Ngày 4/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra ở "tổ quỷ" massage Tân Hoàng Phát (phường Linh Chiểu, Thủ Đức) do vợ chồng Phan Cao Trí (38 tuổi) và Phan Thị Yến (33 tuổi) làm chủ.
Trong vụ án này, cả 6 bị cáo đều có đơn kháng cáo, trong đó vợ chồng Trí cùng hai đồng phạm là Phan Việt Hậu và Phan Quốc Cường đều làm đơn kháng cáo kêu oan; hai bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm án.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đã tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù; Phan Thị Yến 6 năm tù. Liên quan trong vụ án, em vợ Trí là Phan Việt Hậu lãnh 10 năm tù, Phan Quốc Cường 9 năm tù và hai đối tượng còn lại cũng bị xử từ 2 đến 3 năm tù.
Tại phiên tòa phúc thẩm, trong tổng số 93 bị hại được xác định trong vụ án, chỉ có 14 bị hại, 2 nhân chứng và 1 người liên quan đến tham gia phiên tòa. Trong số các bị hại đến phiên tòa lần này, 3 bị hại thay đổi hoàn toàn lời khai với nội dung có lợi cho một số bị cáo.
Trái ngược lại với lời khai của 3 cô gái này, 11 bị hại còn lại, đứng trước tòa họ đều xác định xin giảm án cho các bị cáo nhưng khẳng định lời khai của họ tại cơ quan điều tra cũng như bản án sơ thẩm là hoàn toàn đúng. Ngoài việc bị giam giữ như trên, tại phiên tòa các bị hại đều cho biết, từ khi vụ án bị phát hiện đến hôm nay, Trí và Yến còn giữ tiền của họ vẫn chưa trả.
Cụ thể, bị hại T.T.N. còn bị giữ 7,2 triệu đồng, T.T.H. còn 28,3 triệu đồng, T.D. còn 13,9 triệu đồng, P.T.N.L. 6 triệu đồng, N.T.N.T. còn 12 triệu đồng, T.K. 14 triệu đồng, N. 15 triệu đồng, T.T.Ư. còn 17 triệu đồng, H. còn 25 triệu đồng…
Điều nực cười, là qua đối chất tại tòa, Trí, Yến cùng đồng bọn còn giả vờ ngơ ngác không nhận ra mặt nạn nhân là ai, tên gì, làm ở cơ sở nào, còn thiếu họ bao nhiêu tiền?
Sau gần 4 giờ xét xử, đến giữa trưa hôm qua, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ các nhân chứng. Theo tòa, để khách quan, cần triệu tập hết các nhân chứng tại phiên tòa sắp tới để xem việc truy tố và xét xử các bị cáo có đúng không…