15h10' ngày 10/9, tại đường Trường Chinh qua khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.
Một nam thanh niên đã vào quán nước (quán bày bán ở hiên nhà) của gia đình anh Trương Đức Thắng, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (34 tuổi, tên thường gọi là Đông) ở khu phố trên, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Vân để cướp tài sản.
Công an TP Đông Hà đã làm rõ danh tính của đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Hiếu (22 tuổi), trú khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Sau gây án, tên này trốn vào Đà Nẵng, đến tối 12/9 thì được người nhà đưa từ Đà nẵng ra Công an huyện Hướng Hóa để đầu thú.
Hắn khai, vào chiều 10/9, hắn đã vào quầy tạp hóa của chị Vân để mua thuốc lá. Thấy chủ quán đeo trên người nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp.
Một lúc sau, Hiếu trở lại quán, mua nước uống rồi kêu đau bụng để xin đi vào nhà vệ sinh. Lừa lúc chị Vân đứng cạnh tủ hàng, nhìn ra đường, Hiếu kêu lên: "A, đứa em đang đi xuống cầu thang rồi!", nhằm thu hút sự chú ý của chị Vân về hướng đó. Lúc này, Hiếu rút dao thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người chị. Rất may, khi nghe tiếng kêu cứu của chị, em K. đang trọ học ở tầng hai đã chạy xuống nên hung thủ tháo chạy