Đây có thể nói là chiến công lớn của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, gây nức lòng người dân trong cả nước. Bởi lần này, Tráng A Tàng, được đánh giá là một trong những “con cá cực lớn”, một ông trùm “thực sự”, rất manh động, thủ đoạn và liều lĩnh đã sa lưới một cách ngoạn mục với tang vật là 265 bánh heroin…
Thực ra, Tráng A Tàng không hề là “nhân vật lạ” với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bởi một số đơn vị đã lập án đấu tranh. Các đơn vị của Cục C47 đã lập kế hoạch và mất rất nhiều công sức để theo đuổi chuyên án này. Theo người dân ở nơi Tráng A Tàng cư trú cho biết, đối tượng Tàng có cách sống cực kỳ ngông nghênh của kẻ “coi tiền như rác”. Cũng bởi hắn có quá nhiều tiền từ việc mua bán ma túy như lô hàng bị bắt quả tang, 265 bánh heroin trị giá đến 40 tỷ đồng.
Số tiền của Tàng dày lên thì tội ác do hắn gây ra càng lớn. Có nhiều tiền, Tàng chơi ngông, chuyên sắm ôtô hạng sang để đi lại. Nhà của hắn thì đếm sơ sơ ở các nơi cũng khoảng gần chục cái. Ở Sơn La, hiện vợ chồng Tàng đang ở một nhà tại xã Loóng Luông, nhưng từ 3 năm nay, chúng đang xây một “công trình” cực kỳ đồ sộ ngay thửa đất gần như đẹp nhất của cao nguyên Mộc Châu.
Dù có rất nhiều tiền, thi công liên tục trong 3 năm nhưng “công trình” này vẫn chưa xong bởi quá đồ sộ và nội thất cầu kỳ. Ngôi nhà 7 tầng, thuộc diện cao nhất của Mộc Châu nên người dân ở đây mới so sánh tòa nhà này với tòa nhà cao nhất của Hà Nội là Kengnam và đặt biệt danh cho Tráng A Tàng là Tàng “keangnam” từ đó.
Tàng còn thích mọi người gọi mình bằng biệt danh Tàng “keangbac”, vì theo lý sự của gã, tòa nhà “keangnam” của hắn ở vùng Tây Bắc thì nên chuyển thành Tàng “keangbac”. Chứ thực ra, Tàng không thích căn hộ chung cư ở các khu cao tầng như Keangnam, hắn có đến mấy cái nhà, mảnh đất ở Hà Nội. Hiện vợ chồng hắn khi về Hà Nội chờ hàng hay ở một căn nhà cũng khá to tại khu Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội).
Bố Tàng “keangnam” là trưởng bản, bố vợ cũng có cái chức nho nhỏ ở xã nên Tàng “keangnam” khá ngông. Có lần, vào dịp Tết, hắn còn dùng tiền thuê một đoàn ca múa nhạc ở nước ngoài (giáp Việt Nam) về biểu diễn cho hắn xem và bà con trong bản xem “ké”. Lên cơn ngông, hắn còn mua cả xe tải đồ dùng mang về phân cho mọi người trong bản…
Theo một số người cho biết, có lần, hắn còn ra giá 20 ngàn USD cho đối tượng nào dám “hạ” một đồng chí cán bộ biên phòng vì đồng chí này rất… tích cực điều tra về hành vi phạm tội của hắn và một số đối tượng khác…
Rất ngông nghênh nhưng Tàng “keangnam” lại rất thủ đoạn trong việc mua bán ma túy. Hầu như hắn không bao giờ trực tiếp lái xe chở ma túy mà luôn thuê các đối tượng khác “thí mạng” thay với giá cao. Khi có số hàng lớn, hắn chỉ lái xe đi kèm theo.
Thời gian trước đây, khi Tàng “keangnam” lái xe từ biên giới Việt - Lào về thì bị một đơn vị Công an chặn, kiểm tra xe. Tuy nhiên, lần đó, Tàng đã “thoát nạn” vì trong xe hắn không có “hàng”. Nhưng cho rằng chiếc xe đó bị xui nên dù vừa mua với giá 800 triệu đồng, hắn đã bán cho một đối tượng khác với giá một nửa.
Chiếc ôtô bán tải bị bắt quả tang vận chuyển 265 bánh heroin được Tàng thửa từ… nước ngoài. Sàn của chiếc xe này được làm 2 đáy, có chốt. Chỉ cần ấn vào chốt này, sàn trên của xe há lên, bên trong như một chiếc hầm chứa hàng. Trong vụ bị bắt quả tang, Tàng “keangnam” đã giấu 188 bánh heroin trong chiếc hầm bí mật này, còn 77 bánh giấu ở 4 cánh cửa xe.
Trong chuyến hàng này, Tàng “keangnam” cũng về Hà Nội trước đợi hàng, sau đó mới điều khiển xe ôtô Toyota Lan Cruiser, trên xe có Giàng Thị Sua (vợ Tàng) kèm theo chiếc xe chở hàng do Tráng A Nếnh lái theo quốc lộ 1A lên Bắc Giang. Do kế hoạch bắt giữ, triển khai lực lượng vây bắt của Cục C47 và các đơn vị phối hợp cực kỳ bí mật nên Tàng không hề biết. Chính vì thế, khi chạy qua Bắc Ninh, Tàng đã chuyển sang lái chiếc xe chở ma túy.
Thời điểm cực kỳ hiếm hoi đó đã được lực lượng phá án lợi dụng triệt để. Các lực lượng phá án đã ập đến, bắt quả tang gã trùm này cùng chiếc xe tang vật. Ngay sau đó, cả 3 đối tượng và chiếc xe tang vật được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh để tổ chức khám, thu giữ tang vật và lập biên bản bắt giữ. Lần này, gã trùm hết đường chối tội…