Ngày 14/3, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, chúng tôi đã tiếp xúc với đối tượng đã dùng súng bắn trọng thương một thiếu nữ khiến dư luận bức xúc. Đối tượng ân hận rằng chỉ vì bị ngăn cấm tình yêu nên đã suy nghĩ nông nổi.
Vụ án xảy ra vào 21h ngày 27/2 tại khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Lúc đó, anh Dương Văn Thu, 43 tuổi, bố của cháu Dương Thị T., 18 tuổi, đang ngồi uống nước ở tầng 1, bất ngờ khi thấy người yêu cũ của cháu T. là Trần Đức Ngạnh, 24 tuổi, trú ở khu phố Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn mở cửa đi vào.
Nhìn thái độ của Ngạnh, anh Thu biết có chuyện chẳng lành nên nhẹ nhàng mời cậu thanh niên này uống nước. Thế nhưng, Ngạnh không nói gì mà lừng lững tiến lại gần, tay giấu phía sau lưng. Khi cách khoảng 1,8m, Ngạnh liền rút từ sau áo ra một khẩu súng nhằm vào người anh Thu bóp cò. Rất may, phát đạn không nổ. Hoảng sợ, anh Thu vội đá vào tay súng của Ngạnh nhưng không trúng, đối tượng lập tức bắn phát thứ 2, trúng vào ngực áo bên trái nạn nhân. Rất may, viên đạn đi nông không trúng vào người.
Biết con gái đang tắm ở tầng 2, anh Thu hô hoán gọi T. đóng cửa lại, chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Ngạnh bắn "bồi" thêm phát nữa nhưng không trúng. Sau khi "nã" đạn vào bố người yêu cũ, Ngạnh tiếp tục đi lên tầng 2 vào phòng cháu T.. Lúc đó, T. đang trong nhà tắm nghe tiếng kêu của bố liền mở cửa chạy ra gặp Ngạnh đang chạy lên đến nơi.
Thấy T., Ngạnh gằn giọng "gia đình mày dồn tao vào bước đường cùng" rồi cầm súng bắn vào ngực trái T. Nạp thêm một viên đạn nữa vào súng, Ngạnh bức xúc: "Anh giết em xong anh cũng chẳng muốn sống nữa" rồi tiếp tục bắn T. 2 phát nữa.
Khi thấy T. gục xuống, Ngạnh rút dao nhọn trong người ra tiếp tục truy sát nạn nhân. Cùng lúc đó, điện lưới bị mất nên Ngạnh bỏ chạy xuống dưới nhà. Nghe tiếng kêu cứu của anh Thu, anh Vũ Đình Tuân, 28 tuổi, hàng xóm nhà anh Thu liền đi xe máy đến trước cửa nhà rọi đèn xe vào trong nhìn thấy Ngạnh chạy ra. Anh Tuân định chặn lại liền bị Ngạnh chĩa súng vào người nên đành để cho hắn lên taxi bỏ trốn.
Gia đình anh Thu đã đưa cháu T. đi cấp cứu. Quá trình điều trị, đến nay, cháu T. đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn một viên đạn trong người.
Được biết, Trần Đức Ngạnh đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, là đối tượng côn đồ, cộm cán ở địa phương. Do không muốn con gái lấy chồng "thiên hạ" nên bố mẹ T. không đồng ý...
Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, đến 11/3, Trần Đức Ngạnh đã đến Công an thị xã Từ Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội