Vòng đeo tay ngăn ngừa sự lãng phí

Công ty Intelligent Environments Ltd với trụ sở đặt tại London (Anh), chuyên cung cấp các dịch vụ tiện ích trong lĩnh vực tài chính quốc tế vừa giới thiệu một thiết bị độc đáo, kịp thời cảnh báo cho người sử dụng khi bắt đầu có dấu hiệu tiêu pha lãng phí.

Đó là chiếc vòng đeo tay thông minh mang biệt hiệu "Pavlok", được cài đặt phần mềm chuyên dụng có tính năng giám sát liên tục số dư tài khoản của người gửi tiền, cũng như kết nối không dây với điện thoại di động của chủ nhân.

Trước hết người muốn được trang bị vòng Pavlok để tránh sự khánh kiệt tài chính do lỡ "vung tay quá trán", phải đăng ký "mức trần" rút tiền hàng tháng trong tài khoản cá nhân gửi ở ngân hàng. Khi sự tiêu pha sắp đến mức giới hạn, vòng Pavlok sẽ tự động gửi tin nhắn (SMS) cảnh báo đến điện thoại của chủ nhân.

Trong trường hợp lạm chi "vượt trần", vòng đeo tay thông minh sẽ phóng luồng điện (hiệu suất thấp không nguy hiểm đến tính mạng) vào phần da quanh cổ tay, khiến người đeo phải chột dạ… Đồng thời tài khoản của chủ nhân cũng bị "đóng băng", qua tháng sau mới có thể rút tiền chi tiêu tiếp.

Q.Phú (theo Daily Mirror)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.