong xã.

Bất cứ ngày hay đêm, chỉ cần bệnh nhân thực sự cần đến trong hoàn cảnh hiểm nghèo là anh Cường lại lên đường.

Câu chuyện về chiếc xe cứu thương đặc biệt của anh Nguyễn Văn Cường và người cháu họ của mình đã nổi tiếng cả xã Trực Đạo bởi ngày khai trương, lãnh đạo xã đều có mặt đầy đủ, cùng với trưởng thôn của các thôn trong toàn xã để tuyên truyền, phổ biến cho mọi người biết.

Căn nhà nhỏ nằm sâu cuối thôn 12 là nơi anh Cường cất giữ, trông nom chiếc xe. Hiện tại, xã đã cho anh mượn một mảnh đất nhỏ ngay trước cổng UBND dựng nhà để xe cứu thương tiện cho việc đi lại cũng như trông giữ xe. Mọi chi phí xây dựng, mua xe đều là do cháu anh là anh Ngô Văn Thuận tự bỏ tiền túi ra.

Anh Cường chăm chút chiếc xe cứu thương cẩn thận.
Anh Cường chăm chút chiếc xe cứu thương cẩn thận.

Anh Thuận dù làm nghề lái taxi ở Hà Nội, hai đứa con còn nhỏ, cuộc sống cũng chẳng phải khá giả gì nhưng từ việc mua xe, đến đầu tư thiết bị cấp cứu trên xe và xây nhà để xe đều một tay anh tự lo. Ý tưởng mua xe về làm xe cấp cứu để chở bệnh nhân đi viện đến với anh Thuận cũng thật bất ngờ.

Vào cuối năm 2015, trong một lần hai cậu cháu ngồi nói chuyện với nhau về việc gia đình cũng như nhiều nhà trong xã có người ốm đau, hay phải đi viện nhưng mỗi lần gọi xe rất tốn kém và mất thời gian. Người có nhu cầu cấp cứu ở xã thường chỉ được chở bằng xe máy hoặc xe ôtô dịch vụ không có thiết bị chuyên dụng nên không bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, nếu chở bằng xe cấp cứu đến các bệnh viện đa khoa tỉnh ở trên thành phố Nam Định hoặc các bệnh viện ở Hà Nội thường có chi phí rất cao, trong khi đa phần người dân trong xã đều sống bằng nông nghiệp, ít có điều kiện để thuê xe. Xã Trực Đạo lại nằm xa trung tâm nên việc gọi xe cấp cứu rất khó khăn.

Anh Thuận đã nảy ra ý tưởng mua xe, trước hết để chở người nhà đi viện, sau đó là phục vụ miễn phí các bệnh nhân trong xã. Mọi chi phí anh sẽ lo hết, chỉ nhờ anh Cường lái xe và trông nom, giữ gìn xe cẩn thận.

Cũng chỉ lắng nghe và ủng hộ kế hoạch của cháu, nhưng anh Cường  không ngờ anh Thuận lại thực hiện thật và nhanh chóng đến thế. Vài tháng sau, anh Cường nhận được điện thoại của anh Thuận rằng đã mua được một chiếc xe ôtô du lịch 16 chỗ đã qua sử dụng.

Anh Thuận cũng đã sửa chữa, hoán cải chiếc xe thành xe cứu thương có băng ca, bình ô-xy, còi hụ và xin đăng ký, cấp phép hoạt động tại Công an thành phố Hà Nội với tổng kinh phí gần 240 triệu đồng do anh và một người bạn quê ở xã Trực Hưng chung tay góp vốn. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động cấp cứu, đích thân anh Thuận lái xe mang về quê giao cho anh Cường quản lý.

Để đưa chiếc xe đi vào hoạt động tại địa phương, anh Cường và anh Thuận đã làm việc với UBND xã Trực Đạo và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao từ Ban lãnh đạo xã. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng chỉ đạo Trạm Y tế xã liên kết làm việc với cậu cháu anh Cường, bố trí cán bộ y tế đi cùng xe để chở bệnh nhân lên tuyến trên khi cần thiết.

Cuối tháng 6-2016, tại trụ sở UBND xã đã diễn ra lễ khai trương xe cứu thương từ thiện với sự tham gia của đông đảo cán bộ ở 22 thôn của xã và đông đảo bà con khu chợ Gạo.

Con gái anh Cường ngoài giờ học lại giúp bố trong xưởng ấp trứng để anh có thời gian rảnh làm việc thiện.
Con gái anh Cường ngoài giờ học lại giúp bố trong xưởng ấp trứng để anh có thời gian rảnh làm việc thiện.

Tại lễ khai trương, xã cũng đã thành lập Hội từ thiện để ủng hộ kinh phí cho xe cứu thương hoạt động. Tổng số kinh phí ủng hộ là 21 triệu đồng, trong đó anh Thuận ủng hộ 10 triệu. Anh Cường chịu trách nhiệm chính là bảo quản, lái xe.

Từ đó, hình ảnh chiếc xe cứu thương mang BKS 30E-058.70 rong ruổi trên các con đường, chở bệnh nhân đi bệnh viện huyện, tỉnh, Trung ương đã trở nên quen thuộc với người dân xã Trực Đạo, làm ấm lòng những bệnh nhân nghèo không có điều kiện gọi xe đi cấp cứu.

