Vào khoảng 0h ngày 27/9, anh Lê Quang Thái (44 tuổi, trú tại 37, đường Ngô Thế Lân, TP Huế) chuẩn bị đi ngủ thì một người xông vào nhà dùng dao khống chế, rồi chém tới tấp vào người khiến anh Thái bị thương nặng.
Chiều 27/9, đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh Lê Quang Thái cho hay: Khoảng 12h ngày 26/7, anh chuẩn bị tắt điện nằm ngủ thì bất ngờ có một thanh niên nói giọng miền Bắc, đầu tóc cắt ngắn gõ cửa đưa một cái chai nhựa vào xin nước uống. Anh Thái liền mở cửa cho vào. Lập tức đối tượng lấy một con dao gí vào cổ anh rồi cứa một nhát. Và đòi anh Thái đưa tiền và chìa khóa chiếc xe máy Jupiter đang để ngoài sân. Đang lúc giằng co thì kẻ lạ mặt dùng thêm con dao bấm gí vào lưng và đâm nhiều nhát vào cánh tay trái nạn nhân, sau đó dùng dây dù trói anh Thái lại.
Lợi dụng sơ hở, anh Thái đã dùng chân đạp đối tượng ra xa, chạy lên cầu thang nhưng người thanh niên vùng dậy dùng dao chém liên tục vào người anh Thái. Khi anh Thái chạy thoát lên tầng hai và hô cướp thì vợ anh là chị Vương Thị Mỹ Hằng chạy ra, kẻ lạ mặt nhảy qua bờ tường chạy trốn.
Hiện anh Thái đã qua cơn nguy kịch. Anh Thái cho hay, từ trước đến nay vợ chồng anh không có thù oán gì với ai. Hiện Công an TP Huế đang điều tra làm rõ vụ việc