1. Sớm 10/8, chúng tôi có mặt tại Viện Bỏng Quốc gia khi Trần Thị Hằng vừa trải qua ca phẫu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Hằng nằm trên giường đặc biệt của Khoa Hồi sức cấp cứu, khắp người phủ đầy băng trắng, đau đớn cắn răng chịu đựng. Suốt cả tuần qua, Hằng hết sốt nóng lại sốt lạnh đến hôm nay mới có thể ăn được một chút bột đậu xanh…
"Chị ơi, chị muốn viết thế nào cũng được chị ạ. Nhưng chị đừng đưa hình ảnh của em lên báo. Em còn muốn sau này sống để nuôi con em. Nguyện vọng của em là gia đình Tuấn phải bồi thường tiền để em lo cho em. Bố mẹ em già rồi, bao nhiêu lần họ phải vay mượn để trả nợ tiền cho Tuấn đánh bạc. Bây giờ em nằm đây, bố mẹ lại phải đi vay thôi, em nghĩ đau đớn lắm chị ạ", Hằng xúc động, giọng tức tưởi.
Từ hôm Hằng gặp nạn đến giờ, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của Hằng cùng chị dâu thay nhau túc trực. Những hôm đầu, Hằng sốt lên tới 41 độ C có lúc người co rúm lại, mọi người phải thường xuyên dùng máy sấy để giữ khô vết thương, tránh bị nhiễm trùng… Nhìn con gái quằn quại đau đớn trên giường bệnh, bà Hường như đứt từng khúc ruột, mấy hôm trước phần vì lo lắng phần vì mệt mỏi bà Hường đã ngất xỉu. Nước mắt lưng tròng, bà Hường nói với chúng tôi: "Khi Hằng quen Tuấn, tôi và chồng đều ngăn cản. Tôi có mỗi Hằng là con gái cũng muốn gả cháu ở gần để được gần gũi, chẳng ngờ...".
Gần chục năm trước, Hằng theo chị em trong xã lên Hà Nội làm thuê tại một xưởng may. Qua các mối quan hệ xã hội, Hằng quen Tuấn. Từ tình bạn ban đầu, giữa Hằng và Tuấn nảy sinh tình cảm trên mức bình thường. "Chẳng ai mang dùi đục đi hỏi vợ", Tuấn cũng vậy… Bà Đinh Thị Tuyết, mẹ của Tuấn kể lại: Ngay hôm đầu, Tuấn đưa Hằng về nhà ra mắt, chị gái của Tuấn đã nói với Hằng, lấy Tuấn thì Hằng sẽ khổ. Tuấn lười lao động, lại chơi bời và không chí thú làm ăn…
Rồi Hằng và Tuấn nên nghĩa vợ chồng. Sau khi lập gia đình, Tuấn về ở với bố đẻ là ông Trương Ngọc Chinh, cũng từ đây, những thói hư tật xấu bắt đầu được bộc lộ. Tuấn thường xuyên rượu chè và cờ bạc. Có lần, Tuấn còn lấy trộm của bố đẻ sổ đỏ của gia đình mang đi cầm cố vay 30 triệu đồng đánh bạc. Khi bị chủ nợ thúc ép đòi tiền, Tuấn sợ hãi bỏ trốn mọi gánh nặng lúc đó đè lên vai Hằng. Vì thương chồng, sợ chồng bị chủ nợ đánh đập, Hằng về gặp bố mẹ khóc lóc vay tiền. Về phần bố mẹ Hằng, cũng bởi thương con nên phải chạy vạy khắp nơi vay tiền cho con. Mẹ Hằng giãi bày: Gia đình chúng tôi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng vì con nên phải chạy vạy vay tiền khắp nơi.
Nhìn con gái "thân tàn ma dại" bố mẹ Hằng đứt từng khúc ruột. Song cha, mẹ nào lại muốn con cái mình bỏ nhau. Thế là, bà Hường cùng những người thân trong gia đình lại chăm lo, vun vén những mong Tuấn thay đổi. Về phần Hằng, cũng không ít lần cô muốn ly hôn nhưng rồi vì con, lại sợ cha mẹ mình ở quê xấu hổ vì có con gái bỏ chồng nên lại nhẫn nhịn chịu đựng.
