Tiếng nổ xuất phát từ khu nhà ông Chi và bà Đào, là hộ dân mới chuyển đến sinh sống tại khu 4A, phường Cẩm Thịnh; khi mọi người chạy tới thì thấy vợ chồng ông Chi đều bị thương nặng, người con trai riêng của bà Đào may mắn chạy thoát được ra ngoài.
Vụ nổ đã làm bà Đào bị cụt 2 cánh tay, mù mắt; ông Chi bị cụt 1 cánh tay, rách bụng; nhiều đồ đạc trong nhà bị phá hủy, các cửa chắn lắp kính bị sức ép đánh vỡ tung, một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng nhẹ. Vợ chồng ông Chi đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.
Ngay sau vụ nổ, lực lượng Công an thành phố Cẩm Phả và Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.
Người dân khu phố cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của vợ chồng ông Chi. Ông Chi và bà Đào đến với nhau khi tới làm ăn ở Cẩm Phả, sau khi chồng cũ của bà Đào qua đời. Cách đây nửa năm, ông bà đã góp tiền mua căn nhà cấp 4 ở tổ 5, khu 4 A, phường Cẩm Thịnh. Ông Chi được biết là người nghiện rượu, hay đánh vợ và đã nhiều lần bị Công an địa phương xử lý.
Trước khi xảy ra vụ nổ, giữa vợ chồng ông Chi đã xảy ra cuộc cãi vã gay gắt. Ông Chi tuyên bố không muốn sống chung và yêu cầu bà Đào phải đưa cho mình 20 triệu đồng để đi khỏi nhà, bà Đào không đáp ứng được và sau đó vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra.
Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, vụ nổ tại nhà ông Chi, bà Đào là do mìn tự tạo