Hoạt động không lâu nhưng xe cứu thương từ thiện xã Trực Đạo đã vận chuyển cấp cứu 8 bệnh nhân đi Bệnh viện Bạch Mai, lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh, trong đó có trường hợp qua trạm y tế cấp cứu rồi điều chuyển lên tuyến trên, có trường hợp người nhà gọi xe chở thẳng bệnh nhân lên Hà Nội.

Chỉ sau khi gọi xe khoảng 10 phút là anh Cường đã có mặt. Nhiều trường hợp bệnh nặng được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Như trường hợp ông Ngô Xuân Được, là thương binh, người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin ở thôn 10 đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện ở thị trấn Cổ Lễ bị khó thở. Sau khi nhận yêu cầu của người thân, xe cấp cứu từ thiện từ xã Trực Đạo qua Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh đưa ông Được lên bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu và điều trị.

Ông Ngô Bá Nhờ ở thôn 15 sau mổ bị đau bụng dữ dội, có nghi vấn tắc ruột, nhờ có xe cấp cứu đã được đưa lên bệnh viện tuyến trên cứu kịp thời. Bà Nguyễn Thị Tẹo ở thôn 13 bị ngã, được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì chẩn đoán gẫy xương cẳng tay.

Gần đây nhất, ông Ngụy Hữu Hoán (SN 1954, xóm 11, Trực Đạo) bị tắc nghẽn phổi và phế quản co thắt, nhờ chuyến xe cấp cứu kịp thời của anh Cường mà ông Hoán cũng đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình và các bệnh nhân đều xúc động bởi tấm lòng thiện nguyện của anh Cường và anh Thuận. Bởi nếu tính theo giá thị trường, một chuyến xe cấp cứu vận chuyển từ xã Trực Đạo lên Hà Nội có giá 2,4 triệu đồng, lên thành phố Nam Định 600-700 nghìn đồng, lên thị trấn Cổ Lễ là 300-400 nghìn đồng, đối với nhiều gia đình nông thôn đó là khoản kinh phí không hề nhỏ.

Hơn nữa, việc thuê xe cấp cứu ở một xã xa trung tâm như Trực Đạo thực sự rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Hình ảnh chiếc xe cứu thương của cậu cháu anh Cường và anh Thuận thực sự làm ấm lòng bệnh nhân nghèo.

Dù bận rộn công việc ở xưởng sản xuất lợn đất nhưng anh Cường vẫn nhiệt tình với công việc thiện nguyện.
Dù bận rộn công việc ở xưởng sản xuất lợn đất nhưng anh Cường vẫn nhiệt tình với công việc thiện nguyện.

Ngoài thời gian lái xe cứu thương, anh Cường lại trở về với công việc hằng ngày là ấp trứng vịt lộn, cút lộn cho vợ đi bán ở chợ gần nhà. Công việc này anh đã làm hơn 20 năm nay và đã nổi tiếng ở xã Trực Đạo.

Cách đây hơn 5 năm, anh cũng tự gây dựng một xưởng sản xuất lợn đất và giao cho anh con trai cả cai quản. Con trai thứ 2 thì đi làm công nhân. Hai cô con gái sinh đôi đang học lớp 12, ngoài giờ học lại phụ giúp bố mẹ.

Dù công việc bận rộn, tuổi cũng đã cao, nhưng khi anh Thuận đề xuất ý tưởng lái xe cứu thương miễn phí, anh ủng hộ ngay. Vợ con anh Cường cũng ủng hộ nhiệt tình việc chồng làm thiện nguyện cho người dân trong xã.

Hiện tại mới có một mình anh Cường là lái xe chính. Vì từ tuyến xã nên không phải lúc nào cũng có bệnh nhân nhờ chở đi cấp cứu nhưng anh Cường vẫn làm hợp đồng thuê lái xe với những người bạn, người thân đề phòng có những hôm anh ốm, hoặc bận việc không đi đón bệnh nhân được.

Tiền thuê lái xe đều được thủ quỹ, cũng là bạn của anh Thuận trả công cao. Mọi chi phí xăng xe, đi lại, thuê lái xe đều trích từ kinh phí của Hội từ thiện do chính anh Thuận và bà con trong xã đóng góp.

"Vì đây là xe cấp cứu từ xã nên bệnh nhân không nhiều và liên tục như ở bệnh viện. Kể từ khi khai trương, cũng nhiều bà con ở xã khác, thậm chí tỉnh khác gọi điện đến nhờ chúng tôi chở đi cấp cứu, nhưng vì sức làm có hạn nên chúng tôi chỉ ưu tiên bệnh nhân trong xã, cũng như quán triệt với gia đình bệnh nhân là bệnh nặng phải đi cấp cứu gấp chúng tôi mới chở.

Việc làm của cậu cháu tôi xuất phát từ chính cái tâm, muốn làm từ thiện cho quê hương, giúp bệnh nhân nghèo giảm được một phần chi phí khi đi khám bệnh", anh Cường tâm sự.

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, anh Cường cho biết, sắp tới, anh và anh Thuận sẽ nhận chở cấp cứu cho những người dân xã Trực Hưng. Anh cũng hi vọng rằng, sau này sẽ có nhiều nhà hảo tâm biết đến ủng hộ Hội từ thiện của xã để lấy kinh phí cho xe cứu thương hoạt động, cũng như sẽ có nhiều người tìm đến cùng chung vai, giúp sức với anh lái xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, để có một "Đội xe cấp cứu từ thiện" thực sự chuyên nghiệp của xã Trực Đạo.

Mai Ngọc

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.