Theo lời kể của Hằng thì đã có lần Tuấn dùng xăng tẩm vào quần áo của Hằng. "Không những chồng mà còn cả bố chồng", Hằng chia sẻ: Bố chồng em thường xuyên say xỉn vì thế giữa hai bố con thường xảy ra xô xát. Hôm nào, em đi làm về muộn thì buộc phải đứng ăn cơm ở dưới bếp, những lúc ấy bát cơm chan đầy nước mắt. Vì mâu thuẫn, bố chồng của Hằng có lần đã đổ xăng đốt trước cửa nhà, sau đó ném đồ đạc của vợ chồng Hằng ra khỏi nhà. Cách đây khoảng 4 tháng, Hằng và Tuấn dắt díu nhau ra ngoài thuê nhà. Cuộc sống vốn đã eo hẹp lại càng thêm khó khăn, mỗi tháng Hằng chỉ kiếm được khoảng 4 triệu đồng, trong khi tiền thuê nhà rồi tiền học của con cũng gần hết một nửa?
2. Túc trực bên giường bệnh của Tuấn trong những ngày này là người mẹ đã gần 70 tuổi, mắt mờ chân chậm. Gặp chúng tôi, mẹ Tuấn kể lại: "Còn tiền đến lúc nào thì cháu ở viện đến lúc ấy, bằng không thì tôi cũng đành chịu vậy". Bà Tuyết sinh được 6 người con, Tuấn là con trai út trong gia đình. Từ nhỏ, Tuấn và các chị em trong gia đình thường xuyên phải chứng kiến những cuộc khẩu chiến của bố mẹ; rồi những trận đòn vô cớ của người cha trút xuống đầu mẹ sau mỗi lần say rượu.
Có lẽ, điều đó đã vô tình gieo rắc vào tâm trí Tuấn lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân. Tuấn chỉ học hết lớp 5 thì bỏ học sau đó ở nhà đàn đúm với đám bạn bè xấu. Thời gian sau bố mẹ Tuấn chia tay nhau, căn nhà tập thể được chia làm hai, Tuấn về ở với mẹ. Năm 1992, bà Tuyết hết thời hạn được hưởng trợ cấp mất sức buộc phải sống dựa vào sự giúp đỡ của các con. Cách đây một năm, bà được nối lại trợ cấp nhưng mỗi tháng cũng chỉ được 600 nghìn đồng. Những trận cãi vã giữa Tuấn và Hằng diễn ra như cơm bữa. Nhưng phải chăng vì sự bàng quan của người thân mà mọi sự xảy ra bi kịch như ngày hôm nay:
Theo lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra thì sau khi thuê nhà trọ, Tuấn xin lái xe taxi cho một người quen. Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, Tuấn cho người này mượn chiếc xe máy là phương tiện đi lại của gia đình nhưng Hằng không đồng ý. Vốn có mâu thuẫn trước đó nên cả hai lại tiếp tục cãi vã… Vì bị Tuấn đòi xe nhiều lần nên chủ xe ôtô tức giận đã cho Tuấn nghỉ việc. Khoảng 23h ngày 2/8, Tuấn về nhà thì chị Hằng đang nằm trong phòng trọ.
Thấy Tuấn về muộn, chị Hằng bực tức không mở cửa cho vào nhà, vì thế Tuấn đạp cửa xông vào. Trong lúc tức giận, thiếu kiềm chế Tuấn liền lấy 2 chai xăng (2 chai xăng này, Tuấn mua trước đó để phòng khi đi xe taxi) và đổ một chai vào giường ngủ nơi chị Hằng đang nằm; đổ chai còn lại ra nền nhà rồi châm lửa đốt. Chị Hằng bị lửa cháy kêu cứu sau đó được mọi người dùng chăn dập lửa. Bản thân Tuấn cũng bị thương do xăng bắt lửa trên nền nhà, cả hai sau đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện