Qua nhiều văn bản và rất nhiều cuộc họp, đến ngày 25/2/2009, ông Lâm Tấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú chủ trì cuộc họp, giao nhà đầu tư kết hợp cùng Phòng TN&MT, UBND thị trấn đo đạt cắm mốc, giao đất nền TĐC cho các hộ dân theo phương án nhưng bà con không chịu bởi các lý do: Chợ vẫn chưa xây; các hạng mục cơ sở hạ tầng (đường, điện, cống thoát nước…) vẫn chưa làm; số nền trả cho dân không đúng như cam kết trước đó; vị trí nền TĐC bị chủ đầu tư cào bằng chứ không cho dân được ưu tiên như đã hứa; vị trí lô 1 trước đó là cặp khu chợ, nhưng sau khi quy hoạch lại chuyển sang nơi khác… Tù những bất đồng này mà việc giao nền TĐC cho dân không thể thực hiện trong thời gian dài.
Để đối phó những lần thúc giục của địa phương, nhà đầu tư xây dựng nhà lồng chợ theo kiểu bốn không: không hạ tầng, không điện, không hệ thống thoát nước, không lô sạp… rồi để đó. Các tiểu thương che lều bán phía ngoài nhất định không vào.
Nhiều hộ dân bức xúc cho biết nhà sắp sập, siêu vẹo và dột mưa nhưng bà con không dám sửa hoặc lợp mới. Một số bà con không chịu nổi đã lén lút vào đất TTTM cất nhà, bị chính quyền mời lên giáo dục, lập biên bản… Phía chính quyền cho biết rất đau đầu về dự án này và từng rất nhiều lần có văn bản kiến nghị huyện, tỉnh xem xét giải quyết quyền lợi người dân, theo quan điểm: Nếu DN không đủ năng lực thì nên thu hồi dự án kêu gọi DN khác.
Tìm đến công trình từng được kỳ vọng là một trong những chợ đẹp nhất Cần Thơ, với một khu nhà lồng hoành tráng được xây trên diện tích 16.000m2 sàn, chúng tôi chẳng thể ngờ rằng, công trình từng được tuyên bố có giá trị đầu tư gần 20 tỷ đồng này đã chết yểu, nằm yên giữa bốn bề là… cỏ 7 - 8 năm nay.
Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, tình trạng chợ xây xong rồi để hoang cũng đang là thực tế gây bức xúc cho người dân nhiều địa phương ĐBSCL. Tại Kiên Giang, khu vực chợ nông sản nằm trong khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên từ đường vào chợ đến những dãy kiôt đều vắng vẻ, trống hoác. TTTM Thứ Mười Một, huyện An Minh cũng rơi vào tình trạng im ỉm, chẳng mấy người muốn vào mua bán.
Tại Sóc Trăng, chợ của hai xã Mỹ Thuận và Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú xây khá hoành tráng nhưng xong rồi, chỉ lèo tèo vài tiểu thương chịu vào.
Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho rằng nhiều chợ nông thôn không có người vào mua bán là do trước đó không khảo sát mật độ dân cư. Đa số tiểu thương là dân nghèo nhưng địa phương lại tận thu khiến tiểu thương ngán ngại vào chợ mua bán. Còn lãnh đạo Sở Xây dựng Kiên Giang thừa nhận trong quá trình xây dựng chợ, do khó khăn về kinh phí bồi hoàn giải tỏa nên các địa phương chọn xây chợ ở những điểm không phải trên bến dưới thuyến hoặc nơi dân cư chưa đông đúc, nên nhiều chợ xây xong không thu hút tiểu thương vào mua bán