Không chỉ làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn ANTT ở cơ sở, Đại uý Lê Cao Cường - Trưởng Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá còn được nhân dân địa phương biết đến là người có tấm lòng nhân ái, luôn trăn trở trước phận đời kém may may mắn…
Ngày 14/11, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty cổ phần Koffmann Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tặng 4 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở bởi thiên tai tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới.
Chiều 4/7, Công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình Trung tá Quách Văn Trường, Phó đội trưởng Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Sáng ngày 18/6, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2024.
Từ thiện có muôn vàn cách, miễn sao việc cho đi ấy có ích cho cộng đồng. Và việc cho đi cũng không chỉ trong ý nghĩa của tặng cho giữa người với người, mà ở đó có những nghĩa tình được gửi gắm, có cả những hy vọng, những cảm kích, những yêu thương dịu nhẹ đầy tình người.
Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước gặp mặt 50 đại biểu đại diện gần 200 nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam trong năm 2022. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương.
Không chỉ nhận làm “mẹ đỡ đầu”, chu cấp và chăm sóc hàng chục đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn mà hằng năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh còn quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhiều trường hợp vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Với việc nhận chăm sóc, đỡ đầu những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nhân lên những tấm lòng nhân ái khi mang mùa xuân ấm áp đến với nhiều mảnh đời bất hạnh.
Hoạt động từ thiện là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát huy, lan toả, nhất là việc giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, chưa có thời điểm nào, việc làm từ thiện, đặc biệt là việc huy động từ thiện của các cá nhân lại đứng trước nhiều vấn đề nổi cộm như hiện nay.
Ông Bùi Như Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Định, huyện Hải Lăng, Quảng Trị nói rằng, Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỉ ở thôn Thiện Đông là điển hình về tấm lòng nhân ái. Cuộc đời mẹ sớm gánh chịu nỗi đau thương mất chồng và các con. Nhưng mẹ đã cố gượng dậy cưu mang trẻ mồ côi, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may khác…
Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn với những gia đình có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, Trung tá Hoàng Thị Quế, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Giang luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động từ thiện, là cầu nối kêu gọi các Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu bé khi sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Ở cả AHLĐ Lê Văn Kiểm và Trần Cẩm Nhung đều hội tụ phẩm chất vàng của doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập, không ngừng lao động, cống hiến cho cộng đồng xã hội bằng sự sẻ chia và giúp đỡ ân tình đối với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn; tích cực đồng hành và ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế.
Cựu chiến binh (CCB) Lê Văn Lâm ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, được người dân địa phương gọi bằng cái tên trìu mến: “Ông Lâm cộng đồng”. Bởi lẽ ngay từ lúc còn khó khăn, vợ chồng ông đã không ngần ngại sẻ chia với bà con nghèo nơi đây từng tấm áo, bát cơm…
Chứng kiến nhiều người nghèo đến mức thậm chí không thuê nổi một chuyến xe của bệnh viện để đưa người thân về quê an nghỉ khiến bà Phan Thị Bính, 64 tuổi (Linh Đàm, Hà Nội) luôn bị ám ảnh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà Bính quyết định bán đi một mảnh đất của gia đình để có tiền mua xe cứu thương chở miễn phí giúp người nghèo. Bất kể xa hay gần, ngày hay đêm, chỉ cần người nghèo lên tiếng là "chiếc xe tình nghĩa" ấy sẽ lên đường.
Người dân thôn Tân Quý và xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ai cũng khâm phục tấm lòng nhân ái của bà Lê Thị Mộng Thu. Hơn 5 năm qua, bà Thu đã tự nguyện giúp đỡ cụ bà mù lòa, neo đơn Nguyễn Thị Mịch ở cùng thôn.
Để có những chuyến từ thiện, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, Đại úy Hoàng Phương Thúy - Phó đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh. đã đi vận động cán bộ trong và ngoài đơn vị đóng góp, ủng hộ.
Nếu như quá trình "giáo dục đi" có những gian nan, vất vả riêng của nghề sư phạm thì quá trình "giáo dục lại" của người cán bộ quản giáo còn gian khó gấp nhiều lần. Đó là “nghề” của những người thầy không giáo án, những người thầy mang sắc phục Công an nhân dân.
“Thương tích của Diệu Hiền rất nặng nhưng gia đình tôi không biết tìm đâu ra tiền để điều trị cho con ổn định sức khoẻ, sớm trở lại trường học”, chị Trần Thị Diệu Linh xót xa khi mỗi lần nhìn con gái lên cơn đau do tai nạn.
Tối 17-10, chương trình truyền hình trực tiếp ''Chung tay vì người nghèo'' năm 2018 do Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Là người trọng văn hóa và yêu thích văn chương, từ khi nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang khi đó đã rất tâm huyết chỉ đạo Bộ Công an chủ động tích cực hơn, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hiệu quả cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài "Vì An ninh, tổ quốc và bình yên cuộc sống".