Bước đầu, danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Hà (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Tuấn Thành (41 tuổi, quê Hà Tĩnh). Tại hiện trường, ngay sau khi vụ việc được phát hiện, hàng chục người dân đã ùn ùn kéo đến biệt thự để bắt đầu thêu dệt và bàn tán về cái chết của 2 nhân viên bảo vệ.
Nhận được tin báo, chỉ sau ít phút, cơ quan chức năng lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường. Người nhà của nạn nhân Nguyễn Tuấn Thành cũng có mặt khi nhận được tin dữ. Khi phát hiện vụ việc, phía trước cổng biệt thự vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.
Trước đó, khoảng 18h ngày (5/3), nữ chủ nhân ngôi nhà này trở về, bước vào cổng và phát hiện vụ việc liền hô hoán cầu cứu. Do phải đi làm ăn ở xa, chủ nhân biệt thự thuê bảo vệ để gìn giữ đồ đạc và tài sản trong nhà. Những ngày gần đây, bà nhiều lần gọi điện thoại về nhà để liên lạc nhưng không ai nghe máy.
Người dân ở đây cho hay, mọi người đều biết biệt thự xảy ra án mạng thường xuyên vắng chủ và có bảo vệ túc trực. Kết quả điều tra sơ bộ, tòa nhà có dấu hiệu bị đột nhập từ phía sau. Thi thể của 2 nạn nhân xấu số nằm vắt trên bậc tam cấp ở phía sau biệt thự.
Theo quan sát, biệt thự tọa lạc trên khu đất trống, xung quanh vẫn còn nhiều khu đất trống và dân cư thưa thớt. Xung quanh biệt thự là tường rào cao 4m với hàng rào cắm sắt nhọn khá kiên cố. Phía trước, cổng luôn trong tình trạng đóng kín và rất khó đột nhập vì người dân vẫn thường xuyên đi ngang qua khu vực này.
Hiện, phía cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra cái chết của 2 nạn nhân xấu số. Vụ án mạng đang được tích cực điều tra và làm rõ